Bài viết của đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 31-05-2021]

Con xin kính chào Sư phụ vĩ đại!

Xin chào các bạn đồng tu!

Năm nay tròn 10 năm tôi đến Mỹ làm việc tại kênh truyền thông. Hồi tưởng lại quá trình tu luyện trong 10 năm qua, tôi luôn cảm thấy Sư phụ ở bên coi sóc mình, nếu tôi làm không tốt liền cảnh tỉnh tôi. Trong quá trình này tôi có chỗ làm được tốt, cũng có rất nhiều chỗ làm chưa tốt, nhưng dù cho đã trải qua bao nhiêu ma nạn, khó khăn, thì đó đều là cơ hội mà Sư phụ đã lao tâm an bài để tôi đề cao.

1. Buông bỏ tình, đột phá quan gia đình

10 năm trước, khi tôi quyết định rời Úc đến Mỹ làm việc tại kênh truyền thông, người nhà tôi không hiểu, cũng không vui, không muốn tôi rời đi. Ngoài mẹ tôi là đệ tử Đại Pháp, thì những người khác trong gia đình đều không tu luyện. Cha lo lắng tôi một mình ở Mỹ sẽ không an toàn vì ông thường nghe tin thấy Mỹ hay có các vụ nổ súng và cảm thấy nước Mỹ là một nơi nguy hiểm. Em trai, em gái cho rằng tôi không có trách nhiệm, không chăm sóc cha mẹ, chỉ biết đến việc đi Mỹ. Hơn nữa tôi còn muốn nghỉ công việc người thường. Trong 2 năm đầu tôi không nhận lương mà chỉ tình nguyện giúp đỡ kênh truyền thông, vì vậy tôi sợ rằng họ không hiểu, cảm thấy đệ tử Đại Pháp đi sang cực đoan, nên tôi không trực tiếp nói với họ là tôi đến kênh truyền thông làm việc, chỉ nói tôi đến làm việc cho một công ty ở Mỹ. Việc không thể đường đường chính chính nói rõ nỗi băn khoăn ấy với người nhà khiến tôi phiền não trong suốt mấy năm làm việc tại kênh truyền thông.

Mỗi năm về thăm gia đình là một lần khảo nghiệm đối với tôi. Cha khuyên tôi ở lại, không nên quay lại Mỹ, em trai, em gái oán trách tôi không quan tâm gia đình, v.v. Tôi không biết làm gì để giải quyết mâu thuẫn gia đình này. Tôi hướng nội tìm và phát hiện, bởi vì tôi chấp trước vào tình thân quyến, không buông bỏ tình nên mới mang đến ma nạn này.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được. Bất kể sự việc gì cũng có quan hệ nhân duyên; vì sao người ta có thể làm người? Chính là vì người ta có ‘tình’; người ta vì cái ‘tình’ này mà sống; tình cảm thân quyến, tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình, tình bè bạn, thực thi công việc cũng có tình, ở đâu cũng không tách khỏi cái ‘tình’ ấy; muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra. Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ rằng tôi cần buông bỏ cái tình đối với người nhà, tu xuất tâm từ bi, xem người nhà như chúng sinh, mục đích của tôi là cần cứu họ. Từ đó tôi không ngừng giảng chân tướng cho người nhà, khiến họ minh bạch sự tà ác của Trung Cộng, Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công thế nào, Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân là những kênh truyền thông nói lên sự thật và vạch trần sự tà ác của Trung Cộng. Mỗi năm trở về Úc tôi đều mang theo rất nhiều báo tiếng Trung, tiếng Anh và những tài liệu mới nhất của kênh truyền thông chúng ta cho gia đình đọc. Tôi cũng thường gửi những bài báo mới nhất của Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân lên nhóm truyền thông xã hội của gia đình. Kênh truyền thông của chúng ta phát triển nhanh chóng bởi lẽ sau khi khiến thế nhân minh bạch chân tướng, thì càng ngày càng nhiều người thích Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân.

