Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây

[MINH HUỆ 10-04-2021] Trong suốt gần 30 năm kể từ khi Đại Pháp được phổ truyền, thế giới ngày càng nhỏ bé dưới sự phát triển của công nghệ nhưng các vấn đề toàn cầu thì dường như ngày càng bị phình to hơn. Đã có lúc một nhân vật của công chúng muốn giải quyết một vấn đề lớn liên quan đến các học viên chúng ta, và thật dễ dàng để hình dung vị tổng thống Donald Trump là người có khả năng đảm đương vị trí này. Tuy nhiên, theo thể ngộ của chúng tôi thì một người không phải là học viên thì không thể đảm nhiệm vai trò đó thay cho chúng ta được.

Khi những ngày quan trọng là ngày 6 và 20 tháng 1 năm 2021 trôi qua và ông Trump đã không thể giữ được chức vị tổng thống, tôi bắt đầu tự hỏi làm thế nào để các học viên có thể xoay chuyển được tình thế hiện tại. Tuy nhiên, ông ấy là người được Thần chọn, vậy tất cả những điều này có nghĩa là gì?

Trong khoảng thời gian tôi đang suy xét về vấn đề này, tôi đã có một giấc mơ dường như liên quan đến tình huống này. Thông thường tôi không nhớ hết các giấc mơ của mình và khi thực hiện tôi cũng không để ý đến những giấc mơ không có ý nghĩa.

Tuy nhiên, với những giấc mơ diễn ra chân thực về những người hoặc sự kiện quen thuộc thường có liên quan đến điều gì đó trong quá trình tu luyện của tôi, tôi đã có một số giấc mơ khá hữu ích trong việc phơi bày những chấp trước và giúp tôi hướng nội sâu hơn. Nên tôi thường dành thời gian để suy ngẫm về những giấc mơ này với mục đích để cải biến trạng thái tu luyện của mình.

Giấc mơ này của tôi xuất hiện sau ngày 20 tháng 1 đã cho tôi thấy rằng chủ nghĩa cộng sản và ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đang ở khắp mọi nơi trên đất nước của chúng tôi. Tuy nhiên, nó không phải xuất hiện theo xu hướng tấn công khủng bố mà chỉ là một sự hiện diện. Vào cuối giấc mơ, trường năng lượng của các học viên đã giải quyết được tình hình và đẩy bóng ma tà ác ra xa, theo thể ngộ của tôi là đã loại bỏ được nó.

Điều này khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian trước đó trong quá trình tu luyện của mình, tôi cứ tự hỏi liệu trường năng lượng của mình đã đạt được đến trạng thái nào và đã có tác dụng đối với bất kỳ thứ gì chưa. Tôi hiếm khi nhìn thấy bất cứ thứ gì trong không gian khác để có thể biết được nên tôi đã rất nghi hoặc.

Câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu tôi vào năm 2009 khi tôi nhận công việc chăm sóc cho một cụ ông lớn tuổi. Sau một vài lần trò chuyện, tôi nhận ra rằng tôi đã gặp ông ấy trước đây khi ông ấy làm việc tại một cửa hàng kim khí địa phương và ông ấy đã giúp tôi một vài lần khi tôi đi thu thập tài liệu cho các dự án tại nhà.

Ông ấy là một người khiêm tốn nhưng khá thú vị, ông hay kể về những câu chuyện thời trẻ của mình, cả những chuyện nhiều lần lật xe trong một vụ tai nạn khiến ông ấy bị lăn xuống một con sông gần đó. Con sông này không quá rộng và sâu, nhưng vẫn đủ để nhấn chìm một người trong một chiếc xe hơi bị lật nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà ông vẫn sống sót và không bị làm sao. Rõ ràng là chúng tôi có một mối nhân duyên với nhau và ông ấy đến đây là để đắc Pháp.

Tôi mang đến cho ông ấy một tờ báo Đại Kỷ Nguyên vào tuần đầu tiên tôi đi làm và ông đã rất thích. Từ những câu hỏi và sự quan tâm của ông ấy nên tôi đã dễ dàng giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Vậy nên tôi đem đến cho ông ấy một bản sao cuốn Pháp Luân Công vào ngày thứ Sáu, vậy mà đến cuối tuần ông ấy đã đọc xong toàn bộ cuốn sách và muốn đọc thêm. Sau đó tôi mang cho ông ấy cuốn Chuyển Pháp Luân. Đây mới chỉ là thời gian vài tuần đầu tôi đến làm việc.

