Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 15-06-2021] Kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Trong thời gian phong tỏa virus corona, tôi không thể giảng chân tướng tại các điểm du lịch. Gọi điện cho mọi người ở Trung Quốc trở thành cách duy nhất để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của Đảng. Tôi đã nắm bắt cơ hội này và bắt đầu thực hiện các cuộc gọi trên nền tảng RTC (nơi các học viên phối hợp gọi điện cho người dân ở Trung Quốc để giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại).

Tôi bắt đầu hành trình trên nền tảng này bằng ứng dụng tự động gọi điện, rồi phát bản ghi âm khi người ở đầu dây kia trả lời cuộc gọi. Tôi đã mua một gói điện thoại di động không giới hạn, vì vậy điện thoại di động của tôi có thể quay số tự động chỉ bằng một lần bấm nút. Tôi cảm thấy hạng mục này rất tuyệt vời vì nó không chiếm nhiều thời gian của tôi.

Tuy nhiên, mấy hôm sau, số điện thoại của tôi đột nhiên bị chặn. Tôi nhận ra không có gì là ngẫu nhiên; điều này chắc chắn có liên quan đến tình trạng tu luyện của tôi.

Những chấp trước của tôi bị phơi bày

Khi hướng nội, tôi tìm thấy tâm hoan hỷ. Khi suy xét sâu hơn nữa, tôi tìm thấy chấp trước vào danh lợi. Trên bề mặt, tôi muốn giúp cho nhiều người hơn nữa biết sự thật, vì vậy tôi đã gọi điện thoại không ngừng. Tuy nhiên, điều đó lại che đậy chấp trước của tôi khi lợi dụng gói cước không giới hạn. Số điện thoại của tôi đã được bỏ chặn ngay sau khi tôi chính lại những suy nghĩ của mình.

Một ngày nọ, tôi nhớ lại đoạn Pháp sau khi điện thoại của tôi đang phát các bản ghi âm.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đột nhiên ngộ ra một nguyên lý của Đại Pháp khi học thuộc câu này. Tôi nhận ra rằng không có con đường tắt nào trong tu luyện và chúng ta phải tu luyện tâm tính của mình. Chúng ta không thể hướng ngoại nếu chúng ta muốn chân chính tu luyện. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra nguyên lý này.

Thật ngạc nhiên, ngày hôm đó đã có nhiều người trả lời điện thoại hơn, một số người đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó sau khi nghe đoạn ghi âm. Tôi hiểu rằng chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh của mình khi quy chính và đề cao bản thân mình.

Tôi cũng đã có thể ngộ sâu sắc hơn về một trong những bài thơ của Sư phụ.

Tinh Tấn Chính Ngộ

Học Pháp bất đãi biến tại kỳ trung
Kiên tín bất động quả chính liên thành

Tạm diễn nghĩa:

Tinh Tấn Chính Ngộ

Học Pháp không chểnh mảng, biến hoá đều trong đó cả
Lòng tin kiên định không lung lay; chính quả, hoa sen kết thành (Hồng Ngâm II)

Khoái Giảng

Đại Pháp đồ giảng chân tướng
Khẩu trung lợi kiếm tề phóng
Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn
Trảo khẩn cứu độ khoái giảng

Tạm diễn nghĩa:

Giảng Nhanh

Các đồ đệ Đại Pháp giảng rõ chân tướng
Như kiếm sắc từ trong miệng nhất tề phóng ra
Đâm toạc những lời vu khống của quỷ hư nát
Tận dụng thời cơ cứu độ và giảng nhanh lên (Hồng Ngâm II)

Một số học viên đã chia sẻ cách giảng chân tướng trên nền tảng RTC. Tôi cũng muốn giảng chân tướng trên nền tảng này. Tôi hiểu rằng đó là gợi ý của Sư phụ để khích lệ tôi giảng chân tướng trực tiếp qua điện thoại thay vì phát bản ghi âm, vì vậy tôi quyết định tham gia nền tảng RTC để gọi điện. Tôi đã trưởng thành rất nhiều trong quá trình tu luyện và có một số trải nghiệm đáng kinh ngạc trong suốt quá trình này.

Cơ hội chính lại bản thân

Người nhà của tôi đã đặt mua máy tính để bàn mới cho tôi sử dụng. Công ty bán hàng báo chiếc máy tính sẽ được giao trong sáu tuần tới, nhưng tôi đã nhận được nó chỉ sau ba ngày. Người nhà tôi rất ngạc nhiên. Tôi nhận ra rằng Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã an bài mọi thứ miễn là tôi chân thành có tâm nguyện cứu người.

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Trong buổi hướng dẫn, các học viên khác đã nghe các cuộc điện thoại của nhau. Người hướng dẫn cũng đã ghi âm các cuộc gọi của chúng tôi cho mục đích hướng dẫn. Có đủ kiểu người khác nhau trả lời điện thoại. Lúc đầu, tôi lo lắng đến nỗi hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Tôi nhận ra rằng lo lắng cũng là chấp trước vào danh. Khi mong muốn cứu người của tôi trở nên mạnh mẽ hơn, chấp trước vào danh của tôi bỗng biến mất.

