Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia

[MINH HUỆ 07-03-2021] Năm 2020 là một năm đặc biệt phi thường, và quan trọng hơn, đây là một năm để nhân loại thức tỉnh. Chúng ta nhận thức rõ ràng rằng bóng ma cộng sản đang thực sự thống trị toàn thế giới. Tà đảng Trung Cộng (ĐCSTQ) đang triển hiện toàn bộ vai trò của nó theo một cách vô cùng sâu sắc. Dưới đây tôi xin chia sẻ một vài trải nghiệm của mình trong năm vừa qua.

Thanh lý nghiệp bệnh

Trong cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ, tôi đã nhiều lần phát chính niệm kéo dài. Tôi cảm thấy đây thực sự là một trận đại chiến chính tà. Ngay khi vừa bắt đầu phát chính niệm, thông qua thiên mục tôi đã nhìn thấy cảnh tượng những vụ nổ và các ngọn lửa xảy ra.

Có một ngày sau khi phát chính niệm trong một giờ đồng hồ, tôi nhìn thấy những thứ được chính niệm của tôi chạm đến đều được bao phủ bởi ánh sáng màu trắng. Tôi đã quyết định kéo dài thời gian phát chính niệm lên một giờ đồng hồ.

Sau khi phát chính niệm được 50 phút, đột nhiên cuồng phong bạo vũ kéo đến và thổi mưa từ phòng khách vào đến phòng tôi, làm rung lắc cả màn hình máy tính. Tay tôi lập liên hoa chưởng hướng đến phía máy tính và thêm một niệm: “Thanh lý toàn bộ những thứ đang can nhiễu đến ta. Diệt!”

Ngày hôm sau, khi tôi chuẩn bị phát chính niệm, chồng và con trai tôi nói rằng: “Tại sao mẹ không phát chính niệm ở phòng khách, như thế thì mưa sẽ không vào tới phòng của mẹ được?” Vì thế tôi đã ngồi ở phòng khách và phát chính niệm trong ba giờ đồng hồ ngày hôm đó.

Một ngày nọ sau khi phát chính niệm xong, tôi đã nhìn thấy cầu vồng trên bầu trời nhưng nó lại bị khuyết một đoạn ở bên trái. Ngày hôm sau, một đoạn cầu vồng ngắn xuất hiện trên bầu trời như thể để lấp đầy chỗ khuyết thiếu hôm trước. Đến ngày thứ ba, một cầu vồng hoàn chỉnh hiện ra. Có lẽ Sư phụ đang sử dụng hình ảnh cầu vồng để khích lệ tôi và điểm hoá cho tôi rằng tôi đang có thiếu sót trong việc phát chính niệm.

Một ngày khác khi phát chính niệm, lòng bàn tay tôi biến thành một bông hoa sen, và các ngón tay là những cánh hoa sen tím hồng trong mờ. Toàn thân thể tôi được kim quang bao phủ, cảm giác thật vô cùng thù thắng.

Tôi thực sự minh bạch được rằng phát chính niệm là một cảnh giới tường hoà. Thông qua nhiều lần phát chính niệm kéo dài, tôi cảm thấy những thứ bất hảo trong thân đều bị giải thể và thanh lý sạch sẽ.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị mắc chứng tăng sản tuyến vú. Sau khi bước vào tu luyện, chứng bệnh đã biến mất cùng với những bệnh tật khác. Ba năm trước trong lúc tôi đang quảng bá cho một bộ phim tài liệu giảng chân tướng, tôi cảm thấy ngực bên phải của mình bị sưng lên. Tôi nghĩ do trạng thái tu luyện của bản thân tốt nên đã khiến thân thể phát sinh cải lão hoàn đồng, bởi vậy tôi cũng không quá chú ý đến nó.

Nhưng qua một đoạn thời gian, khi cảm thấy ở tại chỗ đó mọc lên một khối u thì tôi bỗng trở nên lo lắng. Tôi đã chăm sóc cho một đồng tu hơn mười ngày trước khi bà ấy qua đời vì chứng phì đại tuyến vú. Khi tôi tìm thấy khối u, tôi đã cảm thấy bất an, và những tâm người thường của tôi lúc ẩn lúc hiện.

