Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 28-05-2021]

Con xin kính chào Sư phụ!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008, nhưng chỉ thực sự trở nên tinh tấn sau khi tham gia Học Viện Nghệ thuật Phi Thiên ở California năm 2011. Tại đây, tôi được học về múa cổ điển truyền thống, văn hoá, lịch sử của Trung Quốc, và lớn lên cùng các bạn đồng tu cùng trang lứa với mình.

Khi vào đại học, tôi tu luyện khá tinh tấn ở năm nhất. Một ngày tôi đọc hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, luyện các bài công Pháp và giúp bạn cùng phòng thoái Đội Thiếu niên Tiền phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi luyện công trên bãi cỏ của trường học hai lần một tuần, còn trưng một tấm biển ghi “hướng dẫn luyện công miễn phí” gần đó. Tôi cũng dán các tấm poster xung quanh khuôn viên trường, trên đó ghi rõ rằng tôi sẽ hướng dẫn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp miễn phí. Cuối cùng, tôi chỉ mời được 10 người đến học trong năm đó, nhưng ít nhất đã có thêm được 10 chúng sinh được đắc cứu.

Đáng tiếc rằng chỉ sau một năm, tôi đã không còn tinh tấn nữa. Khi học Pháp tôi đã không tập trung, và việc luyện công cũng bắt đầu thất thường. Khó khăn lớn nhất đó là tôi ở quá xa các đồng tu khác và cũng không có xe để đến các buổi học Pháp chung. May mắn thay là tôi chưa bao giờ từ bỏ tu luyện. Vào năm cuối đại học, tôi nói chuyện với một vài đồng tu cùng tuổi và được gợi ý tham gia hạng mục truyền thông.

Tham gia hạng mục truyền thông

Tôi đã nhận thấy có rất nhiều can nhiễu trước và trong thời gian đầu khi tôi bắt đầu tham gia hạng mục truyền thông. Hạng mục truyền thông có sức mạnh cứu chúng sinh vô cùng to lớn, nên tất nhiên cựu thế lực không muốn nhiều người tham gia. Trong số các can nhiễu đó có cả suy nghĩ từ phía tự thân rằng mình nên làm một công việc của người thường và tích lũy thêm kinh nghiệm về thiết kế (bởi tôi là một nhân viên thiết kế đồ hoạ) và sau đó mới đến làm cho Đại Kỷ Nguyên. Thêm nữa, còn có một vài người bạn của tôi kể rằng công ty của họ ở California tuyệt vời như thế nào, họ có cả sân bóng chuyền ngay trong khuôn viên công ty và cả tiệc ăn tự chọn không giới hạn trong mỗi bữa ăn. Nhưng cuối cùng tôi đã đưa ra kết luận rằng hạng mục truyền thông là con đường tốt nhất, và tôi đã đến Đại Kỷ Nguyên làm ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Hai tuần làm việc đầu tiên khiến tôi vô cùng chấn động. Trước thời điểm này, tôi không hề nhận rằng ra mình đã bị ô nhiễm như thế nào khi học đại học. Trong môi trường tu luyện tinh tấn ở hạng mục truyền thông, tôi cảm nhận được sự đối lập hoàn toàn trong cách nói chuyện, suy nghĩ và ứng xử của các học viên so với những người tôi đã từng gặp hàng ngày. Một hôm, tôi đã vô cùng vui mừng khi nghe những lời mà đồng nghiệp của tôi nói sau khi tôi gửi cho anh ấy một vài sản phẩm thiết kế. Anh ấy nói: “Cảm ơn bạn, những việc bạn làm sẽ kiến lập được rất nhiều uy đức.“ Lời nói này đã chạm đến trái tim tôi, bởi vì tôi vốn không hề suy nghĩ sâu sắc về những giá trị mà một vài thiết kế quảng cáo có thể mang đến. Đối với chúng sinh thì đó là cơ hội được đắc cứu, và đây cũng là công đức vô hạn không thể tính đếm được.

Sau một tháng làm việc, tôi đã được yêu cầu đảm nhận vị trí biên tập viên thời sự của Tân Đường Nhân Tiếng Anh. Lúc đầu tôi đã không thực sự muốn làm công việc này bởi những trải nghiệm của mình khi tham gia quay phim trong quá khứ. Tôi cũng là người hầu như không cập nhật tin tức thời sự. Nhưng sau khi thấy Ban tin tức vô cùng khó khăn trong việc tìm người làm chương trình buổi chiều, tôi đã quyết định mình phải cố gắng hết sức để đảm nhận vị trí này.

