Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2021] Gần đây, ông Phó Đình Pháp, một cựu giáo viên tiểu học đã bị mù một mắt do bị tra tấn ở trong tù, bị sách nhiễu một lần nữa vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 3 năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an Thành Bắc ở huyện Cử Nam đã sách nhiễu con trai ông Phó, người đang làm việc ở thành phố Thái An lân cận. Cảnh sát yêu cầu anh cung cấp thông tin liên lạc của ông Phó, nhưng anh từ chối.

Ngày 8 tháng 6 năm 2021, ba cảnh sát đã kéo tới nhà ông Phó. Họ gõ cửa nhà ông suốt 9 phút. Cuối cùng, cảnh sát đã rời đi sau khi ông Phó từ chối mở cửa.

Trong 22 năm qua, ông Phó, một cựu giáo viên của Trường Tiểu học Số 8 huyện Cử Nam, đã nhiều lần bị bắt và giam giữ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Ông tin rằng pháp môn tu luyện này đã giúp chữa khỏi bệnh suy nhược thần kinh nặng của ông.

Ông Phó bị bắt lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 6 năm 2001. Tại Đồn Công an Thành Đông, trong khi thẩm vấn, cảnh sát đã dùng gậy cao su đánh vào chân và cổ của ông, khiến nội tạng của ông bị thương nghiêm trọng mà không có vết thương ở ngoài da. Cảnh sát cũng túm đầu ông Phó đập vào tường. Tóc của ông bị rụng rất nhiều. Lô Tu Điền, đứng đầu Phòng 610 của huyện (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập để bức hại Pháp Luân Công) đã dùng một thanh gỗ chọc vào xương sườn của ông.

Sau đó, ông Phó bị đưa tới Trại tạm giam Huyện Cử Nam và bị tù nhân đánh đập trong suốt 30 ngày bị giam giữ. Sau đó, ông đã được bảo lãnh tại ngoại sau khi gia đình ông nộp 5.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Tháng 12 năm 2001, ông Phó bị bắt một lần nữa và bị giam trong một trại tẩy não. Chính quyền cố gắng ép ông từ bỏ đức tin. Ông được thả sau khi gia đình bị tống tiền 4.200 Nhân dân tệ.

Ngày 15 tháng 9 năm 2010, ông Phó bị bắt và nhanh chóng bị lãnh án một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Chương Khâu.

Trong vài ngày sau ngày 19 tháng 10 năm đó, trong nỗ lực buộc ông Phó từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh trại lao động đã dùng ủng da của họ đá mạnh vào đầu và tay của ông, và họ tát vào mặt và tay ông. Họ cũng còng tay ông ở trong phòng vệ sinh, khiến ông không thể đứng và cũng không thể ngồi xổm. Trong một phiên tra tấn khác, họ đá vào mắt phải của ông và khiến võng mạc của ông bị bong ra.

Để tránh phải chịu trách nhiệm, trại lao động đã sớm thả ông Phó ra. Gia đình ông phải nộp 2.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh, và họ đã trả lại số tiền mà họ đã vơ vét của người nhà ông sau khi ông mãn hạn.

Ông Phó đã phải tiêu tốn hàng ngàn Nhân dân tệ để phẫu thuật và chữa mắt, nhưng con mắt đó vẫn chưa nhìn thấy gì. Trong suốt thời gian này, trại lao động đã vài lần cố gắng bắt ông vào trại để tiếp tục thụ án.

Bài liên quan:

Hai giáo viên bị xét xử vì cùng một tội danh

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/19/427167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/29/193879.html

Đăng ngày 05-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share