Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2021] Pháp Luân Công hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn khí công tu luyện cổ xưa của Phật gia thượng thừa với các bài tập chậm rãi và nhẹ nhàng. Môn tu luyện này trở nên nổi tiếng với những câu chuyện thần kỳ mà các học viên và những người tin vào Pháp Luân Công đã được trải nghiệm. Dưới đây là hai trong số nhiều câu chuyện như vậy.

“Làm thế nào mà bạn vẫn còn sống?”

Vào năm 2008, khi đang trên đường đến thăm con gái bị giam giữ phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công, một học viên đã tình cờ gặp một cặp vợ chồng cũng đang trên đường đến bệnh viện.

Người vợ tên là Xuân (bí danh), đã bị nhiễm độc đường tiết niệu từ hơn 2 năm nay. Bà đã bị cắt bỏ cả hai quả thận và phải chạy thận để duy trì sự sống. Vì cơ thể bà không thể tự đào thải chất độc ra ngoài nên đã khiến cho nước da của bà có màu đen tía. Sức khoẻ của bà rất yếu và việc hít thở cũng rất khó khăn.

Chồng của bà tên là Bảo đã không còn chút hy vọng rằng vợ mình có thể qua khỏi. Chuyến đi đến bệnh viện lần này là nỗ lực cuối cùng để giúp bà Xuân được điều trị thêm, mặc dù vợ chồng ông đã xác định bà có thể sẽ chết trong bệnh viện.

“Vợ của ông sẽ có cơ hội sống miễn là gia đình ông thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’” – đó là lời mà một người học viên đã nói với ông Bảo. Cô ấy cũng đưa cho họ một tấm bùa hộ mệnh của Đại Pháp.

Hai vợ chồng đã vui vẻ nhận chiếc bùa hộ mệnh và bắt đầu đọc thuộc lòng cửu tự chân ngôn khi họ đi về phía bệnh viện.

Vài ngày sau, ông Bảo tìm gặp người học viên này. Ông vui mừng nói: “Sức khỏe của vợ tôi mỗi ngày một tốt hơn. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã tặng cho chúng tôi tấm bùa hộ mệnh. Ngày hôm đó, khi chúng tôi đến bệnh viện, tôi thật không ngờ rằng vợ tôi có thể được cứu sống. Tôi đã nghĩ tôi sẽ phải trở về nhà cùng với tro cốt của bà ấy”.

Ông nói thêm: “Chị có những tấm bùa hộ mệnh của Đại Pháp này thì chắc hẳn chị cũng có sách Đại Pháp phải không? Tôi có thể xin chị một cuốn sách được không? Vợ tôi không biết chữ, nhưng tôi có thể đọc cho bà ấy nghe”.

Sau đó, người học viên này đã đưa cho ông Bảo một cuốn “Chuyển Pháp Luân” – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sau một thời gian, sức khoẻ của bà Xuân đã dần được hồi phục. Nhiều người dân địa phương đã truyền tai nhau về câu chuyện của bà. Trong làng cũng có một số người bị mắc căn bệnh tương tự, những họ chỉ sống được nhiều nhất là hai đến ba năm. Bà Xuân là người duy nhất còn sống sót khi bị mắc căn bệnh hiểm nghèo này.

Một năm sau, hai vợ chồng quay lại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe lần nữa. Bác sĩ đã rất ngạc nhiên và hỏi: “Làm thế nào mà bà vẫn còn sống được? Những bệnh nhân khác đã chết khi lượng độc tố của họ lên đến 700, trong khi mức độc tố của bà đã lên đến trên 1000 mà bà vẫn còn sống được sao?”.

Từ sâu thẳm trong tâm, hai vợ chồng họ đều hiểu rằng Sư phụ Lý – người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống bà Xuân. Kể từ đó họ đã có niềm tin mãnh liệt vào Đại Pháp, đặc biệt là bà Xuân.

Từ đó đến nay cả hai vợ chồng vẫn sống mạnh khoẻ.

Bà và cháu trai đã sống sót sau một tai nạn chết người

Có một gia đình năm người ở tỉnh Vân Nam, gồm cha mẹ, anh con trai, con dâu và một cháu trai năm tuổi. Người ông thì bị ốm nặng và nằm liệt giường quanh năm. Hai vợ chồng cậu con trai bị bệnh tâm thần nên chỉ có thể làm một số công việc đơn giản với sự giúp đỡ của bà. Vì vậy, hầu như mọi công việc trong nhà đều đổ dồn lên vai người bà. Hơn cả, bà còn phải chăm sóc đứa cháu trai 5 tuổi.

Một ngày nọ, bà đã gặp một học viên Đại Pháp và người này đã đưa cho bà một chiếc bùa hộ mệnh của Đại Pháp nhưng bà đã xin hai tấm bùa hộ mệnh, một cái cho mình và một cái cho cháu trai.

Vài ngày sau, bà đã tìm gặp vị học viên hôm trước và xin thêm vài tấm bùa hộ mệnh. Bà nói rằng bùa hộ mệnh thực sự có tác dụng. Sau đó, bà đã kể lại câu chuyện đã xảy ra với bà trong vài ngày trước.

Một hôm, khi bà đang lái máy kéo đi chợ. Cháu trai của bà và hàng chục người khác cùng ngồi trên máy kéo của bà. Khi xe đang rẽ thì một chiếc xe chở than lớn bất ngờ bị lật vì chạy quá nhanh. Toàn bộ xe tải chở than bị bung ra và rơi trúng đầu chiếc xe đầu kéo. Năm người đã chết ngay tại chỗ, những người khác thì bị thương ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, riêng bà và cháu trai của mình đã kịp trèo ra khỏi đống than mà không bị sao cả.

Bà chia sẻ: “Đó là tấm bùa hộ mệnh đã cứu sống chúng tôi, tôi vẫn còn có vài người thân ở nhà. Xin hãy cho thêm bùa hộ mệnh cho những người thân của tôi để họ cũng nhận được sự bảo hộ”.

Bài viết này chỉ là thể ngộ hiện tại của người viết muốn chia sẻ cùng các học viển để chúng ta có thể “Tỉ học tỉ tu”. (Thực tu, Hồng Ngâm)

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/31/419317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/3/191222.html

Đăng ngày 20-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share