Sư phụ giảng:

“Chỗ mà trước đây chư vị mắc bệnh có thể cho rằng đã từng luyện khí công mà khỏi, cũng có thể đã có khí công sư chữa khỏi, nhưng [nay bệnh] lại xuất hiện trở lại. Đó là vì họ không chữa hết cho chư vị, chỉ trì hoãn lại về sau; còn tại vị trí ấy, chư vị nay không mắc [bệnh], mà tương lai mắc [bệnh]. Chúng tôi đều moi nó lên, đều đẩy nó hẳn ra, gỡ bỏ nó ra từ gốc rễ. Như vậy, có thể chư vị cảm thấy như bệnh cũ tái phát; đó là tống khứ nghiệp từ căn bản, vậy nên chư vị sẽ có phản ứng; có người có phản ứng cục bộ, chỗ này khó chịu, chỗ kia khó chịu, đủ loại khó chịu, đều sẽ xảy đến, [tất cả] đều là bình thường”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

“Khi chư vị càng thấy khó chịu thì tức là ‘vật cực tất phản’, toàn bộ thân thể chư vị cần được tịnh hoá hết, cần phải được tịnh hoá toàn bộ. Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Thông qua học Pháp, tôi đã minh bạch các Pháp lý và ngừng lo lắng về triệu chứng của mình. Khi phát chính niệm, đôi lúc tôi sẽ nhắm đến tà ác đằng sau nó. Tuy nhiên, do thiếu kiên định, quyết tâm, và có nghi tâm, nên thi thoảng tôi vẫn không thể không nghĩ đó là một căn bệnh. Sau đó tôi đã nhận ra đây chính là căn nguyên khiến triệu chứng này kéo dài lâu đến như vậy.

Mặc dù tôi vẫn chính niệm chính hành làm những việc bản thân cần phải làm, và không nói với nhiều người về sự việc này, nhưng khảo nghiệm vẫn kéo dài một thời gian rất lâu.

Trong cuộc tổng tuyển cử Mỹ, việc phát chính niệm trường kỳ đã triệt để loại bỏ biểu hiện của chứng tăng sản tuyến vú, ngoài ra một khối u khác trong bụng tôi cũng biến mất.

Thanh lý can nhiễu tồn tại trường kỳ

Đây là cách mà tôi đã làm để loại bỏ can nhiễu. Trong khi thanh lý bản thân, tôi nói với những vật chất bất hảo trong thân mình rằng: “Ta là một đệ tử Đại Pháp, ta đến đây để trợ Sư chính Pháp. Ta đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn mười năm, và cơ thể ta không tồn tại bệnh tật. Đây là can nhiễu của cựu thế lực. Ngươi đã bức hại ta trong một thời gian dài, và ngươi sẽ phải hoàn trả lại toàn bộ”.

“Ta muốn cho ngươi một cơ hội để đồng hoá với Đại Pháp, để ngươi có thể hồi quy về thiên quốc của ta khi ta tu luyện viên mãn. Ngươi không được phép tiếp tục can nhiễu ta. Hôm nay chính là cơ hội cuối cùng để ngươi đưa ra quyết định – đồng hoá hay bị thanh trừ”.

Tiếp theo, trong nhiều lần phát chính niệm kéo dài, tôi đã phân khai khu vực bất hảo đó và diệt nó bằng một niệm giải thể và thanh trừ. Đồng thời, thông qua học Pháp, tôi cũng quy chính nhân tâm của mình, và thanh lý bất kỳ tâm bất ổn và nghi tâm nào khởi lên. Hiệu quả của việc này thực sự tốt. Sau vài lần phát chính niệm kéo dài, triệu chứng nghiệp bệnh đã biến mất.

Cứu người trong đại dịch

Khi dịch virus Trung Cộng bùng phát vào năm 2020, gia đình tôi và tôi cho rằng đây có lẽ là thời điểm bắt đầu của đại đào thải – nhưng hiện nay vẫn còn quá nhiều người bao gồm cả những người thân của chúng tôi chưa minh bạch chân tướng. Chúng tôi cảm thụ được sứ mệnh cứu người trọng đại và khẩn cấp hơn bao giờ hết.

