Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2021] Mặc dù tôi đã tu luyện hơn 20 năm nhưng tôi vẫn luôn xem việc viết bài kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới giống như một nhiệm vụ tuỳ chọn. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc tham gia viết bài, nhưng tôi cũng cảm thấy nếu mình quá bận rộn trong công tác và có trạng thái tu luyện kém thì không gửi bài cũng không phải vấn đề gì lớn lắm. Sau khi thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của Ban biên tập Minh Huệ được đăng tải gần đây, tôi vẫn không thay đổi thái độ và không thực sự nghiêm túc đối đãi vấn đề này.

Tuy nhiên trong vài ngày qua, tôi đã đi tới một thể ngộ khác sau khi học Pháp với tâm thái bình hoà. Tôi nhận thấy các Pháp lý của Đại Pháp quả thực bác đại tinh thâm và đầu não tôi khó có thể dung nạp được hết thảy. Khi học Pháp thâm sâu hơn, tôi đã vô cùng cảm thán và tăng thêm muôn phần tôn kính.

Sau khi học Pháp, thông tri kêu gọi gửi bài chợt xuất hiện trong đầu não tôi. Tôi bỗng ngộ ra rằng việc gửi bài kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới mỗi năm là một cơ hội vô cùng thần thánh được trao cho các học viên. Toàn thể vũ trụ đều đang chăm chú theo dõi sự kiện trọng đại này, đây chính là một cơ hội để các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp. Vì thế, mỗi người trong chúng ta nên nỗ lực chân thành và tận tâm để hoàn thành tốt bài thi này.

Chia sẻ thể ngộ với một đồng tu

Thể ngộ này của tôi mạnh mẽ, chân thực và sống động đến nỗi nó đã xoá tan thái độ qua loa hình thức mà tôi từng đối đãi với vấn đề này trước đó. Khi nhìn lại suy nghĩ trước đây của bản thân trong những năm trước, tôi biết mình đã không hoàn toàn minh bạch nội hàm và ý nghĩa thực sự của việc kêu gọi gửi bài và tôi đã không nhận ra cơ hội này đáng trân quý nhường nào đối với các đệ tử Đại Pháp hàng năm.

Ngay lúc đó có một học viên tới thăm tôi, vì vậy tôi đã chia sẻ thể ngộ của mình với cô ấy. Trong quá trình tu luyện của bản thân, tôi luôn thích chia sẻ thể ngộ với bất kỳ ai ghé thăm tôi để chúng tôi có thể cùng nhau đề cao lên.

Nhưng vị học viên này trông có vẻ bối rối. Cô ấy nói: “Bạn biết đấy, tôi chưa từng gửi đi một bài viết nào để đáp lại thông tri kêu gọi gửi bài suốt những năm qua”.

“Đúng thế. Nhưng chúng ta có thể bắt tay vào làm ngay bây giờ phải không?” Tôi khích lệ cô ấy.

“Nhưng tôi không biết phải viết điều gì”, cô ấy tiếp tục nói.

Tôi gợi ý rằng chúng tôi nên tập trung vào một phương diện nhận thức nào đó và cô ấy đã đồng ý.

Tôi biết khá rõ về học viên này. Trong khi một số học viên ở địa phương chúng tôi cho rằng cô ấy không có đủ can đảm, nhưng kỳ thực là do cô ấy lo ngại về vấn đề an toàn nên đã không tiết lộ cho những người khác biết về một hạng mục quan trọng mà cô ấy đang phụ trách nhiều năm qua trong khu vực chúng tôi. Nhiều học viên địa phương trong đó gồm cả thân nhân của cô ấy đều không biết chi tiết về hạng mục cũng như những áp lực mà cô ấy phải đối mặt khi điều phối hạng mục này.

Tôi biết đến những việc cô ấy làm trong hạng mục bởi thi thoảng tôi cũng giúp đỡ cô ấy khi cần thiết. Tôi hiểu rõ về những khó khăn và áp lực mà cô ấy phải đối mặt khi đảm nhiệm vai trò là điều phối hạng mục. Đối với tôi, cô ấy giống như Đường Tăng trong Tây Du Ký – không bao giờ ngừng tiến về phía trước bất chấp mọi sợ hãi.

Đó là lý do vì sao mà tôi rất ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói rằng cô ấy không biết viết gì cả. Đức tính khiêm tốn và không muốn hiển thị của cô ấy là tốt. Tuy nhiên việc gửi bài chia sẻ không phải là đang chứng thực bản thân chúng ta. Chúng ta biết rằng là những học viên, chúng ta cần chiểu theo những điều Sư phụ dạy. Mỗi năm Minh Huệ Net đều đăng thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đây chẳng phải là điều mà Sư phụ muốn chúng ta làm hay sao?