Sư phụ giảng:

“Tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ.” (Thanh Tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi gọi điện cho mọi người, tôi nhận ra rằng giọng nói và sự thiện lương của chúng ta đóng vai trò quan trọng, nhưng chúng ta cũng cần vận dụng cả trí huệ nữa. Một điều quan trọng nữa là hãy để mọi người cảm nhận tâm từ bi của chúng ta để họ có thể tiếp nhận chân tướng.

Tôi đã thấy nhiều người cúp máy nếu tôi trực tiếp yêu cầu họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi đã nghe các bản ghi âm thành công của các học viên khác và thấy tất cả họ đều tương tác với người ở đầu dây kia một cách ấm áp. Ví dụ, họ đã phá vỡ lớp băng bằng cách nói: “Ngày hôm nay tôi gọi điện cho bạn vì tôi quan tâm đến bạn và tôi chỉ muốn cho bạn biết sự thật.” Tôi nhận thấy mọi người sẽ lắng nghe lâu hơn nếu tôi nói với họ rằng tôi liên hệ với họ vì tôi lo lắng cho sự an toàn của họ.

Cơ hội để mọi người được đắc cứu sẽ lớn hơn nếu chúng ta dùng trí huệ và lý trí để giảng chân tướng cho họ.

Tôi cũng nhận ra rằng tôi cần phải tu luyện tốt vì giọng nói của tôi và tâm từ bi đằng sau đó đến từ tầng thứ tu luyện của tôi. Chúng ta chỉ có thể mang chân tướng đến cho mọi người khi chúng ta có tâm thái thuần tịnh.

Sư phụ giảng:

“Từ bi là tu xuất ra ấy, [chứ] không phải biểu hiện ra ngoài; là từ nội tâm, chứ không phải làm để người khác coi;” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003)

Khi nói chuyện với mọi người trên nền tảng RTC, tôi nhận thấy mình cần phải tu luyện bản thân thật tốt. Nếu tôi học Pháp và phát chính niệm tốt, thì can nhiễu sẽ ít hơn, hiệu quả gọi điện sẽ tốt hơn. Phản ứng của mọi người đối với các cuộc gọi điện thoại của tôi phản ánh trực tiếp những chấp trước mà tôi chưa loại bỏ. Ví dụ, mọi người thường thô lỗ nếu tôi có tâm tranh đấu.

Mấy hôm trước, một đồng tu đề nghị tôi gọi cho một số người ở giai tầng cao. Tôi nói rằng tôi có thể thử, nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy chưa sẵn sàng.

Vì tâm sợ hãi nên hầu hết những người tôi gọi đều cúp máy. Khi một số người trả lời cuộc gọi của tôi, tôi không nghĩ ra điều gì, cũng không biết phải nói gì. Kết quả là, không một ai mà tôi gọi điện thoái xuất ĐCSTQ. Tôi hướng nội nhưng không thể tìm ra được vấn đề. Tôi đã thử lại vào tối hôm đó, nhưng kết quả vẫn vậy.

Tôi đột nhiên nhận ra có lẽ Sư phụ đang điểm hóa cho tôi rằng tôi nên gọi điện cho những người ở giai tầng cao. Tôi sợ nói chuyện với những người đó bởi vì quan niệm của tôi đã ngăn cản tôi. Đây không phải là chính niệm mà một người tu luyện nên có.

Sau khi nhận ra điều này, tôi đã yêu cầu danh sách những người có giai tầng cao hơn và bắt đầu gọi điện cho họ. Tôi nhận thấy có một học viên thường gọi điện cho những người này qua mạng. Anh ấy đã lắng nghe cuộc gọi của tôi và đưa ra nhiều gợi ý. Hầu hết mọi người đã nhấc máy cuộc gọi của tôi, và mọi người đã lắng nghe tôi nói khá lâu.

Nhờ Sư phụ khai sáng, tôi đã đột phá được chấp trước của mình và đề cao lên một tầng thứ mới trong tu luyện. Tôi tiếp tục gọi cho những người khác sau khi tôi hoàn thành danh sách những người chủ chốt. Người đầu tiên trả lời cuộc gọi của tôi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngay lập tức. Ông đã lắng nghe hơn tám phút để tôi có thể kể cho ông tất cả những sự thật quan trọng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Trong khi nói chuyện với ông ấy, tôi cảm thấy giọng nói và ngữ điệu của mình rất bình tĩnh và từ bi, và trí huệ của tôi tuôn ra như suối. Vào lúc đó, tôi biết Sư phụ đang gia trì cho tôi. Tôi cảm thấy giọng nói của mình có sức mạnh xuyên qua không gian của ông ấy và mang đến cho họ sự mỹ diệu của Đại Pháp.