Mỗi lần gọi điện nói chuyện tôi đều sẽ giảng chân tướng cho họ. Cha tôi là một thương nhân, tôi nói ông ấy nên tránh xa Trung Cộng, không nên làm kinh doanh với Trung Cộng. Gần đây tôi nói với cha về cuộc đàn áp của Trung Cộng đối các nhân sĩ dân chủ Hồng Kông; việc Trung Cộng phá hoại điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công; việc xưởng in của Đại Kỷ Nguyên Hồng Kông bị tấn công bạo lực vào tháng trước; COVID-19 là đến từ Trung Cộng, cần tránh xa Trung Cộng; thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“, đây là Pháp bảo cứu mạng, là cách thoát khỏi trận ôn dịch lần này. Người nhà của tôi từ chỗ không lý giải, không tiếp nhận, đến chỗ dần dần minh bạch chân tướng, biết Đại Pháp là tốt, sự tà ác của Trung Cộng và chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bây giờ tôi có thể đường đường chính chính nói với người nhà rằng, tôi làm việc tại kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân và được làm một thành viên trong công ty là vinh dự của cả đời tôi. Khi ở Hồng Kông diễn ra phong trào phản đối Dự luật dẫn độ, phóng viên của kênh truyền thông chúng ta luôn nỗ lực đưa tin tuyến đầu, khiến người nhà tôi rất cảm động. Khi mẹ nói tôi đang làm việc tại kênh truyền thông hàng đầu thế giới Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân trên nhóm mạng xã hội của gia đình, em gái tôi, một người không tu luyện, lập tức ấn Like và còn nói rằng: “Các chị vất vả rồi, tiếp tục làm tốt hơn nhé, mong Pháp Luân Công vĩ đại và kênh truyền thông của các chị giúp đỡ Hồng Kông”. Điều ấy nói lên rằng các học viên Pháp Luân Công chúng ta là hy vọng của thế nhân, dường như phía minh bạch của họ đều biết: tất cả những việc chúng ta làm là để cứu độ họ. Hiện tại người nhà tôi rất ủng hộ việc tôi làm việc tại kênh truyền thông, em gái thường nhắn tin cho tôi, khích lệ tôi tiếp tục giảng chân tướng, làm việc tại kênh truyền thông, thức tỉnh thế nhân. Tôi vui mừng thay cho người nhà của tôi vì họ có thể sắp đặt được vị trí tốt cho mình.

2. Đối diện khảo nghiệm, loại bỏ chấp trước căn bản

Trong 10 năm làm việc tại truyền thông, tôi đã làm việc trong nhiều phòng ban, và làm ở bộ phận kinh doanh lâu hơn một chút. Năm 2017, tôi gặp phải nút thắt trong công việc, bởi lẽ tâm tính của tôi luôn bị mắc kẹt trong một tầng thứ, không có đột phá, rất nhiều tâm chấp trước tiềm ẩn bị phơi bày. Dưới sự thúc đẩy của các tâm chấp trước như tâm hiển thị, tâm hư vinh, tâm hữu cầu, tâm ham thắng lợi, tôi đã ký một hợp đồng sai lầm. Tôi cố gắng che giấu lỗi lầm của mình nhưng “trên đầu ba thước có Thần linh”, giấu được người khác nhưng không giấu được Thần, không giấu được Sư tôn. Sư tôn đã lợi dụng chuyện này để phơi bày tất cả các tâm chấp trước của tôi cho người khác thấy. Lúc đó Ban quản lý công ty đã cho tôi cơ hội được tiếp tục làm việc, nhưng chức vụ của tôi đã bị giáng hạ.

Vào thời điểm đó, tôi dường như không thể đối mặt với các đồng tu trong công ty, việc khó khăn ấy là một quan sinh tử đối với tôi. Bởi vì tôi đã mắc lỗi, có tâm sợ mất thể diện, sợ bị người khác nói, sợ người khác bàn luận, nên tôi thấy rất khó chịu. Lúc đó tôi nghĩ thà rời công ty còn hơn là phải đối mặt với những vấn đề này. Nhưng tôi nhớ đến Sư phụ giảng rằng:

“Trong tương lai có khi đang ở trước mặt người mà chư vị không muốn mất mặt nhất thì chư vị bị người ta tát cho hai cái, không cất đầu lên nổi; chư vị đối đãi vấn đề ấy như thế nào, xem chư vị có thể Nhẫn được hay không. Nếu chư vị có thể Nhẫn được vững, nhưng trong tâm vẫn không dứt bỏ, thì như thế vẫn chưa được.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng, lúc khó chịu này chính là lúc tôi cần đề cao. Tôi dành một tháng để tìm và viết ra từng vấn đề luôn tồn tại trong bản thân. Sau khi viết xong, tôi thực sự bị sốc, dù tôi đã tu luyện một thời gian lâu như vậy nhưng rất nhiều tâm chấp trước vẫn chưa thực sự bị loại bỏ. Do đó tôi hạ quyết tâm nhất định phải đào những tâm này ra và loại bỏ nó. Tôi đào sâu xem vì sao chuyện này lại xảy ra với chính mình. Nguyên nhân là, mặc dù hàng ngày tôi cảm thấy mình đã rất tinh tấn, nhưng do bận rộn công việc, tâm làm việc mạnh hơn tâm tu luyện, khi khảo nghiệm đến thì không thực sự chiểu theo Pháp lý cơ bản nhất của người tu luyện là “Chân – Thiện – Nhẫn”. Còn có vấn đề căn bản nhất chính là không nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện. Con xin cảm tạ Sư tôn đã cho con cơ hội có một gậy “bổng hát” này, để con ý thức ra được những chỗ trước đây bản thân chưa tu tốt và cần làm lại cho tốt.

