Bài viết của một học viên ở Úc

[MINH HUỆ 17-06-2021] Con kính chào Sư phụ! Chào các đồng tu!

Năm nay tôi 69 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm. Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ những Pháp hội chia sẻ thể ngộ tu luyện hàng năm. Tại đây, tôi muốn chia sẻ về việc bản thân đã đề cao cả tâm lẫn thân trong tu luyện như thế nào. Tôi cũng muốn chia sẻ về việc tôi đã kiên định trong việc giảng chân tướng cho chúng sinh trong hơn 10 năm qua ở thành phố Darwin như thế nào.

Làm một người tốt hơn nữa

Tôi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne vào năm 2002.

Thời điểm đó, tôi nghe nói một nhóm người đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi nghĩ, nếu bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại thì chắc hẳn nhóm này phải là tốt. Tôi bắt đầu tìm kiếm và tìm thấy một bài quảng cáo trên một tờ báo nói về một điểm luyện công miễn phí ở trung tâm Melbourne. Tôi đã tới đó và hỏi học viên hướng dẫn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp rằng tôi muốn học.

Học viên này giải thích: “Bác biết đó, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn”.

Tôi đáp lời: “Thật là tuyệt!”. Nhìn lại khi đó, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ bởi ngay khi tôi muốn học, Sư phụ đã giúp tôi hiểu rằng đây là pháp môn tu luyện cao tầng.

Sau đó tôi bắt đầu học các bài công pháp. Trong quá trình này, các ngón tay của tôi có cảm giác ngứa ngáy. Trước đó, tôi đã học nhiều môn về thiền trong nhiều năm nhưng chưa từng có cảm giác tuyệt diệu thế này. Vì vậy, tôi đã quyết định tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chứ không học một môn nào khác.

Hàng tuần, tôi đều tham gia luyện công chung. Một học viên khác đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã tặng tôi cuốn Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, nhận thấy cuốn sách vô cùng uyên thâm nên tôi đã tiếp tục đọc cuốn sách này hơn 20 lần. Kể từ đó, tôi đã phát tặng các tờ thông tin về Đại Pháp và tham gia tất cả các sự kiện giới thiệu môn tu luyện cho người dân. Tôi cũng bắt đầu lần lượt đọc các bài giảng khác của Sư phụ.

Trước đó, tính khí của tôi không tốt và rất dễ bị kích động. Thậm chí ngay cả những vấn đề không mấy quan trọng cũng có thể khiến tôi động tâm, kết quả là tôi đã cãi nhau hoặc tranh đấu với người khác. Tôi thường xuyên trong trạng thái xáo động bởi những mâu thuẫn. Bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ tiêu cực, tôi thường hay phàn nàn về người khác và đắm mình ở những quán bar và các câu lạc bộ khiêu vũ. Chính bởi những truy cầu này nên tôi hầu như không tiết kiệm được tiền bạc.

Tôi đã thay đổi rất nhiều sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã giúp tôi từ căn bản loại bỏ nghiệp tư tưởng. Tôi trở nên khoan dung hơn và có thể kiểm soát những suy nghĩ của mình. Bất kể khi nào những ý nghĩ không tốt nổi lên, tôi sẽ ngay lập tức phát chính niệm để loại bỏ chúng. Tôi đã không còn quan tâm tới việc tranh đấu với người khác nữa.

Đại Pháp đã cho tôi có cái nhìn mới mẻ về thế giới này, một cách nhìn hoàn toàn khác với người thường. Tôi thường xem xét xem liệu những thể ngộ của mình có dựa trên Pháp hay không và liệu nhất ngôn nhất hành của bản thân có phù hợp với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn hay không, chứ không phải là dựa vào những quan niệm người thường ích kỷ của mình.

Đại Pháp đã dạy tôi rằng khi sự việc nào đó đi sai hướng, chúng ta đầu tiên cần phải hướng nội tìm xem liệu có điều nào đó mà chúng ta có thể làm tốt hơn không. Cụ thể hơn là xem liệu có bất kỳ chấp trước, niệm đầu bất hảo hay quan niệm nào của chúng ta đã dẫn khởi vấn đề đó không? Khi tôi xác định được những vấn đề ẩn sâu, tôi sẽ loại bỏ chúng càng sớm càng tốt.

Việc học Pháp thường hằng cũng giúp gia cường chính niệm của tôi. Nếu có bệnh tật hay khổ nạn, tôi biết chúng có thể xảy ra là do nợ nghiệp của tôi trong quá khứ. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Nếu can nhiễu này đến từ cựu thế lực, tôi sẽ ngay lập tức phát chính niệm để thanh trừ chúng.

