Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 21-11-2020] Một ngày hạ tuần tháng 9 năm 2020, khi bố chồng tôi lái xe đạp điện qua ngã tư, vì không nghe thấy tiếng còi ô tô, ông đã bị một xe taxi chạy với tốc độ cao đâm văng ra xa hơn 5 mét. Kính chắn gió phía trước xe taxi cũng bị đâm thủng một lỗ lớn. Thân thể bố chồng tôi lộn nhào hai, ba vòng trên không trung, ngã xuống mặt đất nằm bất động. Người qua đường nhìn thấy ông bị đâm nặng như vậy, đều cho rằng ông chắc chắn sẽ chết.

Sau khi bố chồng tôi được đưa tới bệnh viện, làm các loại kiểm tra, kết quả ngoài phần đầu bị thương ngoài da một chút, xương cổ bị thương nhẹ, tay chân hơi đau, cần phải nghỉ ngơi. Bố chồng tôi về nhà điều dưỡng mấy ngày, hiện tại không có vấn đề gì, vẫn khỏe mạnh!

Về sau bố chồng tôi kể lại, khoảnh khắc khi ông bị đâm, trong nháy mắt dường như ông tiến vào giấc mộng. Trong mê, ông cảm giác có một đôi tay lớn nâng ông lên, sau đó lại nhẹ nhàng đặt ông xuống mặt đất. Lúc ấy thân thể bố chồng tôi không cảm thấy đau đớn chút nào. Ông biết rõ Sư phụ từ bi vĩ đại lại một lần nữa cứu ông. Bố chồng tôi mỗi lần nhắc tới việc này, đều nói: “Lúc đó có một đôi tay lớn nhẹ nhàng nâng ta lên…” Lòng cảm ân không nói nên lời.

Sau đó, khi xử lý các thủ tục sau tai nạn giao thông, ngay cả cảnh sát cũng nói: “Bố chồng chị đúng là mạng lớn! Chỗ này hay xảy ra tai nạn giao thông.” Không lâu sau khi bố chồng tôi bị tai nạn, cách đó không xa, lại xảy ra một vụ tai nạn ô tô. Người lái xe bị tử vong tại chỗ.

Một ngày tháng 10, bố chồng tôi ra ngoài làm việc, đúng lúc gặp chủ nhiệm thôn. Chủ nhiệm thôn nhìn bố chồng tôi một lượt từ đầu đến chân, thấy ông tinh thần sảng khoái, sắc mặt hồng hào, không khỏi thốt lên: “Lão Trương, nghe nói ông vừa thoát được một kiếp nạn, có phải vì ông tin vào Pháp Luân Công hay không?” Bố chồng tôi cười nói: “Đúng vậy! Ông nói đúng rồi. Tôi nhờ tin vào Pháp Luân Công, mới có ngày hôm nay!”

Chủ nhiệm thôn tấm tắc khen ngợi: “Thật không thể tưởng tượng nổi! Người trong thôn đều nói đây là kiếp nạn ông khó tránh được. Ông lại có thể trong tử tìm thấy sinh? Tôi ngẫm nghĩ, chỉ có Pháp Luân Công mới thần kỳ như vậy! Chỉ có Pháp Luân Công mới có kỳ tích như vậy! Chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu được ông! Ngoài Pháp Luân Công ra, ai có thể làm được!”

Bố chồng tôi năm nay đã 76 tuổi. 8 năm trước, ông từng bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, làm phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, ống mật, tuyến tụy cùng tá tràng, sau đó dùng ống nhựa nối các bộ phận đã bị cắt bỏ. Trước cuộc phẫu thuật, các chuyên gia ở Bắc Kinh từng kết luận, trường hợp như của bố chồng tôi, nếu như trị liệu thận trọng, có thể sống tối đa được nửa năm. Nếu phẫu thuật, cho dù rất thành công, cũng chỉ sống tối đa ba đến năm năm.

Sau khi phẫu thuật nửa tháng, bố chồng tôi sốt nhẹ kéo dài, miệng vết thương lở loét lan rộng. Bác sĩ cũng không có cách nào, bố chồng tôi bị hành hạ đau đớn muốn chết. Trong lúc nguy nan, đệ tử Đại Pháp trong gia tộc đã khích lệ ông, ông liền xuất chân niệm, muốn học Đại Pháp, nghe Sư phụ Đại Pháp giảng Pháp. Kết quả ngay vào đêm mà ông hạ quyết tâm, cơn sốt kéo dài hơn nửa tháng đã giảm, đau đớn giảm bớt hơn phân nửa. Về sau, trạng thái thân thể của bố chồng tôi nhanh chóng chuyển biến tốt, mỗi ngày mỗi khác. Sau vài ngày, ông đã thuận lợi xuất viện.

Sau khi bố chồng tôi từ bệnh viện về nhà, bắt đầu nghiêm túc học Đại Pháp, mỗi ngày đều kiên trì nghe băng thu âm Sư phụ giảng Pháp. Thông qua học Đại Pháp, ông đã hiểu được tu luyện chính là tu tâm tính, làm người tốt, đồng hóa với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ. Vậy nên trong thôn bất kể nhà ai có chuyện lớn nhỏ, đều thấy bóng dáng bố chồng tôi ở đó, giúp đỡ người khác không cần báo đáp. Bố chồng tôi dường như đã biến thành người khác, ngày càng hiền lành tốt bụng, rộng lượng, cả ngày vui vẻ, tinh thần khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào. Mọi người trong nhà thấy vậy, trong lòng vui mừng, không ngớt cảm phục sự siêu thường và mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp.

Đến nay đã qua 8 năm, thân thể bố chồng tôi vô cùng tốt, ăn gì cũng ngon miệng, việc trong nhà ngoài nhà đều có thể làm, sức khỏe rất cường tráng! Lúc ấy trong thôn cũng có mấy người bị ung thư giống ông, trước sau đều đã qua đời. Người trong thôn vốn cho rằng bố chồng tôi không sống được bao lâu, ông lại càng sống càng khỏe. Cũng bởi vậy bố chồng tôi đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong thôn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/21/公公成了村里的传奇人物-415385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/22/191069.html

Đăng ngày 28-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share