Kể từ khi tôi bắt đầu làm việc cho ông ấy, ngày nào ông ấy cũng phàn nàn về việc cảm thấy cơ thể lâng lâng. Ông ấy đang dùng thuốc huyết áp nên tôi khuyên ông ấy nên nói chuyện với bác sĩ. Ông ấy cho rằng đó là một ý kiến hay, nhưng như ông ấy đã nói với tôi sau đó, ông ấy bắt đầu tự giảm liều lượng thuốc. Tuy nhiên ông ấy vẫn tiếp tục phàn nàn. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có sự thay đổi về huyết áp của ông ấy và số lượng đường trong máu mà chúng tôi đã ghi lại cho ông ấy hàng ngày hay không, vì vậy tôi đã kiểm tra sổ và so sánh chúng với thời điểm trước khi tôi đến làm.

Tôi phát hiện ra ngay từ ngày tôi bắt đầu làm việc cho ông ấy thì tất cả các chỉ số của ông ấy đã được cải thiện đáng kể! Đó là một điều khá bất ngờ và thực sự làm tôi xúc động. Tôi đã rất mừng cho ông ấy. Đó là một sự an bài hoàn hảo của Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) để trả lời câu hỏi của tôi và thậm chí còn có thể đo lường được. Chỉ trong vòng sáu tháng, ông đã ngừng uống năm loại thuốc huyết áp và giảm được liều thứ sáu.

Mặc dù người đàn ông này có rất nhiều vấn đề về sức khỏe, nhưng cách làm của ông cũng khiến một học viên mới phải thay đổi suy nghĩ của mình. Ông ấy đã phải gọi xe cấp cứu vài lần trong thời gian tôi đến làm và luôn nói với tôi rằng ông ấy sẽ không rời đi nếu không có cuốn sách Chuyển Pháp Luân bên người. Ông ấy không muốn bỏ lỡ một ngày nào mà không học Pháp.

Trải nghiệm tuyệt vời này là cách Sư phụ giải khai thắc mắc trong tâm của tôi. Trường năng lượng này thực sự có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người đàn ông đó và cả của tôi nữa.

Trở lại với hiện tại, với tư cách là đệ tử của Sư phụ Lý, chúng ta chắc chắn đang sử dụng rất nhiều phương cách để thanh trừ tà đảng. Tuy nhiên, từ khía cạnh sức mạnh của trường năng lượng của các đệ tử Đại Pháp đã xuất hiện trong giấc mơ, tôi tự hỏi liệu mình có thực sự tin tưởng tuyệt đối vào điều này hay không.

Bởi vậy, mỗi khi tôi ngồi xuống để phát chính niệm, tôi có suy nghĩ rằng trường năng lượng của tôi rất lớn mạnh. Kết quả là ảnh hưởng chính niệm của tôi dường như sâu rộng hơn, tôi tập trung hơn và tôi cũng cảm thấy tâm rất tĩnh. Nếu có một ý niệm nào đó xuất hiện thì khi tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiên-Nhẫn hảo”, can nhiễu sẽ biến mất, trạng thái tập trung và yên tĩnh lại quay trở lại. Trước đây khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiên-Nhẫn hảo” tôi không thấy có tác dụng gì nhiều, vì vậy tôi cho rằng đó là do tôi đã có niềm tin vững chắc hơn vào Pháp và uy lực của Pháp nên đã cho phép điều này phát huy tác dụng.

Sau đó, tôi đọc được đoạn Pháp này trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016. Sư phụ giảng:

