Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 21-05-2021] Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã giảng cho chúng ta rằng hết thảy mọi thứ trước mắt chúng ta là đều dành cho đệ tử Đại Pháp.

“Hết thảy những gì ở xã hội nhân loại đều đã được khai sáng vì Chính Pháp; hết thảy những gì hôm nay đều tồn tại vì để các đệ tử Đại Pháp của tôi chứng thực Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005)

Gia đình tôi có hai con mèo cái do vợ và con tôi, vốn không phải học viên, chăm sóc. Cách duy nhất để chúng ra vào nhà là đi theo lối cửa sau và chờ để được cho vào hoặc cho ra. Khi con mèo già hơn (lớn hơn) muốn được vào nhà, nó thường đứng bằng hai chân sau, cào vào tấm kính và kêu meo meo ầm ĩ, như thể mạng sống của nó phụ thuộc vào điều đó, cho đến khi ai đó cho nó vào.

Ngược lại, con mèo nhỏ hơn sẽ ngồi yên lặng và kiên nhẫn bên cửa cho đến khi ai đó cho phép nó vào. Nó thường ngồi cách xa cửa, trên bộ bàn ghế ngoài trời gần đó, hoặc thậm chí dưới hàng rào ở sau vườn, chờ đợi để được cho vào. Khi được cho vào, có thể nghe thấy con mèo nhỏ hơn này kêu một tiếng meo meo cảm ơn nhẹ nhàng khi đi qua cửa, mặc dù có thể nó đã đợi rất lâu.

Tôi ngộ ra rằng tôi không nên bám chấp vào cánh cửa giác ngộ hay cánh cửa viên mãn. Tôi nên kiên nhẫn ngồi xuống, làm việc tận tâm với niềm tin, biết rằng nó sẽ mở ra khi tôi đã đạt đủ tiến bộ và ở thời điểm thích hợp.

Sư phụ đã dạy chúng ta về cách loại bỏ các tâm chấp trước:

“Bởi vì người tu luyện trong khi tu luyện tại thế gian chính là phải vứt bỏ tất cả các chủng loại tâm chấp trước của người thường thì mới có thể thành Thần. Nếu không, bất kể một cái tâm nào, bất kể một nhân tố vướng mắc nào, đều sẽ là một cái khóa khóa chắc người ta không ly khai [được].” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan năm 2005)

Ngoài ra, Sư phụ còn giảng:

“Kỳ thực đó cũng là đã đến lúc vứt bỏ chấp trước cuối cùng. Là một người tu luyện, chư vị đã biết rồi: đó cũng là vứt bỏ hết thảy những chấp trước thế gian (bao gồm cả chấp trước vào thân thể con người), từ chỗ vứt bỏ sinh tử mà vượt qua. Như vậy chấp trước vào viên mãn có phải là chấp trước hay không? Chẳng phải là nhân tâm đang chấp trước là gì? Phật hỏi có còn chấp trước viên mãn không? Thực ra người tu luyện nào thật sự tiếp cận đến viên mãn sẽ không có cái tâm ấy.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Trên đây là hiểu biết hiện tại của tôi về trải nghiệm này. Xin vui lòng góp ý cho tôi nếu có bất kỳ thiếu sót nào.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/21/193243.html

Đăng ngày 25-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share