Trong khi vượt quan tôi thường niệm:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh Giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi hy vọng trừ bỏ được tâm oán hận, làm được trong tâm thản nhiên, có thể xem nhẹ hết thảy tất cả được mất.

Một tháng sau tôi quay lại công ty. Tôi không rời đi vì nghĩ rằng, chỉ cần vẫn còn tâm chấp trước thì dù ở đâu cũng đều như nhau. Đi nơi khác nếu tâm chấp trước không bỏ thì khi khảo nghiệm tiếp theo đến, tôi cũng vẫn không thể làm được tốt, tôi nên vấp ngã ở đâu, bò dậy ở đó. Tôi quyết định quay lại công ty và kiên cường đối mặt, đi cho tốt đoạn đường cuối cùng này.

Sư phụ giảng:

“Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi vượt quan, tôi thấy dường như môt cục nghiệp lực rất lớn đã tiêu mất rồi, như là thay đổi thành một con người hoàn toàn mới.

3. Làm tốt ba việc trong khi làm việc tại nhóm tiếp thị kỹ thuật số

Sau khi tôi vượt qua quan và trở lại công ty, Ban quản lý công ty đã điều chỉnh lại công việc, cấp cho tôi một cơ hội nữa cống hiến cho công ty và sắp xếp tôi làm việc tại Nhóm tiếp thị kỹ thuật số. Mục tiêu của nhóm chúng tôi chính là giúp công ty phát triển nhanh chóng. Chúng tôi công tác ở tuyến đầu, thu hút các khách hàng đặt mua báo, nhưng tôi ngộ được rằng, là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp là có sứ mệnh mà đến. Trong hai năm nay, tôi cảm giác mỗi ngày đều đang ở trong cuộc đại chiến Chính – Tà. Công việc của chúng tôi thường xuyên bị tà ác can nhiễu, mỗi lần đối diện với sự can nhiễu của tà ác, chúng tôi đều nỗ lực nghĩ biện pháp xung phá can nhiễu, dùng các biện pháp sáng tạo để xung phá, tương kế tựu kế lợi dụng những can nhiễu đó để bước lên một bậc thang.

Ví dụ, năm đầu tiên chúng tôi tận dụng một mạng xã hội, và đã phát triển rất nhanh. Vì sự phát triển nhanh chóng này nên các kênh truyền thông lớn khác bắt đầu công kích chúng tôi, lên hệ với mạng xã hội đó cho dừng việc quảng bá của chúng tôi. Đột nhiên một ngày nọ, mạng xã hội đó đóng toàn bộ tài khoản của chúng tôi mà không có lý do gì, khiến việc quảng bá của chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn, giảm lực độ cứu người. Tôi thể ngộ rằng đây là can nhiễu của cựu thế lực, không muốn chúng tôi cứu độ được nhiều chúng sinh.

Trước tiên chúng tôi phát chính niệm thanh trừ can nhiễu của tà ác ở không gian khác, hướng nội tìm nguyên nhân trong tu luyện, liệu có phải tâm hoan hỷ của chúng tôi bị tà ác dùi vào sơ hở, hay do chính niệm của chúng tôi không đủ mạnh, tâm cứu người không đủ lớn? Lượng độc giả, khán giả đăng ký của chúng tôi xem được Đại Kỷ Nguyên sẽ minh bạch chân tướng Pháp Luân Công, từ đó có được tương lai tốt đẹp. Vì đây là hạng mục trực tiếp cứu người rất quan trọng, nên tà ác nhằm vào chúng tôi mà can nhiễu. Chúng tôi tăng cường phát chính niệm, trừ bỏ tâm hoan hỷ, làm thuần tịnh tâm thái cứu người của mình.