“Nhưng mà có một điểm, tuy không yêu cầu đến thế kia, [nhưng] chư vị cần phải coi bản thân mình như là người tu luyện! Tự thân chư vị chủ động học Pháp! Chư vị không học Pháp thì chư vị làm sao thực thi những việc này? Chư vị nói ‘ta có thể’. Dựa vào tư tưởng giảo hoạt và cơ trí của con người mà làm, thì bảo đảm chư vị làm không nổi, tại sao? Chư vị ở nơi người thường làm các việc kinh doanh, các việc trong công tác thì có thể đều được, nhưng chính những việc này thì không được, là vì lời chư vị nói ra không có năng lượng, không ở tại Pháp. Chư vị muốn cứu họ, lời chư vị giảng ra không tiêu nghiệp được, không trừ đi chấp trước của họ, thì chư vị làm sao có thể cứu họ?! Chư vị muốn cứu họ, thì chư vị phải tự mình là người tu luyện, lời chư vị giảng ra mới có năng lượng, có thể tiêu trừ thiên kiến và chấp trước của họ, có thể khởi tác dụng như thế, có thể ức chế những thứ gây rối loạn bất hảo trong tư tưởng của họ lúc bấy giờ, chư vị mới có thể cứu họ, kể cả các loại hoàn cảnh giảng chân tướng, chẳng phải cũng là như thế? Cũng có người nghĩ, ‘ta là học viên cũ, một quãng thời gian không học Pháp cũng không có vấn đề’. Là có vấn đề, càng [là học viên] cũ thì càng không được, là vì bộ phận tu xong đã cách khai rồi, phần công tiên thiên được đẩy đến vị trí cộng thêm chính niệm của chư vị trong Pháp thì mới khởi tác dụng được, không học Pháp, ly khai Pháp thì chỉ huy không được, là vì đó là lực lượng của Pháp”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Điều này không chỉ củng cố thêm mục tiêu học Pháp và ở trong Pháp của tôi mà còn chỉ ra cho tôi một hàm nghĩa khác về năng lượng của một người học viên có thể thanh trừ được tà ác, từ đây tôi có thể nhận thức rõ hơn về uy lực của Pháp trong suy nghĩ và hành động của mình, tạo nên một hiệu quả khác biệt — Nhận thức rõ ràng là chúng ta mang theo uy lực của Pháp bên mình là để chính lại môi trường xung quanh chúng ta.

Thể ngộ của tôi lúc này là mức độ tin tưởng của tôi vào uy lực hoặc sức mạnh của trường năng lượng mà tôi mang theo về bản chất là khá thụ động và chỉ cần có một sự thay đổi nhỏ trong suy nghĩ sẽ tạo ra một sự khác biệt đáng kể, có thể cho phép điều động được công năng. Mặc dù tôi luôn muốn dùng năng lượng của mình để thanh trừ tà đảng, nhưng rõ ràng là có sự khác biệt giữa việc muốn thanh trừ tà ác và lòng tin vào sức mạnh của Pháp lực của trường năng lượng cũng như công lực của một học viên để thanh trừ tà ác.

Mục tiêu của tôi bây giờ là phải duy trì nhận thức cao hơn này trong khi phát chính niệm, khi nói chuyện với người khác và nhận thức rõ hơn về các khả năng khác, chẳng hạn như các dự án và hạng mục Đại Pháp tôi đang làm, nếu tôi có thể thay đổi suy nghĩ của mình thì sẽ có hiệu quả lớn hơn trong việc thanh trừ tà đảng.

Khi viết bài chia sẻ này cũng là đang giúp tôi hiểu vấn đề sâu sắc hơn. Một điều mà tôi vừa chú ý đến là do đọc thông tin về luật sư của ông Trump, anh này đã mất cơ hội giảng dạy Luật Dân quyền tại một trường đại học. Anh ấy đã thông báo trước với ủy ban phỏng vấn rằng anh sẽ là một trong những luật sư đại diện cho ông Trump tại các phiên điều trần luận tội trong trường hợp tạo ra sự khác biệt cho họ. Tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại làm vậy thay vì giữ suy nghĩ rằng nhóm của anh có khả năng thành công khi đại diện cho ông Trump thì có thể sẽ thu hút được nhiều sinh viên đến trường tham dự các lớp học của anh ấy, các lớp học được giảng dạy bởi một người đã giúp làm nên lịch sử.

Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi không có xu hướng tự tin vào bản thân như vậy và đây là khía cạnh tôi có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Đó không phải là về cá nhân tôi, mà là về uy lực của Pháp có thể chuyển biến những gì cần thiết trong một tình huống nhất định và giải thể bất cứ cái gì đang cản trở chúng sinh đắc Pháp và được cứu.

Tóm lại, thể ngộ hiện tại của tôi là để cải biến tư tưởng thì tôi cần chú ý quan sát và chính lại hết thảy các suy nghĩ của mình một cách cẩn thận, không để xuất hiện các suy nghĩ thiếu tự tin hoặc phụ diện, thay vào đó là tin tưởng tuyệt đối vào uy lực của Pháp. Tôi cũng hiểu rõ rằng nhờ có uy lực của Đại Pháp và Sư phụ mà tôi có thể làm được một số việc, nhưng điều này không phải là do cá nhân tôi làm, mà là sự tin tưởng tuyệt đối của tôi vào Pháp và nhất tâm giữ niệm này ở trong Pháp để cải biến mọi thứ bằng suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi để thanh trừ tà đảng và cứu độ chúng sinh.

Từ sâu thẳm trong tâm, tôi vô cùng cảm ân Sư phụ và các đệ tử Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/10/191817.html

Đăng ngày 03-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share