Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2021] Tôi nhớ đã đọc một bài viết về một cặp vợ chồng lớn tuổi, cả hai đều là học viên, cố gắng giảng chân tướng cho con rể của họ. Đôi vợ chồng già nói với người con rể, một sinh viên, về văn hóa truyền thống, và rồi họ hỏi một cách bất chợt: “Con có hiểu không?” Người con rể đáp: “Không ạ.” Cặp vợ chồng rất bối rối: đó chẳng phải kiến thức uyên thâm gì, mà sao con rể không hiểu nhỉ? Đọc đến đây, tôi biết anh con rể đó thực sự không hiểu, bởi vì tôi cũng đã từng gặp cùng vấn đề như vậy. Sau khi tôi được thả ra từ trung tâm tẩy não và buộc phải ly dị, tôi đã được cha mẹ mình đưa về nhà. Quanh tôi không có học viên nào cả, và tôi còn bị theo dõi, nên tôi đã tự khép kín mình trong nhà mà không đi ra ngoài. Sau đó sự quấy nhiễu đã giảm đi, nhưng tôi vẫn không học Pháp. Sau vài năm, tôi tự thấy bản thân mình trở nên giống như người thường. Tôi nhận ra rằng mình không thể cứ như thế mãi. Tôi phải đột phá tình trạng này, và tôi phải thực hành tu luyện.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi xem một bài diễn thuyết phơi bày lịch sử tà ác của đảng cộng sản, tôi đã không thể hiểu bài đó. Cho đến khi xem lần thứ hai tôi đột nhiên hiểu được và nhận ra rằng mình có thể sử dụng một số nội dung để giảng chân tướng cho những người khác. Trải nghiệm đó khiến tôi hiểu vì sao mà cậu con rể đó đã không thể hiểu gì. Có một thứ vật chất đang phong bế cậu ấy. Một khi nghe đủ số lần về chân tướng, thứ vật chất đang bao lấy cậu ấy sẽ tan rã và cậu sẽ hiểu ra.

Làm thế nào để đột phá

Chúng ta cần kiên nhẫn hơn mà giải thích vấn đề nhiều lần hơn, và khi đó chúng ta mới có thể phá bỏ được thứ vật chất đang ngăn trở người nghe hiểu được vấn đề. Việc giảng chân tướng cũng như thế. Nếu một học viên không thể thuyết phục được một người nào đó, khi đó chúng ta cần duy trì nỗ lực cho đến một ngày anh ta thoái ĐCSTQ và còn nói với bạn rằng một số người đã nói chuyện với anh ta nhưng anh ta đã không thoái, cho đến hôm nay những lời của bạn đã khiến anh ta hiểu ra. Ngay lập tức không thể đạt được sự thoái xuất khỏi đảng của anh ta. Nó giống như một mẩu vàng bị chôn trong đất, cái đất đó phải được bóc đi từng lớp từng lớp cho đến khi vàng được hiển lộ. Vì thế chúng ta phải kiên nhẫn hơn trong việc giảng chân tướng, và cố gắng giải thích lại nhiều lần. Đây là lần đầu tiên tôi nộp bài chia sẻ, xin vui lòng chính lại nếu tôi sai.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/16/-423415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/6/192212.html

Đăng ngày 26-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share