Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2021] Tôi hiện 67 tuổi, đang sống tại một ngôi làng, và là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm. Tôi muốn chia sẻ cách tôi vượt qua những khó khăn để loại bỏ nghiệp bệnh.

Vào năm 2016, lưng của tôi đột nhiên bắt đầu đau nhói. Tôi nhìn và thấy mụn nước đã hình thành nhưng không nghĩ gì thêm về nó. Trong đêm, các mụn nước xuất hiện nhiều hơn cho đến khi chúng bao phủ toàn bộ từ lưng xuống đến thắt lưng của tôi. Khi tôi nói với gia đình, họ nói rằng đó là do bệnh zona (herpes zoster) gây ra. Họ khuyên tôi đến một phòng khám, nhưng tôi từ chối vì tôi biết những triệu chứng này do nghiệp gây ra, và tôi cần tiêu trừ nghiệp.

Lúc ngủ tôi cảm thấy rất đau đớn. Bất cứ khi nào tôi cử động dù chỉ một chút, mụn nước liền vỡ ra và chảy ra chất dịch có mùi hôi. Ban đầu, tôi có chính niệm về việc cần phải nhẫn chịu, nhưng chính niệm bắt đầu yếu đi khi cơn đau dữ dội hơn.

Tôi biết mình đang ở trong tình huống nguy hiểm, vì vậy tôi quyết định bỏ qua việc nhà và phát chính niệm. Tôi nhớ đến những gì Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng, rằng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư đồ ân, Hồng ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

Tôi đã nhẩm đi nhẩm lại những câu Pháp này hàng nghìn lần.

Dần dần, mụn nước ít hơn và cơn đau cũng giảm dần. Tôi đã không xem bản thân như người thường. Tôi giữ chính niệm. Tôi nghĩ về các bài giảng Pháp và cầu xin Sư phụ giúp tôi. Với từ bi vĩ đại, Sư phụ đã cứu tôi, và những vết phồng rộp đã hoàn toàn biến mất.

Tôi thực sự cảm kích sự bảo hộ của Sư phụ và rơi nước mắt vì tôi thật may mắn khi trở thành một học viên Đại Pháp.

Vào năm 2018, tôi đã gặp một trải nghiệm khó khăn khác. Khi đang giặt quần áo, tôi bị một vết cắt ở chân sâu đến mức chảy máu. Sau đó xuất hiện một vết phồng rộp lớn. Tôi đã làm vỡ vết phồng rộp và nặn dịch ra. Vài ngày sau, chân tôi bị nhiễm trùng và chảy mủ. Nó đau đến mức tôi không thể đi được.

Một lần nữa, gia đình tôi muốn tôi đến bệnh viện và gặp bác sĩ. Họ nói rằng tôi có thể bị tàn tật nếu vết thương không nhanh chóng lành lại. Tôi không đồng ý với đánh giá của họ và quyết không đi. Nhưng tôi nảy sinh tâm sợ hãi, mặc dù tôi vẫn tiếp tục phát chính niệm.

Tôi thường đến nhà bố chồng để học Pháp nhóm, nhưng không thể đến được nếu không có trợ giúp. May mắn thay, chị dâu tôi, cũng là một học viên, đã đón tôi. Mọi người trong nhóm chúng tôi đã phát chính niệm để giúp tôi nhanh lành vết thương hơn. Chính niệm của tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi hướng nội để tìm thiếu sót của mình, tôi thấy chấp trước vào tư lợi, tán gẫu với người khác về những chuyện người thường, và tâm sợ mất mặt. Tôi quyết định chính lại hành vi và tư tưởng của mình. Tôi ngừng những lời đàm tiếu không cần thiết, và tôi không đấu tranh vì lợi ích cá nhân của mình nữa.

Vài ngày sau, tôi đã có thể đi lại được. Tôi đi bộ đến điểm luyện công tập thể và tự nhủ: “Không sao cả. Mình có Sư phụ bảo hộ. Mình sẽ ổn thôi.” Vài tháng sau, vết thương ở chân của tôi đã lành hẳn.

Sau hai trải nghiệm này, tôi đã hiểu rõ hơn những gì Sư phụ giảng:

“Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Thật quá đúng! Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc. Chúng ta phải giữ chính niệm để xứng với ơn cứu độ từ bi của Sư phụ.

Tôi biết vẫn còn nhiều bước đệm trên con đường của tôi cho đến khi tôi đạt viên mãn. Không còn nhiều thời gian nữa. Tôi hy vọng mình sẽ tinh tấn hơn, chiểu theo Pháp của Sư phụ, và trở về nhà cùng Ngài.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/22/421209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/5/192183.html

Đăng ngày 25-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share