Tôi nhớ lại trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016” của Sư phụ, Ngài đã giảng:

“Nhưng chư vị đã nghĩ tới chưa? Khi chư vị đến thế gian này đã ký [thệ] ước với tôi, chư vị phát thệ cần cứu độ những chúng sinh đó, chư vị mới có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, chư vị mới có thể làm việc này,”

Dù cho chúng ta không biết chính xác những thệ ước của mình trước khi xuống thế gian này, nhưng tôi hiểu được một điều: nếu có được một cơ hội cứu chúng sinh và ít nhất là chúng ta có thể thử làm, vậy thì tại sao lại không thử? Thêm vào đó, tôi nhận thấy nếu trở thành một biên tập viên thời sự là an bài của Sư phụ, vậy tôi thì nên làm. Còn nếu điều đó không phải là an bài của Sư phụ, có lẽ sau đó vị trí này sẽ không thuộc về tôi nữa.

Việc xuất hiện trên màn hình mỗi ngày đã giúp tôi nhận ra nhiều chấp trước lớn của bản thân. Khi tôi lên sóng trực tiếp, tôi phải tập trung vào từng chữ mà mình đang đọc, và hiểu rõ từng bản tin đang nói đến những vấn đề gì. Thông thường khi tôi mắc sai lầm, thì đều do những chấp trước đang hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi nhận ra một vài chấp trước của mình là sợ đọc sai, sợ mình bị vỡ giọng, khó chịu khi trong phòng quá nóng… Rất nhiều chấp trước khác cũng được phơi bày rõ trước mắt tôi. Sau nhiều điểm hoá, tôi nhận ra thấy những ý nghĩ bề mặt này là những chấp trước đang ẩn giấu và tôi đã trở nên ổn định hơn. Và vậy nên sau khi kết thúc công việc mỗi ngày, tôi đã dành thời gian nhìn lại những chấp trước mà mình đang có và tăng cường chính niệm để loại bỏ chúng.

Đặt quy định cho bản thân phát chính niệm đủ bốn lần

Trước khi tham gia hạng mục truyền thông, tôi hiếm khi phát chính niệm vào các khung giờ buổi đêm và sáng sớm. Ngay cả khi bỏ lỡ các khung giờ khác, tôi cũng không tìm thời gian để phát bù. Trong tâm tôi biết rằng mình đã không có đủ ý chí, bởi vì tôi không nhận thức rõ thứ mình cần tiêu diệt là gì, và tôi cũng không ngộ được hiệu quả thâm sâu của việc phát chính niệm. Chính vì không phát chính niệm tốt trong một thời gian dài, tôi rơi vào trạng thái trì trệ và không nhận ra rằng mình cần phải đốc thúc bản thân để cải thiện.

Một hôm, khi tôi chia sẻ với mẹ về vấn đề này, bà đã kể cho tôi về cuộc nói chuyện giữa bà với một học viên người Peru. Bà hỏi người học viên làm thế nào Shen Yun lại có thể biểu diễn thành công đến thế vào năm đầu tiên lưu diễn tại Peru. Người học viên nói rằng điều đầu tiên cô ấy phải chú tâm là không được bỏ lỡ một khung giờ phát chính niệm toàn cầu nào, hoặc nếu có lỡ, nhất định phải phát bù. Người học viên nói rằng bỏ lỡ một lần phát chính niệm sẽ cho tà ác cơ hội để can nhiễu.

Sau khi nghe chia sẻ của học viên, tôi muốn cải thiện trạng thái của mình. Kể từ đó, tôi đã có thể thức dậy để phát chính niệm toàn cầu vào tất cả các khung giờ, và nếu có bỏ lỡ, tôi sẽ dành thời gian để phát bù.

Quy chiếu niệm đầu bản thân dựa theo văn hóa và các giá trị truyền thống

Sư phụ giảng:

“Phải rồi. Mọi người biết đó văn hoá toàn thể nhân loại là do Thần an bài, con đường này liên thông chặt chẽ với Thần. [Muốn] trở về thiên đường, chư vị không đi con đường này thì đi thế nào? Ý thức của phái hiện đại, bộ dáng kỳ quái, kiểu tóc kia, hoa tai to tướng, trên mũi cũng đeo cái vòng, hút hít ma tuý, họ muốn tới chỗ của Thần, thế có thể không? Mọi người biết đó là không thể nào. Cho nên chỉ có con đường truyền thống mới là gần Thần nhất, bởi vì con đường ấy là Thần an bài.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Khi còn học đại học, tôi đã đi xuyên lỗ tai, điều này khá phổ biến trong giới sinh viên. Vị trí khuyên của tôi cũng không bình thường, nó ở chính giữa bên trong tai. Bạn bè ai cũng bấm khuyên cả, nên tôi nghĩ: “Sao lại không nhỉ, coi như một trải nghiệm thời sinh viên thôi mà.” Dù trong lúc bấm khuyên tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng vì chấp trước nên tôi vẫn cố đeo cho bằng được.

