Bài viết của một đệ tử Đại Pháp cao tuổi (do một đồng tu ghi chép, chỉnh lý lại)

[MINH HUỆ 17-11-2020] Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi coi sóc, điểm hoá, giúp chúng con hiểu được tầm quan trọng của việc học Pháp tập thể, biết được trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Điểm học Pháp của chúng tôi đã thành lập được mười mấy năm. Mười mấy năm qua, các đồng tu luôn kiên trì học Pháp tập thể, làm tài liệu giảng chân tướng. Cho dù trong thời kỳ bức hại nghiêm trọng nhất, điểm học Pháp cũng không dừng lại. Đây là nhờ Sư tôn gia trì, cũng là chính niệm kiên trì của các đồng tu.

Điểm học Pháp của chúng tôi chủ yếu là các đồng tu cao tuổi. Với người có hoàn cảnh gia đình tốt, ban ngày ra ngoài giảng chân tướng, phát tài liệu, buổi tối học Pháp tập thể; Những người có hoàn cảnh gia đình không tốt (người nhà không tu luyện, mặc dù biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng có tâm sợ hãi) thì tận dụng thời gian học Pháp buổi tối để phát tài liệu chân tướng, sau đó tự tìm thời gian để học Pháp.

Phạm vi phát tài liệu chân tướng của chúng tôi gồm mười mấy thôn làng, tổng cộng ước chừng ba – bốn nghìn hộ, trên cơ bản mỗi gia đình đều có thể nhận được tài liệu chân tướng. Trước khi tình hình dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát, các đồng tu giảng chân tướng, phát tài liệu ở chợ. Sau khi có dịch, việc phát tài liệu chuyển sang nhằm vào những người đi làm và người không thích đi chợ, chúng tôi chuyển sang đi tới các thôn các hộ để phát tài liệu. Thôn lớn thì phát trong mấy ngày, hoặc nhiều đồng tu cùng chia nhau đi phát, không để sót thôn nào, không trùng lặp, mỗi thôn mỗi hộ đều có thể xem được tài liệu chân tướng.

Các đồng tu tại điểm học Pháp của chúng tôi đều rất tinh tấn, đều có ưu thế riêng. Có thể đều là việc nhỏ, đều rất bình thường, nhưng cũng cần chính niệm. Ví dụ như: Mọi người đều có việc nhà nông, nhưng bất kể nhàn rỗi hay bận rộn, đến giờ các đồng tu đều tới điểm học Pháp, không kể thời tiết mưa gió, ngày ngày đều không bỏ lỡ. Một, hai ngày không nói, mười mấy năm qua đều làm được mỗi ngày kiên trì tới điểm học Pháp, thật sự không dễ dàng gì.

Chính những điều bình thường này đã thể hiện đệ tử Đại Pháp không tầm thường. Dưới đây là vài câu chuyện của đồng tu ở điểm học Pháp, xin được chia sẻ.

Đầu tiên nói về đồng tu cung cấp địa điểm học Pháp. Đây là đôi vợ chồng vô cùng trân trọng hoàn cảnh mọi người cùng nhau học Pháp, đã sử dụng ngôi nhà không dùng đến để làm điểm học Pháp. Điểm học Pháp luôn được dọn dẹp sạch sẽ, còn đổi sang đèn điện công suất lớn để mọi người thuận lợi học Pháp vào buổi tối. Con cái của họ đều đã hiểu chân tướng, ủng hộ các đồng tu tới học Pháp. Con dâu của đồng tu vô cùng ủng hộ chúng tôi học Pháp, đôi lúc còn nhắc nhở bố mẹ chồng: “Đã đến giờ học Pháp luyện công.”

Phòng có lắp đặt điều hoà vì lo các đồng tu đổ mồ hôi làm bẩn sách Đại Pháp, bất kính với Pháp. Con trai con dâu của đồng tu đi làm bận rộn, bình thường đều là các đồng tu chăm sóc cho các cháu nội, nhưng không hề ảnh hưởng đến thời gian học Pháp buổi tối. Các cháu nội cũng minh bạch chân tướng, có thể tự ở nhà. Điều này cũng giúp các cháu rèn luyện khả năng tự chăm sóc và kỷ luật bản thân. Người nhà họ sống chung rất hoà thuận.

