Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-12-2020] Trong thời gian một năm gần đây, tôi có cơ hội tham gia hạng mục cần phối hợp giữa các đồng tu, khiến tôi có nhận thức mới về phương diện thực tu. Dưới đây xin chia sẻ về quá trình này để giao lưu cùng mọi người.

Phối hợp trong hạng mục thật sự là một việc ma luyện nhân tâm. Khi chưa tham gia thì cảm thấy việc này không có gì lớn, không phải chỉ là làm chút việc sao? Quả thực lúc đi phối hợp mới phát hiện những suy nghĩ ban đầu của bản thân là hoàn toàn sai lầm. Đầu tiên cần làm được tu khẩu. Trước kia đối với phương diện tu khẩu, tôi còn nhận thức không rõ ràng lắm, cho nên hay nói những lời không nên nói, giờ đây đã không như trước nữa. Vì lý do an toàn, việc của hạng mục không thể nói với người nhà và các đồng tu không liên quan. Trước kia tôi thường xuyên đến một số nhóm học Pháp, sau đó nghe mọi người giao lưu, nên đã dưỡng thành thói quen thích nói. Tôi tự nhủ sẽ không để xuất hiện sai lầm ở phương diện này, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Dần dần tôi cũng giảm bớt số lần đến các nhóm học Pháp, cũng không thích nói như trước kia, từ từ có thể làm được tu khẩu. Đồng tu phối hợp với tôi cũng yên tâm.

Là người tu luyện, làm chuyện gì đều là quá trình tu tâm, làm hạng mục cũng vậy. Giai đoạn đầu tôi làm hạng mục là dựa vào sự nhiệt tình, bỏ ra lượng lớn thời gian nhưng kết quả được rất ít. Luôn luôn là giải quyết được một vấn đề xong vấn đề khác lại phát sinh, thật sự khiến cho tôi sứt đầu mẻ trán, tưởng chừng không làm tiếp được nữa. Tôi bèn đi tìm người phụ trách hạng mục, nói: “Tôi không làm nổi nữa.” Đồng tu liền khuyên bảo tôi, bảo tôi học Pháp cho nhiều, tu tốt tâm tính, tâm tính đề cao lên thì mọi chuyện sẽ tốt. Kỳ thực lúc ấy, trong tâm tôi vẫn muốn làm hạng mục này. Tôi một mặt học Pháp, một mặt hướng nội tìm ở bản thân, cũng phát hiện ra rất nhiều tâm chấp trước. Tôi có chấp trước vào tự ngã, còn có tâm sắc dục, tâm hiển thị các loại. Lúc đó tôi nhận thức ra, làm việc chứng thực Pháp và làm việc người thường là hai việc khác nhau, không tu tâm thì không làm được gì cả.

Không lâu sau, sự việc thật sự đã có thay đổi. Một lần vô tình tôi đến nhóm học Pháp, đang muốn tìm người phụ trách có chút việc, vừa đúng lúc cô ấy ở đó. Tôi rất vui mừng, nghĩ rằng học Pháp xong sẽ hỏi chuyện cô ấy. Học xong, tôi còn chưa kịp hỏi, một đồng tu khác trong nhóm học Pháp đã nổi cáu với đồng tu phụ trách hạng mục này, chỉ trích rất nhiều (Để thuận tiện trong bài chia sẻ, tôi gọi cô ấy là đồng tu phụ trách. Bình thường cô ấy không coi việc mình làm là người phụ trách). Đồng tu phụ trách thoạt nhìn cũng không thể giải thích rõ, cô ấy liền rời đi, các đồng tu khác cũng lần lượt rời đi. Lúc đó chỉ còn lại mình tôi, đồng tu kia liền hướng tức giận vào tôi, nói việc đó cũng có liên quan đến tôi, bảo tôi giải thích cho cô ấy. Tôi không tức giận với cô ấy, kiên nhẫn giải thích. Trong quá trình đó, tâm tôi rất bình tĩnh, đồng tu cũng dần bình tĩnh lại, chuyện này cũng trôi qua. Khi tôi quay lại làm hạng mục thì có đột phá lớn. Về sau đồng tu phụ trách nhìn thấy tôi liền nói: “Chị có nhận ra không, chị đã đề cao tâm tính trong mâu thuẫn, tầng thứ cũng đề cao, về mặt kỹ thuật đã có đột phá?” Tôi đã cảm nhận được lời giảng của Sư phụ:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)

