Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2021] Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6 năm 2021, có ít nhất 25 học viên Pháp Luân Công và bốn người thân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 1 tháng 6

Người của Đồn Công an Phúc Đức đã bắt bà Tống Tiểu Mỹ vào sáng ngày 1 tháng 6. Hiện bà đang bị giam ở Trại tạm giam Đại Liên.

Ngày 2 tháng 6

Bà Quan (không rõ tên) và bốn người khách – bà Vương Nguyệt Hồng, bà Tống Ngọc Hoa, ông Mao Vĩnh Cương và một nữ học viên lớn tuổi không rõ tên – đã bị người của Đồn Công an Nhật Tân bắt giữ vào ngày 2 tháng 6.

Bà Mao Gia Bình và hàng xóm là bà Vương (không rõ tên), sống gần Trường Tiểu học Mã Lan Tử, đã bị bắt và nhà họ bị lục soát. Bà Vương được thả vào tối hôm đó.

Bà Lưu (không rõ tên) bị người của Đồn Công an Nhân Dân Lộ bắt và giam tại trại tạm giam Diêu Gia. Một nữ học viên khác bị bắt cùng bà.

Người của Đồn Công an Bắc Kinh Nhai đã bắt bà Trương Liên Hoa và chồng bà. Các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin và máy in của bà bị tịch thu. Chồng bà được thả cùng ngày và bà được bảo lãnh hai ngày sau đó.

Bà Lý Xuân Mai bị bắt vào trưa hôm đó. Máy tính và máy in của bà bị tịch thu.

Bà Tôn Tú Quân bị bắt vào khoảng 6 giờ chiều. Máy tính và máy in của bà cũng bị tịch thu.

Lúc 7 giờ tối, sáu công an xông vào nhà của ông Lý Vạn Giang và vợ ông là bà Vương Quế Hương. Công an đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng nhiều tài sản cá nhân của họ. Họ và người con trai không tập Pháp Luân Công đều bị bắt. Ông Lý và con trai được thả khoảng 1 giờ sáng trong khi bà Vương vẫn đang bị giam.

Bà Từ Anh Hoa và Tân (không rõ tên) cũng bị bắt khoảng 7 giờ tối bởi người của Đồn công an Trấn Hồng Kỳ. Nhà họ bị lục soát.

Người của Đồn Công an Bát Nhất Lộ đã xông vào nhà học viên Vương và tịch thu một máy tính xách tay, một máy in và các tài sản cá nhân khác. Không ai ở nhà lúc đó. Chỉ khi công an gọi cho gia đình Vương và bảo họ hợp tác với thẩm vấn thì mới phát hiện là Vương đã bị bắt.

Bà Từ Hồng Linh và Dĩnh Dĩnh (không rõ tên) cũng bị bắt vào ngày 2 tháng 6.

Ngày 3 tháng 6

Dương (không rõ tên) bị người của Đồn Công an Lăng Thuỷ bắt vào lúc 9 giờ sáng ngày 3 tháng 6.

Cũng khoảng 9 giờ sáng, người của Đồn Công an Hắc Thạch Tiều đã bắt giữ hai vợ chồng bà Trương Mẫn. Họ đã được bảo lãnh vào tối hôm đó.

Trương Uy và người của Đồn Công an Lý Gia Nhai đã bắt bà Thôi Yến. Họ ghì bà xuống đất và còng tay bà. Hai tay bà sưng phồng và cánh tay bị bầm tím. Cảnh sát đã lục soát nhà họ từ 8 giờ sáng đến tận trưa.

Cả bà Thôi và chồng bà đều bị đưa đến Đồn Công an Lý Gia Nhai. Sau khi chồng bà được thả vào trưa hôm sau, công an đã đưa bà Thôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Sau khi bác sỹ điều trị nó rằng bà có vấn đề sức khoẻ, công an đã đưa bà đến hai bệnh viện nữa và cũng cho biết cùng kết quả. Bất chấp điều này, công an vẫn đưa bà đến trại tạm giam Đại Liên lúc 11 giờ 30 tối. Tuy nhiên trại tạm giam đã từ chối nhận bà nên công an đã cho bà được bảo lãnh.

Ông Lưu Trung Hoa và một học viên họ Vương cũng bị bắt vào ngày 3 tháng 6.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/10/426810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/13/193675.html

Đăng ngày 25-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share