Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2021]

6. Kinh nghiệm tu luyện của một học viên 80 tuổi

Ông Minh (hóa danh) là một giáo sư công nghệ trước khi nghỉ hưu. Sinh ra tại thị trấn Nga Mi tỉnh Tứ Xuyên, mẹ và bà của ông Minh đều kính trọng Thần Phật. Gia đình ông lao động chăm chỉ, cần cù và luôn giúp đỡ người khác. Dưới ảnh hưởng của họ, ông Minh tin rằng Thần Phật thật sự tồn tại và đạo lý “thiện ác hữu báo” là có thật. Ông cũng coi nhẹ danh vọng và tiền bạc.

Ông Minh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1997. Ông chiểu theo lời dạy của Sư phụ và đề cao tâm tính dựa trên Pháp. Ông đọc một hoặc hai bài giảng mỗi ngày và xem các băng hình giảng Pháp của Sư phụ và đọc các bài giảng Pháp tại các nơi.

Cho dù cuộc bức hại nghiêm trọng như thế nào thì cũng không thể làm dao động đức tin của ông vào Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Đại Pháp là điều mà tôi đã tìm kiếm cả đời. Ý nghĩa của sinh mệnh tôi là trợ Sư chính Pháp – chính là làm đệ tử Đại Pháp” mang theo sứ mệnh thần thánh là giảng chân tướng cứu chúng sinh. Tôi quyết không thể buông lơi“.

Dưới đây là những trải nghiệm của ông Minh.

Đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp

Để có thể giảng rõ chân tướng cho chính phủ, tôi đã viết một đơn thỉnh nguyện và tôi dự định sẽ đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Đại Pháp vào tháng 5 năm 2000. Tuy nhiên, chính quyền trong khu vực dân cư tôi sống đã phát hiện ra ngay khi tôi âm thầm đặt vé tàu. Họ cố gắng ngăn cản tôi nhưng tôi đã tìm cách rời đi và tự mình đến Bắc Kinh. Tôi đã công khai gửi thư của mình tại Văn phòng Kháng nghị Quốc gia và an toàn trở về nhà.

Sau khi trở về, cảnh sát địa phương đã đến nhà tôi. Tôi nói với họ rằng là một công dân và viên chức đã nghỉ hưu, tôi có quyền khiếu nại theo hiến pháp và và bất kỳ hành vi quấy rối nào đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều vi phạm hiến pháp. Tôi nói với họ: “Lẽ nào các anh không rút ra được bài học giáo huấn từ Đại cách mạng văn hóa sao? Khi những điều sai trái đối với Pháp Luân Đại Pháp được làm sáng tỏ, liệu các anh có tránh khỏi bị xét xử không?” Cảnh sát lặp lại rằng họ không có lựa chọn nào khác. Họ đã làm theo lệnh nhưng không thu thập được gì từ chuyến đi này.

Sư phụ giảng:

Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”. (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời“. (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Khi tham gia giao lưu chia sẻ vào năm 2000 cùng hơn 40 đồng tu, tôi đã bị cảnh sát địa phương bắt. Một viên cảnh sát tìm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân của tôi nhưng tôi từ chối giao nó cho họ. Tôi tiếp tục nói chuyện với cảnh sát những câu chuyện có thật về Pháp Luân Đại Pháp và nhắc nhở rằng họ đang vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của một công dân. Cuối cùng họ để tôi đi.

Thành lập điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng

Vào năm 2012, khi tôi 75 tuổi, tôi quyết định thành lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà của mình. Tôi muốn gánh bớt khối lượng công việc cho các đồng tu và đáp ứng các nhu cầu về tài liệu chân tướng tại địa phương chúng tôi.

Tôi không biết bất cứ điều gì về máy tính. Tay tôi vụng về với cái chuột máy tính. Tôi không thể phân biệt được nhấp chuột trái hay chuột phải và tôi quên những hướng dẫn ngay khi vừa mới học. Tôi đổ lỗi cho tuổi tác và sự vụng về của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ đệ tử Pháp Luân Đại Pháp có thể làm được bất kể việc gì và tôi đã vượt qua khó khăn. Tôi ghi nhớ lại từng bước và vẽ hình minh họa. Nó khiến tôi tiết kiệm thời gian ghi nhớ các công đoạn.

Nhờ Sư phụ giúp đỡ, tôi đã nhanh chóng thành thạo các kỹ năng tải xuống các file. Để làm ra sản phẩm chất lượng, tôi đã nhờ con gái sống ở nước ngoài mua giúp tôi một máy in laser tốt. Cháu đã nhờ bạn cùng thị trấn giúp đỡ. Khi bạn cháu nghe thấy tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cháu ấy đã rất vui vẻ giúp đỡ tôi. Cháu đưa cho tôi một chiếc máy in dự phòng, nói rằng đó là sự đóng góp của cháu cho Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, con gái tôi đã gửi chiếc máy in laser cho tôi và đã vượt qua sự kiểm tra của hải quan một cách kinh ngạc dưới sự an bài của Sư tôn.