Càng đi sâu vào làm hạng mục, trong quá trình tôi học được rất nhiều, nhưng cũng bộc lộ ra rất nhiều nhân tâm, mâu thuẫn cũng xuất hiện. Tôi làm việc rất dụng tâm, rất chịu khó động não, do đó cũng suy nghĩ nhiều về các chi tiết nhỏ. Mặc dù tham gia vào hạng mục muộn hơn các đồng tu khác rất nhiều, nhưng tôi nắm được các kỹ thuật không kém người khác. Khi các đồng tu đưa ra quan điểm, tôi luôn phản bác chứ không kiên nhẫn nghe, luôn cảm thấy nhận thức của bản thân tốt hơn một chút, cho nên phải nghe tôi. Dần dần tôi càng ngày càng đề cao tự ngã. Có khi người phụ trách đưa yêu cầu cho tôi, bề mặt tôi đồng ý nhưng trong lòng không vui, cảm thấy cô ấy thật lắm chuyện. Lúc đó tôi đã trở thành rất không lý trí rồi. Tôi chỉ muốn làm những việc mình muốn, còn cho rằng như thế là đúng.

Tu luyện rất khó, có bao nhiêu nhân tâm, sẽ có từng đó dạng người như vậy xuất hiện bên cạnh bạn. Tôi thường phối hợp với đồng tu W trong hạng mục. Dùng cách nói của người thường, chúng tôi rất hiểu nhau. Có lúc tôi mang những suy nghĩ trong lòng nói với cô ấy, cô ấy rất ủng hộ tôi, lý do chỉ cần là việc có lợi cho chứng thực Pháp, cô ấy sẽ đều ủng hộ. Một lần chúng tôi tiếp xúc với đồng tu ở địa phương khác, cũng học được ở đó một chút kỹ thuật, về sau đồng tu W cũng có liên hệ với họ. Dần dần chúng tôi cùng đồng tu ấy đã quen biết nhau. Lúc đầu đồng tu ấy ngại mở miệng nhờ chúng tôi giúp họ làm một chút việc, về sau trong lúc nói chuyện, phát hiện ra có một số việc chúng tôi làm rất tốt, đây cũng là việc họ cần. Cuối cùng họ hy vọng chúng tôi có thể giúp họ làm một chút, chúng tôi cũng đồng ý. Yêu cầu của đồng tu về tổng thể số lượng không lớn, nhưng đối với chúng tôi mà nói cũng có chút áp lực. Nếu hợp với yêu cầu ở địa phương chúng tôi, số lượng cũng không nhỏ. Tôi quyết định chia nhỏ ra nhiều lần để làm. Lần thứ nhất đã hoàn thành một cách an toàn.

Trong quá trình làm lần thứ hai, đồng tu W đã mang chuyện này nói với người phụ trách. Sau khi người phụ trách nghe xong thì không vui. Cô ấy rất lo lắng cho tôi, bởi cô ấy biết trạng thái tu luyện của tôi, cũng rất lo lắng cho sự an toàn của chỉnh thể hạng mục. Cô ấy thường nói cho chúng tôi một số ví dụ về việc đồng tu phối hợp giữa các khu vực, tiêu chuẩn không tốt liền bị tà ác dùi vào sơ hở để bức hại chỉnh thể, gây tổn thất rất lớn. Cô ấy nói với đồng tu W sao có thể không lý trí giống như vậy, muốn bạn làm gì bạn liền đi làm? Chúng ta cần chịu trách nhiệm với chỉnh thể, chịu trách nhiệm với đồng tu. Cuối cùng cô ấy quyết định bảo tôi ngừng hạng mục đang làm. Trong tâm tôi rất chán nản, rất không hiểu cách làm của cô ấy. Một khoảng thời gian sau tôi mới dần dần hiểu ra cách làm của đồng tu phụ trách là đúng. Nếu cứ tiếp tục làm theo ý tôi, vậy thì quá nguy hiểm. Đồng thời tôi cũng nhìn thấy nhân tâm kia, mượn danh là chứng thực Pháp để làm chuyện muốn làm, cũng gây rắc rối cho chỉnh thể.