Tổ chức các sự kiện ở thành phố Darwin

Tôi chuyển tới thành phố Darwin vào năm 2005 và tôi là học viên duy nhất ở thành phố này trong nhiều năm. Đã có nhiều khổ nạn và can nhiễu xảy đến nhưng nhờ Sư phụ gia trì, tôi có thể tiếp tục giảng chân tướng cho tới ngày hôm nay. Đối với tôi, yếu tố quan trọng nhất đó là kiên định với việc học Pháp mỗi ngày. Công việc của tôi cũng cho tôi nhiều thời gian rảnh rỗi để học Pháp. Tôi lần lượt đọc tất cả các bài giảng và bài viết của Sư phụ, từ cũ tới mới và sau đó lại đọc đi đọc lại. Tôi cũng có thể học thuộc một số đoạn Pháp. Tôi thấy việc này rất hữu ích. Điều này đã giúp tôi có năng lượng và sức mạnh.

Tôi đặt hai biểu ngữ dọc tại lối vào của Trung tâm mua sắm Darwin 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần. Đây là nơi sầm uất nhất trong thành thành phố này. Một biểu ngữ mang thông tin giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, biểu ngữ còn lại có đồ hình Pháp Luân cùng hình ảnh minh họa năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Dọc theo những tuyến phố là các tòa nhà văn phòng chính phủ và khách sạn, nơi mà nhiều người có thể thấy những biểu ngữ này. Thông qua việc giảng chân tướng, các nhân viên ở trong trung tâm mua sắm đều rất ủng hộ tôi. Tôi đã một mình thiết lập quầy thông tin và điểm luyện công trong hơn 10 năm qua. Gần đây, một học viên khác cũng đã tham gia cùng tôi.

Tôi cũng làm một biểu ngữ dài 3 mét ở bên ngoài ban công tầng 2 căn hộ tôi đang ở. Trước khi đi du lịch nước ngoài vào năm 2018, tôi đã nghĩ tới việc tạm thời gỡ biểu ngữ này xuống. Nhưng cuối cùng tôi vẫn để nó ở đấy. Khi tôi trở về sau kỳ nghỉ, tôi thấy biểu ngữ này cùng với hai biểu ngữ tại trung tâm mua sắm, tất cả đều nguyên vẹn. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã giúp đỡ tôi.

Đối với tôi, việc trình diễn các bài công pháp là một trong những phương thức tốt nhất để giới thiệu Đại Pháp tới người dân. Miễn là thời gian cho phép, tôi sẽ ngồi thiền bên cạnh những biểu ngữ này. Tôi thường xuyên thực hiện việc này vào khoảng thời gian buổi trưa, vốn là thời gian đông đúc nhất trong ngày để nhiều người hơn nữa có thể trông thấy.

Hàng ngày, sau cả đêm làm việc dưới vai trò là nhân viên an ninh, tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và thỉnh thoảng còn cảm thấy đói. Đôi khi tôi đã nghĩ tới việc đi thẳng về nhà. Nhưng mỗi lần như vậy tôi đã tự thúc giục bản thân mình đi và ngồi thiền tại lối vào của trung tâm mua sắm. Tôi tự nhủ: “Không có thời gian để buông lơi hay tận hưởng cuộc sống thoải mái lúc này được”. Kỳ diệu thay, mỗi lần sau khi thiền định, tôi đều cảm thấy khỏe và tràn đầy năng lượng, không còn mệt mỏi hay buồn ngủ chút nào nữa. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì sự trợ giúp này.

Khi tôi ngồi thiền, một số người qua đường cũng ngồi cạnh bên tôi và bắt chước các động tác luyện công của tôi rồi mới đi làm. Đôi khi họ nhờ tôi dạy họ những động tác này. Khi đó tôi cũng giải thích cho họ Pháp Luân Đại Pháp là gì và tu luyện như thế nào thông qua đọc các kinh sách của Sư phụ và luyện năm bài công pháp. Cuối cùng, tôi tặng một số tài liệu để họ đọc.

Nhiều người đi mua sắm đã chụp ảnh đồ hình Pháp Luân và hình ảnh minh họa các bài công pháp. Họ hỏi về ý nghĩa của đồ hình Pháp Luân và mối quan hệ với biểu tượng của Hitler. Một số người còn hỏi Pháp Luân Đại Pháp là gì. Tôi thường tập trung vào các nguyên lý Pháp và những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng gợi ý họ đọc các bài giảng và xem trực tuyến các video hướng dẫn luyện công. Tôi thường nhắc nhở bản thân không được đề cập tới những điều ở tầng quá cao vì có thể khiến họ sợ hãi.