Tham gia hạng mục truyền thông rồi, tôi vẫn đeo khuyên tai. Nhưng khi bắt đầu lên sóng, tôi lại không muốn để lộ khuyên tai của mình và bắt đầu dùng tóc để che. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng tôi lẩn tránh suy nghĩ tháo chiếc khuyên ra.

Một ngày, tai của tôi đột nhiên bị sưng và tôi nhận ra cách duy nhất để hết sưng là tháo bỏ chiếc khuyên ra khỏi tai. Vì vậy khi về nhà, tôi đã cố gắng tháo nó ra, nhưng cái chốt lại bị tắc. Tôi ngồi trên sàn nhà cả giờ đồng hồ, thử mọi cách mà vẫn không tháo được, tai lại còn đau hơn. Sau đó, tôi có suy nghĩ rằng tôi không nên đeo loại trang sức này và khi thấy không cách nào tháo ra được nữa, tôi quỳ xuống và cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con muốn bỏ đi cái khuyên tai này, và con hứa từ nay sẽ không bao giờ đeo nó nữa”. Sau 10 phút, tôi đã có thể tháo chiếc khuyên tai ra.

Tôi suy ngẫm về sự việc xảy ra. Thời xưa, người ta có lẽ sẽ không xỏ khuyên vào một vị trí kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, ở vị trí biên tập viên, tôi còn là một trong những gương mặt đại diện của Tân Đường Nhân. Trong tương lai khi con người biết được sự vĩ đại của Đại Pháp và sức mạnh cứu người to lớn của Tân Đường Nhân, họ có thể sẽ mô phỏng lại phương cách ăn mặc và bề ngoài của đệ tử Đại Pháp. Nếu tôi đeo một chiếc khuyên tai hiện đại và biến dị, chẳng phải tôi cũng sẽ dẫn dắt họ làm những điều tương tự hay sao?

Sư phụ giảng:

“Thế nên chúng ta về phương diện này, về tính phương hướng khi làm kênh thông tấn, về cơ điểm văn hóa, và về nắm vững thước đo giá trị phổ quát, thì cần lấy văn hóa truyền thống làm cơ sở. Nhất định phải lấy giá trị truyền thống làm cơ sở.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Truyền thông Đại Kỷ Nguyên Tân Đường Nhân 2021)

Là đệ tử Đại Pháp và là người làm việc trong kênh thông tấn, trách nhiệm của chúng ta là giúp con người thế gian hiểu và quay về truyền thống. Văn hóa hiện đại, ý thức hiện đại tràn ngập khắp nơi, càng khiến con người mất đi chuẩn mực đạo đức, chúng ta nhất định phải nhanh chóng giúp họ.

Về phương diện quy chiếu bản thân theo các giá trị đạo đức truyền thống, tôi vẫn cần phải đề cao rất nhiều. Bên cạnh vị trí biên tập viên, tôi cũng làm công việc thiết kế đồ họa. Khi nhớ về việc Sư phụ yêu cầu kênh truyền thông của chúng ta phải lấy giá trị truyền thống làm cơ sở, tôi luôn cân nhắc xem ý tưởng thiết kế của mình khởi nguồn từ đâu. Đôi lúc thật khó để phân biệt ra đâu là ý thức hiện đại, đâu là lý niệm truyền thống, nhưng miễn sao chúng ta quy chiếu các ý niệm của bản thân dựa trên Pháp, tôi tin rằng trí huệ của Đại Pháp sẽ dẫn lối cho chúng ta.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã luôn bảo hộ cho con và các đệ tử. Con sẽ không làm Sư phụ thất vọng, và con sẽ theo Sư phụ đến bước cuối cùng.

Tạ ơn Sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Truyền thông Đại Kỷ Nguyên Tân Đường Nhân 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/28/426238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/1/193459.html

Đăng ngày 11-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share