Đồng tu W là người hiền hoà, cho nên có chuyện gì tôi đều đi tìm cô ấy. Tuy nói rằng hạng mục tôi đang làm đã dừng lại, nhưng sự việc đã đồng ý với đồng tu ở địa phương khác, tôi vẫn muốn làm xong. Theo yêu cầu của tôi, W vẫn đồng ý đi cùng. Lúc ở chỗ đồng tu địa phương khác, tôi phát hiện ra một vấn đề rất lớn. Sau khi chúng tôi nói chuyện được khoảng 10 phút, tôi phát hiện điện thoại của đồng tu để cách thân người cô ấy không xa. Khi tôi hỏi cô ấy tại sao không chú ý đến an toàn điện thoại, cô ấy tỏ ra không để tâm. Vì an toàn, tôi và đồng tu W nhanh chóng rời khỏi nhà cô ấy. Chúng tôi đi được không xa, liền phát hiện có một xe cảnh sát đi tới, sau đó mấy cảnh sát bước xuống, đi về hướng nhà của đồng tu. Lúc đó tôi rất lo lắng, còn đồng tu W vẫn bình tĩnh. Chúng tôi nhanh chóng gọi một chiếc xe taxi rồi rời đi. Ở trong xe, chúng tôi trao đổi, xem ra vị đồng tu ấy đã bị tà ác theo dõi. Hôm nay nếu không sớm rời đi, có thể đã gặp rắc rối lớn. Tôi đưa ra ý kiến liên hệ với các đồng tu cùng địa phương của cô ấy, tới khuyên nhủ cô ấy, không nên không lý trí như vậy, như vậy sẽ mang đến phiền phức cho chỉnh thể. Rất nhanh đồng tu W đã liên hệ với đồng tu điều phối thuộc địa phương đó, nhưng nhận được trả lời là đồng tu kia căn bản không để tâm đến việc bị theo dõi, cho rằng mình chính niệm đầy đủ, không có tâm sợ hãi. Cũng không còn cách nào, chúng ta cứ tu bản thân mình thôi.

Sự việc này khiến tôi rất chấn động, từ trong tâm cảm nhận được đồng tu phụ trách thật sự nghĩ cho tôi, nghĩ cho chỉnh thể. Những suy nghĩ trước kia rằng cô ấy gây trở ngại cho tôi đã hoàn toàn bị tiêu trừ. Tôi nói với bản thân: cũng không thể muốn gì làm nấy nữa, cùng với tâm tính đề cao, tôi làm hạng mục cũng vận hành bình thường. Về sau tôi phát hiện đồng tu W lại phối hợp với đồng tu địa phương khác kia. Mấy lần tôi tìm cô ấy trao đổi hãy mau dừng lại, nhưng cô ấy không để ý. Cô ấy cho rằng phối hợp là vì yêu cầu của chỉnh thể, tôi cũng không tiện nói thêm. Trong thời gian gần đây, nghe nói đồng tu địa phương kia gặp vấn đề, trong lúc sửa xe phát hiện bị tà ác cài đặt máy nghe lén, sau đó còn bị bắt cóc, nhưng cũng nhanh chóng được thả ra. Nhưng đồng tu phối hợp với họ nhiều lần bị bắt cóc, đến nay vẫn chưa được thả, khiến cho chỉnh thể bị tổn thất. Trong nhà đồng tu W cũng gặp ma nạn rất lớn.

Một năm nay, qua việc phối hợp với nhiều đồng tu, khiến tôi có được nhiều lĩnh hội mới trong tu luyện, con đường về sau của tôi sẽ đi bình ổn hơn, làm được tốt hơn! Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã làm tất cả cho đệ tử! Đồng thời xin cảm tạ các đồng tu đã quan tâm giúp đỡ! Hợp thập.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/5/在项目的配合中修自己-415971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/16/191423.html

Đăng ngày 27-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share