Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 21-07-2021] Ngày 17 tháng 7 năm 2021, ba ngày trước kỷ niệm 22 năm ngày bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, các học viên tại Đức đã tổ chức một cuộc mít-tinh và diễu hành ở Berlin nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Tám thành viên quốc hội đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên và nỗ lực bền bỉ của họ trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Trong bức thư của mình, bà Bettina M. Wiesmann tuyên bố rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là không thể dung thứ và điều này nên nằm trong chương trình nghị sự của chính sách đối ngoại của Đức để chấm dứt cuộc bức hại.

15dd9488a3bca357493f1851b5700b35.jpg

Bà Bettina M. Wiesmann, Nghị sỹ quốc hội Đức (Bundestag)

Dưới đây là nội dung của bức thư.

***

Kính thưa các quý ông, quý bà,

Chào các học viên Pháp Luân Công thân mến,

Kính thưa quý khách,

Hôm nay quý vị đang cùng tụ họp tại Berlin, thủ đô của Cộng hòa Liên bang Đức. Thật tuyệt vời cho những ai có thể có mặt tại đây! Và thật tuyệt vời biết bao nếu mọi người có thể thoải mái tụ tập như thế này ở Trung Quốc. Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là không thể dung thứ. Việc chấm dứt cuộc bức hại nên nằm trong chương trình nghị sự của chính sách đối ngoại của Đức. Chúng ta không được ngừng lên án các hành vi vi phạm nhân quyền [của ĐCSTQ] và vận động chấm dứt tình trạng này.

Các [nghị viên] đồng nghiệp của tôi – Michael Brand, Martin Patzelt và Michael Gahler – luôn đứng về phía bạn. Không phải ngẫu nhiên mà Michael Gahler cũng là mục tiêu của chủ nghĩa độc tài toàn trị của Bắc Kinh trong năm nay. Nhưng điều này không làm giảm cam kết của các đồng nghiệp của tôi trong Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo nhằm ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng trên toàn thế giới và phản đối sự bức hại các tôn giáo thiểu số.

Tất cả các bạn đang lan tỏa những điều tốt đẹp ra thế giới. Tôi rất vui vì các bạn đã chọn Cổng Brandenburg làm nơi tổ chức sự kiện này, đây không chỉ là trung tâm của Châu Âu mà còn có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Chính tại nơi đây, nước Đức đã từng bị chia cắt hơn 40 năm và được thống nhất một cách ấn tượng, người dân Đông Đức cuối cùng đã được giải phóng một cách hòa bình khỏi chế độ toàn trị xã hội chủ nghĩa.

Ngày hôm nay, các bạn đang tụ họp tại Berlin cùng với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi chúc những người đang lưu vong ở nước ngoài có thể trở về Trung Quốc một ngày nào đó mà không còn nỗi sợ bị bức hại. Tôi chúc tất cả các bạn có mặt tại đây hôm nay một ngày thành công và bình an. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì những nỗ lực của các bạn!

Trân trọng,

Nghị sỹ Bettina M. Wiesmann, Nghị viên Liên bang Đức

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428471.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194207.html

Đăng ngày 29-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share