Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-06-2021] Bà Diêu Quế Trân đang trong tình trạng nguy hiểm do huyết áp quá cao, nhưng Nhà tù nữ Tùng Giang ở Thượng Hải đã từ chối yêu cầu của gia đình để bà được tại ngoại để điều trị y tế.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2019 bà Diêu, một người dân Thượng Hải ở tuổi ngoài 60 đã bị bắt cùng với bà Vương Thu Cúc và bà Phạm Vãn Hà vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau một tháng bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Bảo Sơn, bà Phạm đã được cho tại ngoại, trong khi hai học viên còn lại vẫn bị giam giữ.

Cảnh sát đã đệ trình vụ việc của bà Diêu và bà Vương lên Viện kiểm sát quận Bảo Sơn vào ngày 24 tháng 7 năm 2019. Vào tháng 11 năm 2019 công tố viên đã truy tố họ và chuyển vụ án của họ sang Tòa án quận Tĩnh An.

Vào ngày 29 tháng 7 năm 2020, thẩm phán đã kết án bà Diêu bốn năm ba tháng và bà Vương một năm bốn tháng. Bà Diêu đã kháng cáo bản án với Tòa án Trung cấp quận Tĩnh An, tòa án đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào ngày 29 tháng 11 năm 2020 và thậm chí còn thêm khoản tiền phạt 20.000 nhân dân tệ.

Vào cuối tháng 5 năm 2021, gia đình bà Diêu được thông báo qua thư rằng bà đã bị đưa đến Nhà tù nữ Tùng Giang vào ngày 26 tháng 5.

Hai tuần sau, vào ngày 12 tháng 6, một lính canh gọi điện cho con trai của bà Diêu và bảo anh đến nhà tù vào ngày 15 tháng 6, vì bà Diêu bị huyết áp cao nguy hiểm.

Ba lính canh đã gặp mặt con trai bà Diêu vào ngày 15 tháng 6. Trưởng nhóm lính canh Nghiêm nói với anh rằng mẹ anh đã nhập viện vào tối ngày 10 tháng 6, ngay khi bà bị chuyển đến Khu vực số 3 sau 14 ngày cách ly.

Người lính canh đã để con trai bà Diêu nói chuyện với bác sĩ qua điện thoại. Bác sĩ nói với anh rằng mẹ anh đang trong tình trạng nguy hiểm với huyết áp là 260/100 mmHg khi đến bệnh viện nhưng bà đã ổn định sau khi được điều trị. Bác sĩ đưa điện thoại cho bà Diêu, bà nói với con trai rằng bà cảm thấy rất yếu và đã suýt mất mạng vài lần. Bà nói rằng các lính canh đã túm tay và lăn dấu vân tay của bà vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Con trai của bà đã nộp đơn xin tạm tha y tế cho bà, nhưng các lính canh từ chối xem xét và nói rằng bà không đủ điều kiện. Trước khi con trai bà rời đi, họ đã bắt anh viết một bản cam kết thừa nhận rằng anh đã biết về tình trạng của bà Diêu.

Con trai của bà Diêu đã rất lo lắng cho bà và đang kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến vụ việc của bà và giúp ngăn chặn cuộc bức hại.

Thông tin của những kẻ bức hại:

Trần Kiến Hoa (陈建华), giám thị Nhà tù nữ Thượng Hải: + 86-21-57615998

Chu (朱), lính canh: + 86-21-57615998, máy lẻ 1101

Chu Nhã (周 雅), lính canh: + 86-18116337805

Bài liên quan:

Thượng Hải: Hai người phụ nữ bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Cảnh sát chuyển vụ án sang một viện kiểm sát khác sau khi viện kiểm sát trước đó từ chối truy tố học viên Pháp Luân Công

Nhà tù Nữ Thượng Hải bức hại học viên Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/28/427515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/29/193883.html

Đăng ngày 06-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share