Sư phụ bảo hộ chúng tôi trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008

Lớp tôi lên kế hoạch họp mặt tại Đô Giang Yển vào ngày 12 tháng 5 năm 2008. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có gì đó không ổn vào ngày hôm ấy. Tôi đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến Đô Giang Yển trước thời gian hẹn và cảnh báo các bạn cùng lớp của mình nhưng họ không để tâm. Ngày 12 tháng 5 năm 2008 hóa ra là ngày động đất ở Tứ Xuyên đã lấy đi mạng sống của 69 nghìn người.

Vào sáng sớm ngày 12 tháng 5, tôi bắt xe buýt từ Thành Đô đến Đô Giang Yển và phát chính niệm suốt dọc đường để thanh trừ cựu thế lựctà linh cộng sản.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển lúc 2 giờ 28 phút chiều, ngay khi chúng tôi kết thúc bữa trưa. Trong một phút, tòa nhà khách sạn bắt đầu rung chuyển và những khối xi măng bắt đầu rơi xuống. Bạn học chung phòng khách sạn với tôi trốn dưới gầm giường. Tôi không sợ hãi, thay vào đó tôi ngồi trên sàn và phát chính niệm.

Trong số 42 người tại buổi họp mặt hôm đó, có một cặp đôi đã bị những bức tường đổ đè xuống khi họ chạy xuống cầu thang và chết trong tai nạn đó. Còn 40 người khác được an toàn. Tòa nhà khách sạn chỗ chúng tôi ở vẫn đứng vững ngoại trừ văn phòng phía trước bị sập trong khi những tòa nhà khác xung quanh đó đã bị san phẳng. Vài người bạn cùng lớp biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đã thoái đảng. Họ biết rằng Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi và chân thành biết ơn Sư phụ.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cha tôi

Vào tháng 8 năm 2000, khi cha mẹ tôi đã ở tuổi 90, toàn bộ gia đình tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả từng người chúng tôi đều được trải nghiệm huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Biến cố mà cha tôi gặp phải vào tháng 11 năm 2008 đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất.

Vào tháng 11 năm 2008, mũi của cha tôi bắt đầu chảy máu. Ông đã dội một ít nước lạnh vào gáy nhưng không đỡ. Máu tuôn ra như nước chảy, loang ra cả cầu thang.

Ngay khi nghe thấy điều này, tôi liền vội vã về nhà và nói với cha phát chính niệm cùng tôi để loại bỏ bức hại. Mũi ông đã ngừng chảy máu sau khi chúng tôi phát chính niệm trong khoảng 10 phút. Tôi nói với cha mẹ rằng: “Mặc dù bố mẹ đang trải qua nghiệp bệnh nhưng đừng nên bỏ lỡ học Pháp và luyện công. (Vì gần đây mắt cá chân và lưng của mẹ tôi bị thương. Cha tôi bị sốt. Họ đã không luyện công trong hơn một tuần.)

Tôi cùng vợ mình học Pháp với cha mẹ sau bữa tối. Cha nói rằng đoạn Pháp chúng tôi đọc hôm đó đã khiến tâm ông ấy rất xúc động. Ông ấy nhận ra rằng ông có chấp trước mạnh mẽ vào việc kinh doanh buôn bán của mình.

Mũi của cha tôi chảy máu lại vào khoảng 4 giờ đêm hôm đó. Ông đã nhét khăn giấy vào lỗ mũi, nhưng máu từ miệng chảy ra, và nhuộm một vùng rộng lớn trên giường. Tôi với cha mẹ: “Cha mẹ đừng sợ. Đó là tịnh hóa. Miễn là chúng ta kiên định tín Sư tín Pháp thì không gì có thể cản trở. Chúng ta nên hướng nội tìm ra những chấp trước của bản thân khi đối diện với khổ nạn”. Tất cả chúng tôi cùng ngồi xuống và phát chính niệm. Máu từ mũi cha tôi đã dần dần ngừng chảy.

Tôi và vợ trở về phòng ngủ sau khi chắc chắn rằng cha tôi đã chìm vào giấc ngủ. Vợ tôi có một giấc mơ mà có ai đó đã khóc: “Dậy nhanh lên, cha mất rồi!” Vợ tôi đột nhiên nghĩ: “Không thể nào! Chúng ta là đệ tử Đại Pháp!”. Lạn quỷ chắc chắn đã cố tình dọa chúng tôi. Chị gái tôi nói rằng chị cũng nghe thấy một giọng nói: “Cha đã chết rồi” sau khi cha ngừng chảy máu. Tất cả chúng tôi đều là đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi biết rằng đó là khảo nghiệm về tình thân quyến trong khi cha đang trải qua khảo nghiệm sinh tử.