Một vị đồng tu khi đang vượt quan nghiệp bệnh, lỗ tai chảy mủ, không nghe được người khác đọc Pháp. Có lúc đau không thể nằm xuống, ông ấy đã khóc. Trong lòng ông cũng biết buông bỏ chính là đề cao, nhưng có những lúc không buông xuống được. Thời gian gần hai tháng, ông luôn luôn hướng nội tìm, kiên trì đến điểm học Pháp, các đồng tu cũng giúp ông phát chính niệm. Sau này vị đó nghĩ: Buông xuống mới đắc được, dần dần buông xuống. Ông liên tục học Pháp, giữ kiên định, không đi bệnh viện, không thừa nhận đây là bệnh, chỉ học Pháp luyện công. Vô cầu nhi tự đắc, sau gần hai tháng ông đã vượt qua quan này. Đồng tu này nói: “Tôi đã chân chính cảm nhận được uy lực của Pháp và tác dụng của việc học Pháp tập thể.”

Một đồng tu khác thấy rằng các đồng tu ở điểm học Pháp có thể giúp đỡ lẫn nhau, rất tốt, mọi người phó xuất rất nhiều, trong lòng bội phục. Ví như có người không đến học Pháp ba ngày, thì sẽ có đồng tu đến nhà hỏi thăm, xem xem trong nhà có việc gì, hay là đang tiêu nghiệp? Mọi người quan tâm lẫn nhau, khích lệ nhau, kịp thời nhắc nhở, vượt quan cũng nhanh hơn.

Có hai đồng tu chưa từng đi học, không biết chữ, thông qua việc học Pháp đã có thể thông đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, về sau các kinh văn khác cũng có thể tự xem, kinh văn mới cũng có thể đọc lưu loát. Đây chính là kỳ tích trong tu luyện Đại Pháp.

Trước đây các đồng tu ở điểm học Pháp đều phải đeo kính lão khi đọc sách, tu luyện về sau đều có thể bỏ kính. Ban đầu bỏ kính nhìn không rõ, nhưng các đồng tu đều tín Sư tín Pháp, dần dần đã có thể nhìn thấy rõ, đọc sách học Pháp đều không cần kính, thật thần kỳ!

Một đồng tu có người nhà làm đại lý gửi tiền ở hợp tác xã (lúc đó thôn nào cũng có đại lý như vậy, để giúp người dân làng có chỗ gửi tiền). Người nhà thật thà, có nhiều năm kinh nghiệm làm đại lý, dân làng rất nhiều người gửi tiền. Về sau có lãnh đạo nào đó của hợp tác xã lấy tiền của mọi người xây nhà lầu, sau khi tham ô không trả lại tiền, người nhà mới biết là bị lừa. Lúc đó người tới đòi tiền rất nhiều, nói những lời khó nghe, còn tuyên bố muốn trừng phạt người luyện công… Lúc đó đồng tu vô cùng sợ hãi, cửa chính có tiếng động cũng sợ hãi, phấp phỏng lo lắng không dám về nhà, đi làm cũng không yên tâm, sống trong lo sợ.

Mọi người cùng nhau học Pháp, chia sẻ. Dần dần đồng tu này nhận thức ra được tâm sợ không phải là bản thân, là cựu thế lực làm cho ta sợ. Tâm sợ hãi không còn nữa, trong lòng nhẹ nhõm, sau đó đã dám về nhà. Hợp tác xã này có bất động sản. Sau khi bán đi, người nhà đồng tu lại tự bỏ ra 10% số tiền, tổng cộng thanh toán được 80% số tiền gửi của các hộ. Đây đúng là kỳ tích tại địa phương vào thời điểm đó. Mấy trăm ngàn tệ được trả lại cho người gửi, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Nếu không có Sư tôn gia trì, sự tình sẽ không tốt đẹp như vậy. Người làm đại lý ở các thôn khác không trả nổi tiền cho người gửi, trước sau không dám về nhà. Đồng tu ấy cảm tạ Sư tôn đã gia trì!

Trải qua ma nạn này, vị đồng tu ấy tìm ra được rất nhiều nhân tâm. Có sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, gia trì chính niệm của đồng tu tại điểm học Pháp, ông nhận ra hết thảy đều bởi vì các tâm cần tu bỏ. Trải qua đại quan đại nạn mới có thể nhận thức được, cảm nhận được bản thân làm không tốt, người nhà mới xuất hiện trạng thái bất thường. Chỉ có tự bản thân hướng nội tìm, mới có thể đề cao.

Có một đồng tu nhà trồng ngô. Một năm đến mùa thu hoạch, bắp ngô được bẻ xuống chất đống trên mặt đất, chừa lại vài luống chờ máy tới bẻ cây, tạo thành mấy đường trên ruộng thuận tiện cho việc vận chuyển ngô (chúng tôi gọi là đường lái xe). Do người lái xe mắc sai lầm, đâm vào đống bắp ngô, khiến ngô bị nát, tổn thất rất lớn. Đồng tu coi bản thân là người tu luyện, cần làm tốt, không yêu cầu người ta bồi thường.