Trong lúc gọi điện thoại giảng chân tướng cho các bác sĩ ở bệnh viện Vũ Hán, tôi có thể cảm nhận được sự bất lực, hoảng loạn, và áp lực rất lớn của họ. Những cuộc điện thoại của các học viên đã hỗ trợ, khích lệ và an ủi họ rất nhiều, đồng thời giúp họ minh bạch chân tướng. Một số bác sĩ đã nói rằng: “Tôi không nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại quan tâm và gọi điện cho chúng tôi trong giai đoạn khó khăn như thế này. Cảm ơn tất cả các bạn!”

Sau khi tham gia gọi điện thoại giảng chân tướng đến tỉnh Sơn Đông, tôi đã chia sẻ một số kinh nghiệm của mình trong nhóm. Sau buổi giao lưu, một số học viên đã để lại tin nhắn hỏi tôi về những điểm quan trọng mà tôi đã sử dụng khi gọi điện thoại. Tôi rất vui được chia sẻ với họ.

Trong khi tham gia gọi điện đến Bắc Kinh, một người đàn ông lịch thiệp đã đồng ý thoái đảng, con trai ông ấy thoái đội, và vợ ông thoái cả ba tổ chức của ĐCSTQ. Chúng tôi đã trở thành bạn bè của nhau. Trong mỗi cuộc điện thoại sau đó, ông ấy đều nói một cách chân thành: “Khi nào chị trở về Trung Quốc, nhất định tôi sẽ mời chị đi ăn tối. Tôi đã học thuộc những từ mà chị nói với tôi: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Cảm ơn chị!”

Thực ra những chúng sinh có thể minh bạch chân tướng chính là sự khích lệ lớn nhất để chúng tôi tiếp tục thực hiện các cuộc gọi.

Niệm cửu tự chân ngôn đã cứu sống chị gái tôi

Sự phát tán của đại dịch virus cũng đã thúc đẩy tôi nỗ lực bước tiếp tới giảng chân tướng cho người thân. Trong quá khứ, tôi đã không thể khiến họ minh bạch chân tướng. Trong năm vừa qua, tôi đã gọi điện cho họ vài lần. Một trong những chị gái đã kể cho tôi nghe về điều thần kỳ đã xảy ra với chị ấy.

Vào một ngày tháng 9 năm 2020, chị ấy đang lái chiếc xe đạp điện ba bánh trên đường. Một chiếc xe Jeep đang lao nhanh từ phía sau. Chị ấy đã tấp xe vào lề đường để nhường đường cho chiếc xe Jeep, và một chân chị ấy vẫn đặt trên xe ba bánh. Nhưng chiếc xe Jeep đã lao thẳng vào người chị ấy, hất văng chị ấy lên và đè lên đầu chiếc xe của chị, rồi ném chị ấy xuống một con mương. Chiếc xe Jeep sau đó đã kéo xe ba bánh của chị ấy đi một đoạn mới dừng lại.

Xe cứu thương và xe cảnh sát đi tới. Họ đều nói rằng chị ấy bị thương nặng và không còn hy vọng cứu chữa. Nhưng chị ấy ngồi dậy và nói: “Tôi không sao cả”. Tất cả mọi người đều giật mình: “Chị hẳn là đã được Thần Phật bảo hộ và cứu thoát khỏi một tai nạn lớn như vậy!”

Chị gái tôi nói rằng: “Tôi thực sự không có vấn đề gì. Em gái tôi khuyên tôi thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ chuyển biến việc xấu thành việc tốt. Quả đúng là như vậy! Tôi thật may mắn khi được Thần Phật bảo hộ. Tôi chỉ bị trầy xước một chút chỗ da trên cánh tay thôi”.

Hiện tại vẫn còn nhiều người dân Trung Quốc thiện lương chưa minh bạch chân tướng. Tôi hy vọng bản thân có thể cứu nhiều người hơn nữa trong thời kỳ đặc biệt này. Đại dịch toàn cầu và đại đào thải không có quan hệ với các học viên chúng ta, nhưng chúng ta phải đối đãi với chúng bằng chính niệm.

Các đệ tử Đại Pháp chúng ta tới thế gian để trợ Sư chính Pháp. Tại thời khắc tối hậu này, chỉ khi chúng ta không bị dẫn động thì mới có thể hoàn thành mọi việc mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta, không cô phụ ngàn vạn năm bản thân đã chờ đợi, và không cô phụ những chúng sinh trong thế giới của chúng ta đang mong chờ chúng ta quay trở về.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/7/421765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/17/191437.html

Đăng ngày 28-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share