Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2021] Chồng tôi và tôi đã lên kế hoạch tối hôm ấy ra ngoài để phân phát tờ rơi và dán các áp phích về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, hôm ấy, tôi đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu và có một cảm giác bứt rứt lo lắng. Chiều hôm ấy tôi bị buồn ngủ khi học Pháp nhóm và không thể tập trung trong thời gian phát chính niệm toàn cầu lúc 6 giờ chiều. Tôi rơi vào trạng thái buồn ngủ và đã bỏ qua ba lần phát chính niệm khác nữa. Tôi chỉ có thể kịp ra khỏi giường, đầu và cơ thể tôi cảm thấy nặng trĩu. Những triệu chứng này làm tôi liên tưởng đến một cơn đột quỵ.

Khi cố gắng ngồi xuống và học Pháp, tôi bồn chồn và cảm thấy buồn ngủ. Chồng tôi hỏi liệu chúng tôi tối đó vẫn đi ra ngoài chứ?. Tôi mất bình tĩnh trả lời: “Như thế này thì em làm sao có thể ra ngoài đây!”

Rồi tôi nhớ đến một đoạn Pháp mà Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) giảng trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện này:

“Rồi một hôm anh ta đột nhiên mắc triệu chứng hệt như bị nghẽn mạch máu não, trượt ngã xuống đó, cảm thấy không cử động được nữa, hệt như tứ chi không còn linh nữa; đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó anh ta có thể trở dậy [khỏi giường bệnh]. Mọi người nghĩ xem, bị nghẽn mạch máu não làm sao có thể ra khỏi [giường] nhanh đến thế kia chứ, tay chân đều cử động được? [Vậy mà] anh ta quay lại bảo rằng học Pháp Luân Đại Pháp, đã làm anh ta sai lệch như thế. Anh ta không thử nghĩ, hỏi nghẽn mạch máu não sao khỏi nhanh vậy?” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Cá nhân ấy dường như đã trải qua triệu chứng của việc bị nghẽn mạch máu não bởi vì Sư phụ đang tịnh hóa thân thể anh ta để giúp anh ta khai công nhanh hơn. Tuy nhiên, do ngộ tính kém, anh ta cho rằng anh ta không thể cử động được, hệt như tứ chi không còn linh nữa, và tin rằng anh ta đã bị nghẽn mạch máu não.

Tôi hướng nội và nhận ra rằng các triệu chứng không bình thường mà tôi đang trải qua này là do nghiệp đang được tiêu, và đó là một khảo nghiệm liệu tối ấy tôi có ra ngoài để phân phát tờ rơi về Đại Pháp hay không.

Với thể ngộ mới về đoạn giảng Pháp này, tôi đã mỉm cười nói với chồng mình: “Đây là một khảo nghiệm mà em phải vượt qua, đó là lý do vì sao thân thể em thấy khó chịu thế. Chúng thực ra đều là những khảo nghiệm thôi ạ.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, cái cảm giác khó chịu đã biến mất và chúng tôi đã ra ngoài phát tờ rơi như đã định.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/28/-421654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/6/192207.html

Đăng ngày 25-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share