Thỉnh thoảng, tôi dựng một quầy thông tin ở các khu chợ để phát tặng các tờ thông tin cho người qua đường và thu thập chữ ký phản đối cuộc bức hại. Điều này sẽ giúp những người đi bộ biết về Đại Pháp cũng như về cuộc bức hại ở Trung Quốc, như tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Hàng tuần, tôi cũng tới bãi biển và dựng một quầy thông tin ở đó. Là chợ lớn nhất ở thành phố Darwin nên nơi đây đã thu hút rất nhiều khách du lịch.

Có một trường đại học ở trong thành phố. Tôi hiểu rằng khuôn viên của trường đại học này cũng rất quan trọng. Mỗi học kỳ, tôi đều dán những tấm áp phích chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc lên trên các bảng tin của trường, cùng một lượng tờ rơi thông tin đủ cho mọi người có thể lấy về. Tôi cũng phát tờ thông tin và thu thập chữ ký trong khuôn viên trường. Thêm vào đó, tôi cũng đặt các Tuần báo Minh Huệ và nhiều tờ thông tin ở những nơi khác trong khuôn viên trường.

Bệnh viện cũng là một địa điểm tốt để kết nối với cộng đồng bởi có nhiều người ở đó. Tôi phát nhiều tờ thông tin ở đó và dán nhiều áp phích lên các bảng thông tin. Cứ khoảng một vài tháng tôi lại bổ sung thêm tài liệu để các bác sỹ, y tá và các nhân viên của bệnh viện có được những tài liệu liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Loại bỏ can nhiễu

Một nhóm tôn giáo nào đó thường xuyên cố gắng quấy rối quầy thông tin Đại Pháp. Thỉnh thoảng, khi tôi đang ngồi thiền thì họ tới lấy đi tất cả tờ thông tin của tôi, thậm chí là cả bàn ghế. Họ cũng phá hoại các tấm áp phích của tôi và ném chúng vào thùng rác. Việc này đã xảy ra rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy, tôi phải nhặt lại những áp phích này trong thùng rác, rửa sạch rồi đặt trở lại.

Những người này cũng cố gắng lấy trộm hoặc hủy hoại những biểu ngữ của tôi. Thậm chí một lần họ đã lái một xe cần cẩu tới, và cố gắng đâm nát những biểu ngữ này. Tôi đã nghiêm nghị cảnh báo rằng tôi sẽ kiện nếu họ tiếp tục gây ra những hành động xấu này.

Tôi cũng phát chính niệm nhiều hơn nữa để diệt trừ những nhân tố tà ác đằng sau họ. Khi họ quay trở lại để sách nhiễu tôi, tôi đã hỏi một người trong số họ tại sao lại làm như vậy. Sau đó tôi bình tĩnh nói chuyện với họ, giải thích về quyền tự do biểu đạt và những nhân quyền cơ bản. Tôi cũng nói với họ rằng tôi tình nguyện làm việc này, chỉ hy vọng những người khác cũng có thể được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, họ đã không còn tới quấy nhiễu tôi nữa.

Tôi biết Sư phụ đã ngăn họ lại, và chúng ta cần phải bảo trì chính niệm và luôn tinh tấn bởi vì chính Pháp đang tiến tới rất nhanh.

Tôi cũng tới một tổ chức Trung Quốc gần đó để phát tờ thông tin và đặt một cuốn tạp chí tại mỗi bàn. Nhiều người đã thấy tôi làm việc này. Một số người đã cầm những tài liệu này lên để đọc và một người đang làm nhiệm vụ cũng đã nhận một tờ thông tin.

Sau đó, tôi đã nhận được một số cuộc điện thoại nặc danh. Tôi nói: “xin chào” nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng. Nghĩ rằng đặc vụ của ĐCSTQ đang cố găng đe dọa tôi nên tôi đã liên hệ với công ty điện thoại và nhận được những số điện thoại của người gọi. Tôi đã gọi lại và nói: “Bạn gọi điện cho tôi nhưng lại không nói gì cả. Tôi có thể giúp bạn điều gì không? Tôi có thể trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.”

Họ trả lời: “Không, không có gì”.

Từ đó trở đi không còn cuộc điện thoại quấy nhiễu hay đe dọa nào nữa.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều thổ dân Úc ở khu vực này. Ban đầu họ cũng tới quấy nhiễu. Một thời gian sau, họ đã trở nên tôn kính Đại Pháp và tôn trọng tôi. Thỉnh thoảng, một số người trong số họ đã ngồi cạnh bên tôi, bắt chước các động tác của bài công pháp thiền định.