Sau đó chúng tôi nghĩ cách sử dụng một nền tảng truyền thông xã hội khác để quảng bá. Điều này liên quan đến việc chúng tôi cần thay đổi phương pháp tạo quảng cáo và nâng cao chất lượng. Nhân viên thao tác quảng cáo, trong đó bao gồm tôi, cũng muốn học phương pháp thao tác nền tảng mới. Lúc đó tôi nhớ rằng tháng đầu tiên còn cách mục tiêu rất xa, chúng tôi không thừa nhận an bài của cựu thế lực, tăng cường phát chính niệm. Mỗi ngày cả nhóm cùng nhau phát chính niệm bài trừ can nhiễu của tà ác vào lúc 3 giờ chiều và 10 giờ tối. Đồng thời, khi mang theo tâm thái thuần tịnh đi cứu người, Đại Pháp sẽ cấp trí huệ cho chúng tôi tìm ra cách khắc phục khó khăn. Thông qua việc không ngừng học Pháp giao lưu, hỗ trợ, động viên lẫn nhau, nhóm chúng tôi phối hợp được rất tốt. Sau khi cả nhóm đã hình thành được một chỉnh thể kiên cố không thể phá vỡ, nền tảng truyền thông mới này từ từ đi lên và ngày càng vận hành tốt hơn. Vào tuần cuối cùng, chúng tôi đã đạt được mục tiêu của tháng đó và thiết lập một kỷ lục mới trong số lượng đăng ký đọc báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh.

Từ sau sự can nhiễu của mạng xã hội đó năm 2019 chúng tôi liên tục bị can nhiễu như thế, các kênh truyền thông khác không ngừng công kích chúng tôi. Năm ngoái, một đối tác của chúng tôi đột nhiên ngừng dịch vụ mà không thông báo trước. Chúng tôi đã từng bước từng bước đi lên trong hoàn cảnh khó khăn này. Trong quá trình ấy, yêu cầu đối với tu luyện của chúng tôi cũng càng ngày càng cao. Để bảo trì trạng thái tu luyện tốt nhất và sẵn sàng đón nhận thách thức mỗi ngày, ngoài yêu cầu mỗi thành viên cần đạt được mục tiêu làm việc tháng, nhóm chúng tôi còn yêu cầu các thành viên học Pháp ít nhất 1 giờ mỗi ngày, ít nhất 1 giờ luyện công và trên 5 lần phát chính niệm. Nhóm chúng tôi có một bảng tu luyện, mỗi người đều cần điền vào bảng thời gian học Pháp, luyện công, phát chính niệm hàng ngày, mọi người đều có thể thấy trên bảng những ai không làm được yêu cầu tối thiểu. Cuối tháng chúng tôi sẽ tổng kết ai làm được tốt, ai chưa đạt, những thành viên chưa đạt yêu cầu cần có kế hoạch ra sao để đạt được yêu cầu về tu luyện. Điều này đã giúp đốc thúc các đệ tử trẻ tuổi trong nhóm chúng tôi, thúc đẩy họ tinh tấn.

Sư phụ giảng:

“Chư vị làm kênh thông tin cho tốt [là] trách nhiệm trọng đại, những gì mà đệ tử Đại Pháp làm, tương lai [sẽ được] xã hội nhân loại lưu truyền, và các kênh thông tin của chư vị cũng sẽ được lưu truyền một mạch về sau, trở thành kênh thông tấn chủ yếu của xã hội nhân loại. Bởi vì khi nhân loại biết được chư vị cứu họ, mọi người hãy nghĩ xem, đối với các hạng mục mà đệ tử Đại Pháp làm, họ sẽ đối đãi như thế nào? Họ sẽ coi đó là vinh diệu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2015)

Để làm tốt kênh truyền thông, ngoài việc bảo đảm trạng thái tu luyện, thì việc điều chỉnh tâm thái cũng rất quan trọng. Về việc làm sao tiến về phía trước khi gặp nhiều khó khăn và can nhiễu, tôi ngộ được rằng chúng ta phải đột phá bản thân, Sư tôn đã giảng:

“Đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng thật sự là một người thay cả trăm người, cả nghìn người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Chúng ta còn phải có tâm từ bi rộng lớn, bởi vì chúng ta là hy vọng của thế nhân, cần làm được dù đối mặt với bất kỳ ma nạn, can nhiễu nào cũng đều không động tâm, làm được tín Sư tín Pháp. Trong hoàn cảnh khó khăn này, chúng tôi đã dần tiến lên từng bước.

Năm ngoái có hai ví dụ cho thấy việc chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi khó khăn và can nhiễu, nắm chắc thời gian cứu người trong hoàn cảnh đặc biệt này, đã khiến lượng người đăng ký đọc báo trực tuyến của Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh tăng trưởng nhanh chóng.

