Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2021] Ba chị em ruột đã bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Người chị lớn, bà La Xảo Lị, bị kết án năm năm và phạt 30.000 Nhân dân tệ. Người em gái, bà La Xảo Bình, bị kết án bốn năm và phạt 20.000 Nhân dân tệ. Người em út ông La Hiểu Tinh, bị kết án tám năm và phạt 50.000 Nhân dân tệ.

Ông La bị đưa đến Nhà tù Gia Châu vào ngày 16 tháng 3 năm 2021, bà La Xảo Bình bị đưa đến Nhà tù Nữ Thành Đô vào ngày 19 tháng 5 năm 2021. Bà La Xảo Lị vẫn bị giam ở Trại tạm giam Miên Sa Loan.

Ngoài ra, bà Đàm Hải Yến, người đã bị kết án 3,5 năm; bà Yên Bảo Bình, người bị kết án bốn năm, và bà Lưu Tú Trân, người cũng bị kết án bốn năm, đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Thành Đô vào ngày 19 tháng 5 năm cùng với bà La Xảo Bình.

Hai học viên khác, bà Trần Tường Vân và bà Niếp Vinh Cần, đều bị kết án bốn năm cùng bà Lưu Tú Trân, cũng ở trong trại tạm giam cùng bà La Xảo Lị.

Các vụ bắt giữ và kết án

Vào tháng 2 năm 2020, bà La Xảo Lị và em gái La Xảo Bình, đều ở tỉnh Hồ Nam, đã đến thăm cha mẹ ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 24 tháng 2, họ bị tố giác vì phân phát tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và những thủ đoạn mà chính quyền Cộng sản sử dụng trong cuộc bức hại là tương tự với cách mà nó dùng để che giấu dịch bệnh.

Cảnh sát đã bắt giữ họ vào khoảng 7 giờ tối ngày 28 tháng 2. Mẹ và em trai họ, ông La Hiểu Tinh, người sống cùng với cha mẹ, cũng bị bắt. Chín cảnh sát đã lục soát nhà họ và tịch thu nhiều đồ vật giá trị. Gia trưởng của gia đình, ngoài 80 tuổi, phải ở nhà một mình. Vợ ông được thả gần 11 giờ đêm.

Vài ngày sau, hai vợ chồng già đã đến đồn công an địa phương và đề nghị thả ba người con của họ và trả lại các đồ vật bị tịch thu. Công an chỉ trả lại cho họ một số tiền mặt.

Vì dịch bệnh, họ không thể chuyển quần áo và vật dụng hàng ngày cho con cái ở trại tạm giam Miên Sa Loan (tên gọi cũ là Loan Yêu Thụ) đến tận cuối tháng 6.

Vào ngày 2 tháng 9 và 30 tháng 10, Toà án Quận Tây đã xét xử ba chị em. Họ đã tự bào chữa cho mình và phủ nhận mọi hành vi sai trái khi phổ biến thông tin về đức tin của mình. Họ cũng bác bỏ cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn thường được sử dụng nhằm vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Thẩm phán đã kết án họ vào đầu tháng 12 năm 2020. Họ đã kháng án lên Toà án Trung cấp Thành phố Phàn Chi Hoa và cơ quan này vẫn giữ nguyên các bản án ban đầu.

Người em trai từng bị giam giữ trong 10 năm

Trước bản án gầy đây nhất, hơn hai thập niên qua, ông La Hiểu Tinh, 48 tuổi, đã trải qua một năm lao động cưỡng bức và chín năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và đã bị bắt hai lần vào đầu năm 2000 và bị giam ở trại tạm giam Thành phố Phàn Chi Hoa. Ngày 19 tháng 3 năm 2000, ông bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

Sau khi được thả, ông và chị cả bà La Linh Trân (người không bị bắt trong lần gầy đây) đã buộc phải sống xa nhà để tránh bị bắt giữ. Đầu ngày 3 tháng 11 năm 2002, khi họ đang chạy xe gần một trạm xe buýt ở thành phố Thành Đô, tỉnh Hồ Nam, thì cảnh sát ở Phàn Chi Hoa, đã đi một đoạn đường dài 900 dặm, đã ngăn họ lại.

Họ đã bị đưa đến Đồn Công an Cam Lộ Tự thành Thành Đô. Khâu Thiên Minh và một cảnh sát khác thuộc Đội An ninh Nội địa Phàn Chi Hoa đã lăng mạ và đánh đập họ. Họ đẩy ông La xuống đất và dẫm lên mặt ông. Họ cũng trói hai tay ông ra sau lưng trong hai tiếng rưỡi. Cơn đau khiến ông đổ mồ hôi. Sợ rằng ông có thể bị tàn tật do tra tấn nên công an địa phương đã bước vào và nới lỏng dây trói.

Sau khi hai chị em bị đưa đến trại tạm giam Loan Yêu Thụ ở Phàn Chi Hoa vào ngày 9 tháng 11 năm 2002, bà La đã nhanh chóng bị kết án 1,5 năm và bị đưa vào Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tự vào ngày 30 tháng 11.

Ông La vẫn ở trong trại tạm giam và bị thẩm vấn liên tục. Trong một lần thẩm vấn vào cuối tháng 5 năm 2003, cảnh sát lúc đầu treo ông lên bằng cổ tay vào khung cửa sổ, sau đó dùng ba cái còng tay để treo ông lên với hai tay còng ra sau lưng và cũng móc vào khung cửa sổ.

Họ đã treo ông lên từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Trong thời gian này, họ cũng tát vào mặt ông và đổ nước lạnh lên đầu ông. Khi ông nhắm mắt, họ đánh vào cổ tay sưng phồng của ông, vào cuống họng, và dùng một cây gậy chọc vào bụng ông.

28dac1047a95d457bcd855ff03adae5a.jpg

Minh hoạ tra tấn: Treo lên

Ngày 15 tháng 9 năm 2003, Toà án Quận Nhân Hoà ở Phàn Chi Hoa đã kết án ông chín năm tù giam.

Thông tin liên lạc của những kẻ bức hại:

Toà án Trung cấp Thành phố Phàn Chi Hoa: +86-812-3332622
Cục Cải huấn Nhà tù Gia Châu: +86-833-2349081
Nhà tù Nữ Thành Đô: +86-28-84988283, +86-28-84898358, +86-28-84898191, +86-28-84898523, +86-28-84898358
Lạc Lợi Lệ, giám đốc Nhà tù Nữ Thành Đô: +86-28-27722195 (văn phòng), +86-28-27722651, +86-13982916096 (di động), +86-28-27722963 (nhà)
Hứa Linh Thuật, nhân viên chính trị của Nhà tù Nữ Thành Đô: +86-28-27722999 (văn phòng)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/13/426921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/15/193703.html

Đăng ngày 25-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share