Cha tôi chảy máu mũi tệ hơn vào ngày thứ ba và khăn giấy không thể thấm hết được vì máu chảy quá nhanh. Tôi phải dùng một cái túi để đựng máu của ông. Có vẻ như chúng tôi đã làm mọi thứ trở nên vô ích. Tôi không còn bình tĩnh được nữa và gọi cho chị gái sống ở thị trấn. Chị ấy là người đã giới thiệu Đại Pháp cho chúng tôi.

Chị nói với chúng tôi rằng: “Đây là giả tướng. Chúng ta cần kiên định tín tâm vào lời giảng của Sư tôn”.

Sư phụ giảng:

”…thì một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động”. (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh tấn yếu chỉ II)

“Chúng ta nên loại bỏ những niệm đầu nào chưa phù hợp với Pháp và cùng nhau phát chính niệm thanh trừ nhân tố can nhiễu trong không gian đối ứng với cha mẹ”.

Chị ấy cũng nói rằng điều then chốt là ở cha tôi và Sư phụ sẽ giúp nếu ông có thể buông bỏ chấp trước vào sinh tử. Chị ấy hy vọng cha sẽ phát chính niệm vào đầu mỗi khung giờ và dành càng nhiều thời gian để học Pháp thì càng tốt. Chị nói rằng khi Chính Pháp chưa kết thúc thì mỗi người trong chúng ta đều cần cứu độ chúng sinh. Vì vậy, chúng ta không nên rời khỏi thế gian và cần làm tốt ba việc.

Chị tôi nói thêm: “Thật ra, tất cả chúng ta đều phải đối diện với khảo nghiệm sinh tử này. Nó liên quan đến tất cả mọi người. Khi tất cả chúng ta có thể buông bỏ chấp trước thì chúng ta sẽ vượt qua khảo nghiệm. Sư tôn là người nắm giữ tất cả và là người duy nhất có thể quyết định chứ không phải cựu thế lực”.

Với sự khích lệ của chị gái, cha tôi đã loại bỏ tâm sợ hãi, quyết định học Pháp và làm tốt ba việc. Mặc dù ông vẫn tiếp tục chảy máu vào tối hôm đó nhưng cha tôi đã không còn sợ nữa. Ông tự mình phát chính niệm và không cần chúng tôi giúp nữa.

Vào chín giờ tối hôm đó, cha tôi nhìn có vẻ yếu ớt khi đứng dậy. Tôi giúp ông đi vào phòng tắm và đỡ ông quay trở lại giường ngủ. Ông đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Sau một lúc, cha tôi đột nhiên tỉnh dậy và hỏi rằng: “Đã đến giờ luyện công chưa?” Mẹ tôi hỏi ông: “Ông muốn luyện công à?” Cha tôi đáp: “Tôi ổn. Chỉ là tôi muốn luyện công”. Ông cảm thấy buồn ngủ lại và mũi của ông đã không chảy máu nữa.

Khi cha tôi thức dậy vào sáng hôm sau, vợ tôi nói với ông: “Cha đừng đi làm ở cửa hàng nữa. Chúng ta không cần nhiều tiền đến vậy. Cha có thể dành thời gian nhiều hơn vào buổi sáng để học Pháp và làm ba việc”.

Cha tôi đáp: “Được!” (Cha quả thật đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết vào cửa hàng)

Vợ tôi nhận ra rằng khuôn mặt sưng lên của cha tôi đã bình thường trở lại và sắc mặt ông nhìn tốt hơn sau khi ông nói: “Được!”

Cha mẹ tôi đã hoàn toàn hồi phục. Họ trở nên tràn đầy năng lượng và sắc mặt hồng hào. Mọi người nghe thấy trải nghiệm của họ thì đều kinh ngạc trước uy lực của Đại Pháp. Giờ đây, họ dậy sớm vào mỗi sáng để tự học các bài giảng Pháp và tham gia học nhóm lúc cuối ngày. Mẹ tôi không thể đọc nhưng bà nghe các băng hình giảng Pháp của Sư phụ và lên kế hoạch học đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Toàn bộ gia đình tôi đã vượt qua bài kiểm tra khó khăn này dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Tất cả chúng tôi đều nhận thấy sự đề cao tâm tính của mình sau trải nghiệm này và bắt đầu làm ba việc tinh tấn hơn. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Ngài đã ban cho cha tôi một cuộc đời thứ hai.

(Còn tiếp)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/24/420889.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/2/191206.html

Đăng ngày 02-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share