Còn một lần, trước ngày thu hoạch, có người lái máy kéo trên đường, không biết thế nào lại đi vào đất nhà cô. Đất ruộng bị mở ra một đường, đạp đổ mấy luống ngô. Lúc đó bắp ngô còn quá non, nấu lên ăn cũng quá mềm, đành bẻ xuống chia thành mấy túi lớn cho hàng xóm ăn. Đồng tu cũng không yêu cầu người ta bồi thường, còn nhất mực nói: “Không sao, không sao.” Bởi vì cô ấy nghĩ bản thân là người tu luyện, không có sự việc gì là ngẫu nhiên, có lẽ là để mình bỏ đi một số nhân tâm, như tâm danh lợi. Vì vậy cô giữ vững tâm tính, làm được tốt, cũng là chứng thực Pháp. Cuối cùng, quả thực đã đạt tới hiệu quả chứng thực Pháp.

Có một đồng tu hơn 80 tuổi. Chồng bà bị liệt nằm trên giường, cần phải chăm sóc. Bà trước sau vẫn kiên trì tới lớp học Pháp buổi tối, về nhà lại chăm sóc chồng rửa mặt đi ngủ. Mọi người đều thông cảm hoàn cảnh vất vả của bà, lúc phát tài liệu chân tướng, để bà chọn các làng gần nhất, những người khác sẽ phát ở nơi xa, cứ hỗ trợ bà như vậy. Sự việc tuy bình thường, mỗi ngày đều làm được cũng không dễ dàng, cho nên sự kiên trì của bà cũng là nguồn cổ vũ thúc giục đối với các đồng tu.

Mấy chục năm qua, các đồng tu ở nhóm học Pháp khích lệ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau đề cao. Hiện tại các đồng tu ở điểm học Pháp làm ba việc đều rất thuận lợi. Lúc ra ngoài giảng chân tướng, những người đã minh bạch chân tướng nhìn thấy họ giống như gặp người thân, chủ động chào hỏi, xin tài liệu chân tướng, lịch bàn chân tướng, có khi còn hỏi về cuốn “Cửu bình”; Cũng có người sau khi tiến vào tu luyện còn xin sách “Chuyển Pháp Luân”…

Tham gia học Pháp tập thể, buông bỏ tâm sợ hãi rất nhanh, khi gặp vấn đề thì bàn luận với nhau, nhận thức ra liền đề cao.

Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã biết kể từ 20 tháng Bảy năm 1999 cho đến nay, qua từng bước từng bước mà chúng ta thấy được biến hoá của xã hội này, và biến hoá của lòng người, đồng thời cũng thấy được nhận thức và thái độ của người ta đối với đệ tử Đại Pháp và đối với tà đảng Trung Cộng. Đối mặt với loại hình thế tà ác ấy thời bấy giờ, nếu đệ tử Đại Pháp không ra làm, thì sẽ không có ai thay chư vị làm đâu, vì con người đều chờ đợi chư vị cứu. Thật sự bị bức hại không phải là chư vị mà là con người thế gian.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Tham gia học Pháp tập thể, có thể thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau đề cao. Vừa có thể cùng nhau cứu người, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau làm thêm nhiều hạng mục, cứu thêm nhiều người. Do đó học Pháp tập thể thật sự có rất nhiều chỗ tốt.

Gần chúng tôi có một vị đồng tu đã học Pháp từ trước 20 tháng 7 năm 1999, tâm sợ hãi rất nặng, dựa vào đồng tu khác đưa cho “Tuần san Minh Huệ” và các kinh văn của Sư phụ, đưa cho thì xem, không đưa thì không xem. Không phải là mọi người không muốn đưa, mà là các đồng tu đều rất bận rộn, đều cần học Pháp, luyện công, phát chính niệm, còn phải quản lý gia đình, còn muốn ra ngoài giảng chân tướng cứu người.

Hoàn cảnh bây giờ cũng đã buông lỏng, mọi người cũng biết chân tướng Đại Pháp, các đồng tu cũng đều đã thành thục, tâm sợ hãi của người dân cũng ít đi, cũng dám công khai nghe đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng. Tiến trình Chính Pháp đã tới bước cuối cùng, những đồng tu không coi trọng việc học Pháp tập thể, đừng ngại chia sẻ với các đồng tu thường xuyên tham gia học Pháp tập thể, hãy mau mau bước ra, cùng nhau viên dung mong muốn của Sư phụ, khi đó mới có thể cảm nhận được tầm quan trọng của việc học Pháp tập thể, tốt biết bao! Huống hồ đây cũng là đang chứng thực Pháp.

