Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2021] Không lời nào có thể bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ, Ngài đã cho tôi cơ hội mới để thấy thế giới.

Mùa xuân năm 2019, tôi đột nhiên bị mất thị lực, sau sinh nhật lần thứ 50 của mình. Tôi không thể nhìn thấy gì ngoài một chút ánh sáng vào ban ngày. Tôi không thể tìm thấy giày, hay thức ăn trên đĩa của mình. Nhưng khi bình tĩnh lại và mở cuốn Chuyển Pháp Luân ra, tôi thấy những tia sáng rực rỡ phát ra từ trên đỉnh đầu của mình. Và tôi có thể nhìn thấy từng chữ trong trong cuốn sách. Tôi thực sự có thể học Pháp như những người khác.

Người thân của tôi đã bị sốc. Họ không thể tin được và nói: “Bà ấy không tìm được giày của mình, nhưng giờ bà lại có thể đọc được cuốn sách.” Họ tôn trọng quyết định của tôi và không cố ép tôi đến bệnh viện.

Tôi quyết định tin tưởng Sư phụ khi đối mặt với khổ nạn này. Tôi tập trung vào việc đọc các sách Đại Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi quyết tâm phủ nhận an bài và bức hại của cựu thế lực. Tôi sẽ chỉ theo Sư phụ.

Tôi bảo trì cảnh giác và luôn hướng nội tìm sơ hở của mình. Mỗi khi tìm được chấp trước người thường, tôi lập tức bắt đầu phát chính niệm. Tôi có thể thấy tầng thứ tâm tính của mình đề cao mỗi ngày. Tôi không hề sợ hãi, lo lắng hay tự trách bản thân.

Tôi không tin y học hiện đại có thể giúp mình theo theo bất kỳ cách nào. Tôi đã không điều trị y tế trong hai năm qua. Tôi đã lấy lại được thị lực nhờ tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp. Kinh nghiệm của tôi là minh chứng cho bài thơ của Sư phụ:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

Tôi biết chính nhờ Sư phụ bảo hộ mà tôi đã vượt qua được khổ nạn này. Đó thực sự là uy lực của Pháp. Sư phụ không muốn bỏ rơi bất kỳ ai trong chúng ta.

Các học viên phải đối mặt với tất cả các loại khổ nạn trong tu luyện. Chúng ta không được bỏ cuộc. Miễn là chúng ta đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cố hết sức để chính lại tư tưởng và hành vi của mình, chúng ta sẽ cứu được nhiều người hơn và hoàn thành thệ nguyện của mình đối với Sư phụ.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/8/421835.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/3/191705.html

Đăng ngày 23-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share