Hướng nội

Sau khi học viên này rời đi, tôi tiếp tục suy nghĩ về một số chủ đề mà chúng tôi đã thảo luận và cảm thấy đầu não của cố ấy lẽ ra phải thanh tỉnh hơn. “Điều gì đã xảy ra với cô ấy nhỉ?” tôi tự nhủ. Sau đó tôi nhận ra rằng: “Mình lại đang hướng ngoại rồi – là một học viên thì mình nên hướng nội để đề cao bản thân. Chẳng phải nếu người khác nhìn vào mình thì cũng thấy đầu óc mình không thanh tỉnh giống cô ấy sao?”

Nhớ lại những gì đã xảy ra với tôi gần đây, tôi nhận thấy một vấn đề ở bản thân là tôi đã dành quá nhiều thời gian để lên mạng Internet và đọc những tin tức của người thường. Đôi lúc, tôi tiếp tục lướt mạng và không dừng lại cho đến khi có một thứ gì đó thu hút tôi. Quá nhiều thời gian đã bị lãng phí theo cách này và đây chẳng phải là trạng thái chủ ý thức bất thanh tỉnh sao? Rõ ràng là tôi đã bị giả ngã của mình – một kẻ nghiện Internet khống chế.

Khi nghĩ tới điều này, tôi đã nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ trong tâm trí, bao quanh là một vầng hào quang màu tím nhạt. Có một con sư tử xuất hiện phía trước Sư phụ – nó đang hào hứng với bàn chân trái của mình được nâng lên và ngước đầu nhìn Sư phụ. Cảnh tượng này kéo dài một phút và sau đó tiêu tan. Tôi ngộ ra đây chính là điểm hoá của Sư phụ nhằm khích lệ tôi hãy tu luyện dũng mãnh tinh tấn như sư tử.

Đồng thời tôi cũng nhận ra mình đã làm đúng khi hướng nội tìm bản thân. Trong quá khứ, tôi đã lo lắng về việc mình cần dùng thái độ nào để đối đãi với các đồng tu khi giúp họ xác định chấp trước của họ. Giờ tôi nhận ra rằng chấp trước của các đồng tu cũng giống như những chiếc gương phản chiếu thiếu sót của chính bản thân tôi.

Một thể ngộ nữa là việc khích lệ một học viên gửi bài chia sẻ có thể sẽ giúp nhiều học viên hơn nữa làm tốt hơn trong vấn đề này. Tôi hiểu rõ về học viên nói trên và đã chia sẻ suy nghĩ của mình với cô ấy để chúng tôi cùng nhau đề cao. Nếu cô ấy cũng minh bạch được vấn đề, cô ấy sẽ khích lệ các học viên khác làm điều tương tự. Việc này giống như chúng ta là những học sinh đang chuẩn bị làm bài kiểm tra – trong lúc chúng ta giải quyết ổn thoả vấn đề của bản thân thì chúng ta cũng cần nhắc nhở những người khác hãy khẩn trương lên và hoàn thành bài thi nếu họ chưa hoàn thành.

Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là một cơ duyên thần thánh mà Sư phụ cấp cho các đệ tử Đại Pháp chúng ta để chứng thực Pháp. Chỉ có một điều duy nhất mà chúng ta có thể làm và nên làm – đó là cung kính tiếp nhận và làm cho thật tốt. Chúng ta biết rằng Sư phụ vẫn luôn bảo hộ chúng ta trên con đường tu luyện bằng sự từ bi hồng đại và kỳ vọng của Ngài.

Bài viết của chúng ta có được đăng hay không cũng không quan trọng. Mỗi một bài gửi đi sẽ được ghi chép lại vào lịch sử của vũ trụ này. Đó cũng là minh chứng cho con đường mà mỗi học viên đã đi qua.

Chúng ta biết rằng Giang Trạch Dân là người đã khởi xướng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội kể từ tháng 7 năm 1999. Có lần tôi đã nằm mơ thấy mỗi một đơn tố cáo tội ác của Giang giống như một cuốn sổ tre thời cổ đại và từng cuốn đều được đặt trên một cái giá. Tất cả chúng đều được các thiên binh thiên tướng canh giữ.

Tôi hy vọng rằng tất cả các học viên đều có thể nhận thức được sự thần thánh và trang nghiêm của việc gửi bài cho Minh Huệ Net. Bằng việc khiêm nhường và cung kính đối đãi, chúng ta sẽ có thể trân quý cơ duyên và không cô phụ sự khổ tâm an bài của Sư phụ.

Trên đây là thể ngộ cá nhân tôi ở tầng thứ sở tại, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/21/422297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/25/191569.html

Đăng ngày 29-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share