Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2021] Ngày 10 tháng 7 năm 2020, khi bà Yên Bảo Bình đang làm tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một căn hộ đi thuê, một nhóm cảnh sát đã xông vào và bắt giữ bà. Sau gần 10 tháng bị giam giữ, gần đây, bà đã bị kết án bốn năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ.

Đây là lần thứ ba bà Yên, một cựu kế toán viên của Học viện Cơ điện Phàn Chi Hoa ở tỉnh Tứ Xuyên, đã bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công kể từ khi chính quyền cảnh sát Trung Quốc phát động cuộc bức hại pháp môn tu luyện này trên toàn quốc vào năm 1999.

Bởi kiên định đức tin, bà Yên đã bị sa thải và bị lĩnh hai án lao động cưỡng bức với tổng cộng gần bốn năm. Chỉ trong sáu tháng, cha mẹ bà đã qua đời, lần lượt vào tháng 12 năm 2006 và tháng 6 năm 2007. Người con gái duy nhất của bà đã bị cưỡng bức lao động một năm vào năm 2002 khi cô mới 20 tuổi. Cả hai mẹ con thụ án trong cùng một trại lao động.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà Yên đã mắc nhiều căn bệnh, từ những cơn đau đầu dai dẳng đến những cơn đau ở các khớp tay khiến bà thức trắng đêm. Bà còn bị đau ở bắp chân và sau đó bị chẩn đoán mắc bệnh viêm gan và nhịp tim không đều. Tất cả bệnh tật của bà đều biến mất ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Với lòng biết ơn đối với Pháp Luân Công, bà đã tình nguyện dành thời gian để tổ chức cho các học viên địa phương cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công vào cuối tuần. Ngày càng có nhiều cư dân địa phương đến tham gia.

Đến tháng 5 năm 2000, 11 tháng sau khi cuộc bức hại xảy ra, bà Yên đã đi đến Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn. Sau khi bị đưa trở lại thành phố Phàn Chi Hoa, bà đã bị giam 40 ngày tại Trại tạm giam Phàn Chi Hoa.

Tháng 12 năm 2000, bà Yên lại bị bắt và kết án 1,5 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nam Mộc Tư. Lính canh đã sử dụng đủ loại hình thức tra tấn hòng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công, bao gồm đánh đập, đứng trong thời gian dài mà không được cử động, cấm tắm rửa. Vào mùa đông, họ để bà đứng ngoài trời trong khi bà chỉ được mặc một lớp quần áo mỏng manh. Vào mùa hè, họ bắt bà mặc một chiếc áo khoác dày và đứng dưới cái nắng như thiêu đốt. Bởi kiên định đức tin, bản án của bà đã bị kéo dài thêm hai tháng.

Tháng 9 năm 2002, chưa đầy hai tháng sau khi được thả vào ngày 23 tháng 7, khi bà đang học các bài giảng Pháp Luân Công tại nhà cùng con gái thì một nhóm cảnh sát mang theo còng tay, cùm, dùi cui kim loại, dùi cui gỗ và dây thừng xông vào. Họ bắt hai mẹ con và đưa họ đến đồn công an để thẩm vấn.

Một tháng sau, bà Yên bị lĩnh bản án hai năm khác và con gái bà là bản án một năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nam Mộc Tư. Bà Yên đã từng bị mất ngủ trong ba ngày và bị bắt phải đứng với mũi và ngón chân chạm vào tường. Sự tra tấn khiến bà bị mất kinh nguyệt trong chín tháng.

Ngoài ra, bà Yên còn bị tra tấn bằng các hình thức khác, gồm ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động, tẩy não và liên tục bị đe dọa bị “hỏa thiêu” vì không từ bỏ đức tin của mình. Lính canh cũng không cho bà sử dụng nhà vệ sinh và buộc bà phải bài tiết trong quần. Nước tiểu làm ướt tất và giày của bà và khiến móng chân của bà ấy bị biến dạng. Việc tra tấn khiến bà bị huyết áp cao và bệnh tim.

Khi con gái của bà Yên được thả ra khỏi trại lao động, cô được phép gặp mẹ mình một lát. Cô cho biết mẹ cô, một người vốn dồi dào năng lượng, giờ đây trông rất hốc hác và tiều tụy. Tóc bà bị cắt lởm chởm, đầu sưng nghiêm trọng, quần áo rộng thùng thình trông rất lôi thôi vì không được tắm rửa.

Bất chấp cuộc bức hại, con gái bà Yên nói rằng sự kiên trì và niềm tin trong mắt mẹ đã truyền cảm hứng cho cô và khích lệ cô hãy dũng cảm bắt đầu cuộc sống mới sau khi được tự do.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/24/423739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/26/192039.html

Đăng ngày 16-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share