Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2020] Gần đây, một cư dân ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, bà Đàm Hải Yến, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 58 tuổi đã nghỉ hưu bị bắt giữ và bị chuyển tới Trại tạm giam Loan Yêu Thụ vào ngày hôm sau. Ngày 23 tháng 4, Viện kiểm sát khu Đông đã phê chuẩn vụ án của bà. Tòa án khu Đông đã kết án bà ngay sau phiên tòa xét xử bà diễn ra vào ngày 18 tháng 8.

Trước lần kết án gần đây nhất, bà Đàm đã từng bị kết án sáu năm tù và một năm lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà tin rằng pháp môn đã giúp bà thay đổi những tính cách xấu của mình.

Trong trại tạm giam, bà phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn khác nhau bao gồm sốc điện, cấm ngủ và bức thực. Bà còn bị cấm uống nước, cấm sử dụng phòng vệ sinh, tắm rửa và các nhu cầu cơ bản khác.

Bởi liên tục bị cảnh sát sách nhiễu nên chồng đã ly hôn bà vào năm 2010 trong khi bà vẫn đang thụ án trong tù.

Bài liên quan:

Từng bị cầm tù bảy năm, người phụ nữ Tứ Xuyên lại bị bắt giữ một lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/7/413476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/17/187861.html

Đăng ngày 27-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share