Sự trợ giúp từ bi của Sư phụ

Hàng năm, tôi đều tham dự Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện Úc nhưng chỉ tham gia Pháp hội nước ngoài một lần. Đó là Pháp hội quốc tế ở Washington D.C. Vào năm 2018. Tôi đã được gặp Sư phụ ở Pháp hội và nghe bài giảng của Sư phụ. Tôi biết Sư phụ luôn coi sóc tất cả chúng ta.

Một lần, tôi bị sổ mũi nghiêm trọng. Tôi đã do dự, không chắc sẽ làm thế nào để có thể ngồi thiền được như vậy nữa. Sau đó tôi đã quyết định: Mặc kệ nó đi, dù sao nó cũng không phải vấn đề của tôi. Tôi đã tới lối vào của trung tâm thương mại và mang theo nhiều giấy ăn. Thật ngạc nhiên là tôi đã ngừng sổ mũi ngay lập tức và không bao giờ tái phát. Tôi hiểu ra rằng cựu thế lực đang cố gắng can nhiễu tôi nhưng chúng đã thất bại và sau đó bỏ cuộc.

Một đêm, đầu gối của tôi đột nhiên sưng tấy. Tôi không thể gập chân lại được. Rõ ràng đây là can nhiễu của cựu thế lực. Vì vậy, tôi đã dành thêm nhiều thời gian phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu này. Tôi thường đi bộ khoảng 30 phút từ nhà tới chỗ làm. Vào ngày hôm đó, tôi không thể đi bộ được và phải bắt taxi. Hai ngày trôi qua và người quản lý của tôi cứ nhất định bảo đưa tôi tới bệnh viện. Ông ấy cũng phê duyệt vài ngày nghỉ phép cho tôi nhưng tôi đã từ chối.

Tôi bắt đầu phát chính niệm. Bởi vì rất đau nên tôi không thể duỗi chân ra được thậm chí là ở tư thế đơn bàn. Sau đó tôi nghĩ: “Có thể mình nên thử ở tư thế song bàn”. Trong khi chịu đựng đau đớn, tôi đưa chân còn lại lên và phát chính niệm mạnh mẽ. Một lúc sau, cơn đau dịu dần và ngừng hẳn. Đáng ngạc nhiên là tôi cũng thấy tình trạng sưng viêm cũng giảm bớt và tất cả can nhiễu đều biến mất. Khi các đồng nghiệp thấy tôi đi làm bình thường, tất cả họ đều ngạc nhiên.

Sư phụ đã giảng:

“Hiện giờ dám làm thì đều là những gì? Đều là những loại côn trùng, những vi trùng loạn bát nháo, đều là những thứ đó. Phát chính niệm là phi thường hữu dụng! Hễ diệt liền diệt từng mảng từng mảng, nhưng mà chúng nhiều lắm, vũ trụ to lớn nhường này, những thứ đó, hơn nữa vũ trụ rất nhiều tầng thứ, chư vị diệt xong, chỉ không lâu sau, thời gian không lâu, chúng lại thẩm thấu sang đây; chúng lại tới, chư vị lại diệt. Chính là không ngừng phát chính niệm như thế, cần kiên trì một quãng thời gian, thì mới thấy hiệu quả rõ ràng. Đừng cảm thấy phát chính niệm rồi, cảm thấy như một trận rồi, mà vẫn không được, chư vị bèn mất tín tâm. Tôi bảo chư vị này, chúng chính là dùng biện pháp đó để tiêu hao chư vị, tiêu hao tín niệm kiên định của chư vị, mọi người cần chú ý những việc này.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”)

Từ những khổ nạn nghiệp bệnh này, tôi đã nhận ra được tầm quan trọng của việc phát chính niệm và bảo trì chính niệm.

Bây giờ, tôi muốn chia sẻ một trải nghiệp mà Sư phụ đã trợ giúp tôi trong quá trình giảng chân tướng. Một lần tôi bắt một chuyến xe buýt tới một thị trấn xa xôi để phát tặng các tờ thông tin chân tướng. Tôi đã mất trọn cả một ngày để phát tất cả những tài liệu đó. Lúc đó đã muộn và không còn chuyến xe buýt nào từ thị trấn nhỏ này đi tới thành phố Darwin, nhưng sau đó một giờ có một chuyến xe buýt ở một trạm trung chuyển gần đó. Tôi đã quyết định đi bộ tới trạm trung chuyển này. Một lúc sau, tôi nhận ra tôi sẽ không thể đến kịp, vì vậy tôi bắt đầu chạy. Ngay khi tôi tới trung tâm trung chuyển, tôi thấy tài xế của chuyến xe buýt cuối cùng này đang nói chuyện với một nhân viên bảo vệ. Chuyến xe này đã trễ mất một vài phút.

