Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2021] Ngày 27 tháng 5 năm 2021, cô Phùng Hiểu Vân đã bị đưa tới một trung tâm tẩy não vì đã từ chối ký tên vào cam kết từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Buổi sáng trước khi xảy ra vụ bắt giữ, cô Phùng, một cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đang trên đường đưa hai đứa con (4 và 10 tuổi) đến trường học, thì bị hai nhân viên của Văn phòng Cộng đồng Tư Mã Lộ chặn tại lối ra của tòa chung cư nơi cô sinh sống, trong đó một người có họ Phó (nữ giới) và một người có họ Lôi (nam giới).

Họ yêu cầu cô Phùng, khoảng 47 tuổi, ký tên vào một bản tuyên bố từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, và hứa rằng sẽ không bao giờ tu luyện pháp môn này nữa. Họ nói rằng bởi sắp đến lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mỗi cộng đồng dân cư đều nhận được chỉ thị từ cấp trên về việc phải “chuyển hóa” một số lượng nhất định học viên Pháp Luân Công. Họ nói rằng chỉ cần cô Phùng ký vào bản tuyên bố, họ sẽ không sách nhiễu cô nữa. Cô Phùng từ chối.

Khi cô Phùng và các con về đến nhà vào lúc 5 giờ chiều, một nhóm người bất ngờ bao vây cô. Một số thuộc ủy ban khu dân cư và những người khác là cảnh sát. Họ yêu cầu cô Phùng đi với họ để có cuộc trò chuyện ngắn gọn. Cô Phùng từ chối vì cô phải trông nom các con của mình. Sau đó, họ nói rằng họ sẽ đợi sau khi cô đưa các con về căn hộ của cô.

Cô Phùng cảm thấy tình hình bất ổn nên đã khóa cửa lại ngay khi vừa bước vào nhà. Đúng như dự đoán, nhóm người kia bắt đầu xông vào đập cửa và đe dọa cô qua điện thoại, sự việc kéo dài đến tận đêm khuya. Các con của cô hoảng loạn và không thể ngủ được vì sợ hãi. Hàng xóm của cô Phùng cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Cô Phùng không còn cách nào khác là gọi điện cho những thủ phạm sách nhiễu kia và nhượng bộ trước yêu cầu của họ, nói rằng sẽ nói chuyện vào ngày hôm sau. Lúc đó họ mới dừng lại.

Cho rằng họ đã rời đi, cô Phùng nhìn ra ngoài cửa sổ căn hộ thì thấy rằng có người đứng canh ở phía trước và phía sau của tòa nhà. Sau đó, cô phát hiện ra rằng họ đã khóa nước của nhà cô.

Sáng hôm sau, khi cô Phùng mở cửa để chuẩn bị đưa các con đi học, thì phát hiện cánh cửa đã bị đóng lại bằng đinh và gỗ. Các thủ phạm nói với cô rằng họ sẽ đưa cô đi học. Cô Phùng từ chối và nói rằng cô sẽ đưa các con đến trường bằng xe đạp của mình như thường lệ. Nhưng những người kia không để cô đi.

Ba mẹ con cô Phùng buộc phải đi bộ đến trường. Phó và Lôi và một chiếc xe van lớn, đã đi theo họ suốt thời gian đó. Ngay sau khi các con của cô Phùng vào trong trường tiểu học và mẫu giáo, các nhân viên này ngay lập tức bao vây lấy cô rồi đẩy cô vào xe của họ và chở thẳng đến Trung tâm Tẩy não Thạch Kiều.

Họ nói với gia đình cô Phùng rằng họ đã đưa cô đến trung tâm giáo dục pháp luật. Khi gia đình cô phản đối bức hại, các viên chức nói rằng họ không quan tâm và gia đình cứ việc đi kiện họ nếu muốn.

Trung tâm Tẩy não Thạch Kiều nằm trong một trạm quản lý tòa nhà ở quận Giang Ngạn. Địa chỉ là số 7, hẻm Thạc Kiều. Theo một nhân viên bảo vệ cổng, bên trong trạm này có một cái sân có cửa lớn bằng kim loại màu vàng, bên ngoài không treo bảng tên. Cửa sắt to ngăn các tòa nhà bên trong với thế giới bên ngoài.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/9/426784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/27/193848.html

Đăng ngày 05-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share