Ví dụ thứ nhất là khi dịch bệnh virus Trung Cộng bùng phát, dù dịch bệnh trên thế giới nghiêm trọng ra sao, chúng tôi minh bạch rằng chúng tôi gánh vác trách nhiệm quan trọng là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Tận dụng tình huống khi mọi người Mỹ đều tự cách ly tại nhà, nắm chắc thời gian giảng chân tướng, chúng tôi và các bộ phận khác đã phối hợp với nhau và trong thời gian đại dịch, nhóm sản xuất quảng cáo đã kịp thời làm ra 13 video rất được người xem ưa thích, phơi bày nguồn gốc của virus Trung Cộng và vạch trần sự tà ác của Trung Cộng, khiến rất nhiều người Mỹ hiểu được chân tướng, thu hút hơn 30 triệu lượt xem. Rất nhiều người sau khi xem được video của chúng tôi đã đăng ký theo dõi Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh, họ đã tự mình lựa chọn vị trí tốt đẹp và tương lai tươi sáng cho chính mình.

Ví dụ thứ hai là, thời điểm bầu cử cũng là lúc chúng tôi vừa bắt đầu triển khai đăng ký đọc báo trực tuyến có trả phí cho Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh, nhưng loạn tượng thế gian khiến ban đầu chúng tôi cũng không biết ai đúng ai sai, sau đó Sư tôn ra Kinh văn “Đại Tuyển”, sau khi đọc xong tôi mới biết cuộc bầu cử Mỹ lần này là một trận đại chiến chính tà, Thần ma giao tranh, vì vậy chúng tôi cần phân rõ chính tà thiện ác. Chúng tôi dĩ Pháp vi Sư, bảo trì lý tính thanh tỉnh, hiểu rõ rằng chúng tôi cần để cho người dân toàn thế giới biết sự thật về cuộc bầu cử. Ban biên tập Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh đã làm rất nhiều nội dung về vấn đề bầu cử, nhóm tiếp thị kỹ thuật số chúng tôi ngay lập tức gửi những tin tức này đến hàng chục triệu người Mỹ dưới dạng tin nóng với tần suất từ 4 đến 5 lần một ngày. Rất nhiều người dân Mỹ đã đăng ký Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh sau khi biết được sự thật.

Trong quá trình đột phá tự ngã, tôi nhận thức được tính trọng yếu của việc học Pháp nhập tâm. Ngoài việc học Pháp tập thể hàng ngày, hiện tại tôi học thuộc Pháp vào buổi trưa thứ Hai và thứ Sáu và dành thời gian 1 giờ đồng hồ để học thật chậm cuốn “Chuyển Pháp Luân” vào mỗi Chủ Nhật, học từng câu từng câu, một giờ chỉ học được 4 đoạn Pháp. Mặc dù học rất chậm, nhưng thông qua tĩnh tâm học Pháp, tôi phát hiện rất nhiều Pháp lý mới mà dường như tôi chưa từng nhận ra trong suốt 20 năm tu luyện. Thông qua việc học Pháp chậm, tôi đã đột phá vấn đề học Pháp không nhập tâm, có lúc sau khi học xong 1 giờ, tư tưởng và thân tâm của tôi đều được tẩy tịnh hoàn toàn, loại bỏ được rất nhiều tư tưởng bất hảo, tôi có thể nhìn thấy tầng tầng Pháp lý triển hiện trước mắt, tôi có được cảm giác tu luyện như thuở ban đầu. Dựa vào tâm tu luyện như thời đầu, tôi có thể tiếp tục đối mặt với thách thức mỗi ngày, nỗ lực trợ giúp kênh truyền thông của chúng tôi mau chóng đạt được yêu cầu của Sư phụ, trở thành “kênh truyền thông lớn nhất thế giới” trong tương lai.

Lời kết

Con đường tu luyện thăng trầm tại kênh truyền thông của tôi đã trải qua 10 năm. 10 năm qua cũng là quá trình đề cao, trưởng thành trong tu luyện của tôi. Mặc dù tôi còn cách rất xa yêu cầu của Sư tôn, nhưng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, dũng mãnh tinh tấn, tu tốt bản thân, làm tốt sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, đi tốt đoạn đường cuối cùng này.

Trên đây là thể hội tu luyện của tôi khi làm việc tại kênh truyền thông, nếu có chỗ nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Truyền thông Đại Kỷ Nguyên Tân Đường Nhân 2021)

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/30/在媒体十年的修炼体会-426381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/2/193477.html

Đăng ngày 12-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share