Tôi vẫy tay ra hiệu cho nhân viên bảo vệ, vốn là người đã thấy tôi đang chạy để bắt kịp xe buýt. Ông ấy ra hiệu cho người lái xe có một hành khách đang tới nhưng xe buýt vừa mới rời đi. Nhân viên bảo vệ này nói ông đã thông báo cho tài xế nhưng ông không hiểu tại sao tài xế lại rời đi như vậy.

Mặc dù tôi đang thở hổn hển nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh và không nổi nóng. Tôi đã nghĩ tài xế khởi hành bởi tôi đã đến muộn. Khi tôi đang hỏi han liệu có phương tiện vận tải công cộng nào khác không thì đột nhiên một chiếc xe buýt khác đột nhiên dừng lại trước mặt tôi.

“Nhanh lên nào!” người tài xế gọi tôi: “chuyến xe buýt tới Darwin đang đợi bà ở điểm dừng tiếp theo”.

Không còn nghi ngờ gì nữa, một chuyến xe buýt tới Darwin đang chờ tôi và tôi đã trở về nhà an toàn. Tôi có thể cảm nhận được rằng Sư phụ đã an bài một số khảo nghiệm cho tôi trong sự việc này.

Hồng Pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tôi đã trở về quê hương Thổ Nhĩ Kỳ của mình một vài lần để giới thiệu cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như một vài thành phố nhỏ hơn khác, mỗi thành phố có khoảng nửa triệu dân. Đây là lần đầu tiên người dân ở các thành phố này nghe nói tới Đại Pháp và trải nghiệm của tôi cũng thật kỳ diệu.

Lần đầu tiên tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ là vào năm 2013, khi tôi có kỳ nghỉ ở đây. Lần đó, không có một học viên nào tới thành phố lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ này để hồng Pháp. Tôi đã thất vọng và lo lắng. Trong suốt bốn tháng ở đây, tôi đã phát tặng được khoảng 40.000 tờ thông tin chân tướng. Vào các ngày Chủ Nhật, tôi luyện công bên cạnh một công viên ven biển nổi tiếng ở phía trước một quán cà phê. Khi có người quan tâm, tôi sẽ dạy họ các bài công pháp. Một số người đã rất hứng thú và đã đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng dán các biểu ngữ lên các bảng thông tin và dựng nhiều quầy thông tin ở các khu chợ. Nhìn chung, người dân đón nhận chân tướng và thân thiện với tôi.

Vào năm 2018, tôi đã dành 3,5 tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ để giới thiệu Đại Pháp ở một số thành phố. Tôi đã phát tặng được khoảng 16.000 tờ thông tin chân tướng cùng với các buổi trình diễn các bài công pháp. Hầu hết người dân đều đón nhận những tài liệu này, có một số người phản đối và một số thì từ chối nhận tài liệu. Cũng có những người tranh luận với tôi về các lý luận trong tôn giáo hoặc đe dọa tôi. Khi điều này xảy ra, tôi luôn đối xử với họ bằng sự từ bi và nhấn mạnh vào những lợi ích sức khỏe của Đại Pháp mà không đề cập tới những nội dung tín ngưỡng. Những vấn đề này luôn được giải quyết một cách hòa ái. Tôi cũng phát chính niệm mạnh mẽ để loại bỏ can nhiễu.

Trong thời gian đó, tôi cũng ghé qua từng cửa hàng để phát tặng tờ thông tin cho các chủ cửa hàng. Một lần, có một chủ cửa hàng cứ nhất định tặng tôi một món tráng miệng rất ngon và cứ đứng chờ tôi chấp nhận lời mời. Ông ấy chúc tất cả các học viên mạnh khỏe.

Lần đầu tiên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở những nơi này quả là một trải nghiệm lý thú và vui vẻ đối với tôi. HIện giờ, một số thành phố đã có những điểm luyện công thường hằng.

Trên đây là những trải nghiệm và thể ngộ trong tu luyện của tôi trong những năm qua. Xin vui lòng chỉ rõ nếu có điều gì chưa phù hơp.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/17/427087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/18/193740.html

Đăng ngày 03-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share