Tôi biết rằng tôi đã đi đúng đường. Tôi đã đột phá quan niệm của mình và buông bỏ tâm sợ hãi.

Gần đây, tôi gặp phải một sự cố kỹ thuật. Khi máy tính của tôi phát đoạn ghi âm, người ở đầu dây kia có thể nghe thấy, nhưng các học viên trên cùng kênh không nghe được nên họ không thể phản hồi cho tôi. Một số học viên hỗ trợ kỹ thuật đã xem xét vấn đề nhưng không thể khắc phục được.

Tôi hướng nội và tự hỏi liệu tôi có chấp trước hiển thị hay có thể tôi đã không tu khẩu và nói điều gì đó mà đáng lẽ không nên nói không. Tôi biết vấn đề kỹ thuật này đang phản ánh chấp trước của tôi.

Sau khi tôi chính lại bản thân và đáp ứng các yêu cầu của Pháp trong việc hướng nội, ngày hôm sau, một học viên hỗ trợ kỹ thuật khác điều chỉnh một chút và nhanh chóng khắc phục sự cố. Trên thực tế, anh ấy không làm gì khác so với những gì bốn học viên trước đã làm.

Qua sự cố này, tôi hiểu thêm rằng mọi thứ chúng ta gặp phải đều liên quan đến tu luyện của chúng ta. Chìa khóa để giải quyết vấn đề là hướng nội. Cảm tạ Sư phụ đã ban cho tôi pháp bảo hướng nội thần kỳ này.

Sự cố kỹ thuật này xảy ra khi tôi đang thử một ứng dụng bán tự động mới cho phép chúng tôi chọn phát bản ghi âm để trả lời câu hỏi của người ở đầu dây kia. Lúc đầu, tôi chưa biết làm sao để tận dụng tốt công cụ này. Tôi đã có một quan niệm và nghĩ rằng phần mềm này không thể thay thế tương tác trực tiếp với mọi người. Với quan niệm này, tôi đã không dành thời gian để học cách sử dụng nó mà chỉ đến trung tâm tài nguyên mới để tìm một số thông tin hoặc sử dụng nó khi tôi cảm thấy mệt mỏi.

Một ngày nọ, khi nền tảng RTC tổ chức một buổi đào tạo về phần mềm mới này, một học viên khác cũng đưa ra vấn đề tương tự. Anh cho rằng phần mềm này không hiệu quả, dù rằng anh ấy chưa học cách sử dụng nó. Vì vậy, anh đã thử nghiệm phần mềm này với tư cách là người nhận cuộc gọi, còn người học viên hướng dẫn sử dụng phần mềm này để phát các đoạn ghi âm trả lời các câu hỏi của anh ấy.

Tôi đã choáng ngợp khi thấy người hướng dẫn có thể phát các đoạn ghi âm trả lời đủ loại câu hỏi. Buổi đào tạo này đã chính lại những hiểu lầm của tôi và phá vỡ quan niệm của tôi.

Tôi nhận ra rằng không có gì là ngẫu nhiên. Nếu phần mềm này đã được phát triển, thì nó hẳn mang lại hiệu quả. Tôi đã dành thời gian để làm quen với nó, và khi tôi sử dụng nó đã mang lại kết quả tốt. Sáu người đã thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó khi tôi sử dụng phần mềm này vào chiều hôm đó.

Sư phụ giảng:

“Thực ra uy lực của Đại Pháp còn công hiệu hơn cả thuốc đặc trị nữa” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Uy lực của Pháp sẽ hiển lộ khi chúng ta phát tâm cứu người và đồng hóa với Pháp. Với sự gia trì của Sư phụ, tôi có thể nói chuyện điện thoại với mọi người, cũng có thể sử dụng phần mềm để giảng chân tướng. Bây giờ, tôi đã có nhiều công cụ hơn để cứu người.

Mỗi ngày khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, vui tai, tôi cảm thấy xúc động đến từng tế bào trong cơ thể. Tôi biết nhạc chuông sẽ xuyên thấu qua các không gian để giải thể những dối trá đầu độc chúng sinh. Nhạc chuông cũng tẩy tịnh những vật chất xấu trong không gian của tôi.

Tôi nhận ra con đường tu luyện ngày càng hẹp hơn. Thời gian còn lại để chúng ta cứu người là có hạn, vì vậy chúng ta phải bước đi cho tốt con đường của mình và trân quý thời gian mà Sư phụ đã kéo dài để cứu càng nhiều chúng sinh càng tốt.

Hãy theo kịp tiến trình Chính Pháp và cùng nhau làm tốt hơn nữa.

Cảm tạ Sư phụ vì sự dẫn dắt từ bi của Ngài. Cảm ơn các bạn đồng tu đã động viên khích lệ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/15/427005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/18/193736.html

Đăng ngày 04-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share