Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2021] Trước đây, tôi đã mắc phải những sai lầm to lớn trên hành trình tu luyện của mình và luôn bị ám ảnh bởi tư duy tiềm ẩn rằng cựu thế lực sớm hay muộn cũng sẽ nhắm vào tôi để bức hại. Trí tưởng tượng của tôi càng suy diễn ra những tình huống nguy hiểm, chúng càng xuất hiện nhiều hơn. Ví như nhận cuộc gọi từ một người mà tôi nghĩ là từ cảnh sát, xe cảnh sát đỗ quanh nơi ở của tôi và một đồng tu nói với tôi rằng cảnh sát muốn bắt tôi tại nơi làm việc.

Một sự cố nguy hiểm khác xảy ra khi tôi đang lái xe về nhà sau khi kết thúc một hoạt động liên quan đến Đại Pháp. Trong suốt 13 giờ lái xe trên đường cao tốc, tôi cảm nhận được một lực hút rất lớn từ những chiếc xe chạy qua, khiến liên tục kéo xe của chúng tôi về phía chúng. Có thể là do tôi đã mệt và không thể nhìn rõ trong bóng tối. Tôi giữ chặt tay lái trong khi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ và chính niệm mạnh mẽ của mình, tôi đã trở về nhà an toàn. Quần áo sau lưng của tôi ướt đẫm mồ hôi.

Sư phụ giảng:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực. Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Theo nhận thức của tôi, cựu thế lực chuẩn bị mọi suy nghĩ của chúng ta khi chúng ta tái sinh hết kiếp này qua kiếp khác. Do đó, tất cả những gì chúng ta nghĩ hoặc làm mà không phù hợp với Đại Pháp đều là an bài của cựu thế lực, không phải của Sư phụ. Những khổ nạn mà chúng ta gặp phải như nghiệp bệnh, bị giam giữ, phải dời chỗ ở hoặc mất đi thu nhập đều có thể là biểu hiện của an bài của cựu thế lực. Tôi thực sự tin rằng mình có thể chuộc tội bằng cách chính lại bản thân theo Pháp. Tôi dứt khoát phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Tôi liên tục nhắc nhở bản thân: “Tất cả những điều sai trái mà mình đã phạm phải đều do cựu thế lực an bài [những điều mà mình không tự chủ được], do đó, mình không chấp nhận chúng là một phần của bản thân. Mình đến để trợ Sư Chính Pháp, chứng thực Pháp và giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại. Mình sẽ không trở thành mục tiêu bức hại của tà ác. Mọi người có thể chọn đứng về phía chính bằng cách không tham gia bức hại. Ngay cả đối với những sinh mệnh không thể cứu độ, chúng cũng không xứng can nhiễu mình. Mình chiểu theo an bài của Sư phụ, không phải cựu thế lực.” Với suy nghĩ đó, tôi cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ xung quanh mình bất cứ khi nào tôi phát chính niệm.

Tôi nhận thấy nhiều học viên có tâm lý cho rằng thật nguy hiểm khi thực hiện bất kỳ hoạt động chứng thực Pháp nào. Điều này dường như phổ biến hơn cùng với sự sách nhiễu gia tăng gần đây [từ chính quyền].

Năm ngoái, tôi bắt đầu xem xét kỹ lưỡng mọi suy nghĩ của mình. Tôi thấy bất cứ khi nào mình ra ngoài để chứng thực Pháp, trong thâm tâm tôi luôn nghĩ về nguy cơ bị bắt giữ. Thời gian đầu, tôi phát chính niệm để loại bỏ những suy nghĩ không đúng này. Nhưng sau đó tôi đã có thể nhận ra rằng những suy nghĩ này không phải của bản thân mình, đúng hơn, là do cựu thế lực đã áp đặt lên tôi. Tôi chọn tập trung tư tưởng vào những người mà mình muốn tiếp cận – hãy để tôi trở thành người mang tin tốt lành đến bất kỳ ai tôi tình cờ gặp và họ sẽ ở đó chờ tôi nói chuyện với họ. Tôi không còn lo lắng về sự an toàn của mình nữa.

Khi thời gian trôi qua, tôi nhận thấy tâm sợ hãi dần biến mất và chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Đôi khi, tâm sợ hãi vẫn nổi lên, nhưng tôi rất dễ bỏ qua nó. Tôi tin rằng tâm lý tích cực của chúng ta có ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh chúng ta. Thay vì quay lưng lại với chúng tôi, họ sẽ muốn đồng hóa với Đại Pháp và trở thành một lực lượng của phía chính. Đây là uy lực của Đại Pháp khi chúng ta có chính niệm mạnh mẽ.

Sư phụ giảng:

“tu luyện như thuở đầu, ắt sẽ thành viên mãn” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Nhận thức của tôi về những lời giảng trên của Sư phụ gồm hai phương diện. Thứ nhất, chúng ta phải tinh tấn tu luyện như thuở ban đầu. Thứ hai, trước cuộc bức hại, mong muốn chứng thực Pháp của chúng tôi là thuần tịnh. Không có lý do gì để sợ hãi. Để lấy lại nhiệt huyết mà chúng ta từng có, tâm của chúng ta cần phải thuần khiết như trước. Thời gian không còn nhiều, vì vậy sự thay đổi trong suy nghĩ của chúng ta là điều rất cần thiết.

Trong bài “Tân Sinh”, Hồng Ngâm, Sư phụ viết:

“Quan niệm chuyển
Bại vật diệt
Quang minh hiển”
(Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Quan niệm thay đổi
Vật bại hoại bị diệt trừ
Hiển lộ [ánh sáng] quang minh”

Bằng việc chiểu theo những gì Sư phụ giảng, tôi đã bước qua bóng tối sợ hãi bằng cách thay đổi quan niệm con người của mình. Bây giờ tôi luôn cảm thấy an toàn và được Sư phụ bảo hộ.

Trong bài “Sư Đồ Ân”, Hồng Ngâm II, Sư phụ viết:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

Tôi biết ơn sự từ bi vô hạn của Sư phụ. Tôi không thể đếm được trong 20 năm qua, đã bao nhiêu lần Sư phụ triển hiện sự bảo hộ của Ngài qua những phép màu mà tôi được trải nghiệm.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/3/19/422146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/4/191720.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share