Sư phụ giảng:

“Vì [luyện công tập thể] đó là hình thức lưu truyền của Đại Pháp chúng ta, hình thức này là lưu lại cho mọi người, người [đời] sau đều sẽ làm như vậy, vô cùng tốt.” (Giảng Pháp tại buổi tọa đàm ở New York – Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Cũng có người ở các làng lân cận không tham gia học Pháp tập thể, thậm chí có làng không có điểm học Pháp tập thể. Điều này khiến các đồng tu ở điểm học Pháp chúng tôi vô cùng lo lắng, không biết làm thế nào để hỗ trợ họ, nên đã tìm đồng tu giúp chúng tôi viết ra thể hội đối với việc tham gia học Pháp tập thể, hy vọng mọi người có thể coi trọng.

Cuối cùng, tôi xin cung kính chép lại những đoạn giảng Pháp liên quan đến học Pháp tập thể của Sư phụ để các đồng tu cùng cố gắng, thức tỉnh các đồng tu còn chưa tham gia học Pháp tập thể:

Đệ tử: Phù hợp với trạng thái xã hội người thường, [phải chăng] qua thời gian lâu dài sẽ rất dễ bị cuốn theo?

Sư phụ: Đúng như vậy. Cho nên tôi mới bảo chư vị dù là học viên lâu năm, học viên mới đều cần phải đến điểm luyện công để luyện công, tham gia nhóm học Pháp, v.v. Trong hoàn cảnh này sẽ thanh tẩy chư vị, không ngừng thanh tẩy ngôn từ, hành vi và quan niệm vốn đã bị ô nhiễm trong chốn người thường.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

“mọi người trong quá trình tu luyện đều biết được môi trường này của chúng ta là cực kỳ tốt, tại điểm luyện công mọi người có thể mở rộng nội tâm nói hết những lời muốn nói, điều này trong bất kỳ một nơi nào trong xã hội nhân loại đều không thể [có]. Cho nên mỗi một học viên đều có thể cảm nhận được, chỉ cần tới điểm luyện công của Đại Pháp sẽ cảm thấy như bước vào một nơi tịnh thổ, bước vào một nơi thần thánh nhất. Mọi người đều cùng nhau bạn quan tâm tôi, tôi quan tâm bạn, điều đó trong bất kỳ môi trường nào của nhân loại cũng đều không thể tìm thấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

“Nếu chư vị ở nhà tu luyện cũng thật sự có thể tự coi chư vị như một người luyện công, tu một cách hết sức thiết thực, thì sẽ không kém gì tu luyện bên ngoài. Tuy nhiên, thông thường người ta có một ‘tính ỳ’, chư vị không thừa nhận cũng không được, là vì tư tưởng chư vị chưa thăng hoa tới chỗ đó. Ly khai khỏi hoàn cảnh luyện công tập thể thì dường như không có sự đốc thúc nữa, không có điều kiện nhân tố bên ngoài thúc đẩy chư vị tu luyện. Nói chẳng hạn như chúng ta đả toạ luyện công, mọi người đều đau không chịu nổi, nhưng không có tháo [chân] ra, chư vị tháo ra sẽ cảm thấy xấu hổ, điều ấy thúc đẩy gia tăng thời gian luyện công của chư vị. Chính là ở mọi phương diện đều có một hoàn cảnh như thế thúc đẩy chư vị. Khi chư vị ly khai khỏi hoàn cảnh đó, bản thân chư vị giữ mình không vững vàng, chư vị sẽ không có nhân tố bên ngoài đốc thúc, có thể chư vị sẽ tự mình buông lỏng, tự mình không thể tinh tấn. Tuy rằng cũng là đang tu, nhưng tiến độ sẽ chậm lại nhiều, chính là quan hệ ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

“Phương thức tu luyện mà tôi lưu lại cho đệ tử Đại Pháp là sự bảo đảm cho đệ tử có thể thật sự đề cao lên, ví như tôi bảo chư vị đến công viên và mọi người luyện công tập thể sẽ hình thành một hoàn cảnh, hoàn cảnh ấy là biện pháp tốt nhất để cải biến bề mặt con người. Đệ tử Đại Pháp trong hoàn cảnh ấy với hành vi hình thành ở cảnh giới cao, kể cả từng lời nói từng hành động là có thể khiến người ta nhận thức chỗ thiếu sót của bản thân, có thể khiến người ta tìm được chỗ còn kém hơn, có thể cảm động con người, có thể dung luyện hành vi của người ta, có thể khiến người ta đề cao nhanh hơn, do đó các học viên mới hoặc đệ tử tự học nhất định phải đến luyện công ở điểm luyện công.” (Hoàn cảnh – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Con xin cảm tạ Sư phụ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/17/我们明白了集体学法的重要-415227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/22/191068.html

Đăng ngày 24-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share