Điều nhìn thấy qua thiên mục trong buổi xếp chữ ở Đài Loan nhân dịp Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 và Sinh nhật Sư tôn.

Bài viết của Khâu Dục Đường, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 06-05-2021] Năm 2021 là năm thứ 29 Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, các học viên Pháp Luân Công Đài Loan tổ chức hoạt động xếp chữ vào ngày 5 tháng 1, Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 và Sinh nhật Sư tôn. Lúc xếp chữ đã hoàn thành theo thứ tự, sau khi các học viên đều vào vị trí, trên không trung xuất hiện bảy sắc hào quang mặt trời, mọi người có mặt tại hiện trường đã hô to lên “Thật thần kỳ”. Tôi cũng nhìn thấy một bức họa mỹ diệu phi thường, Sư tôn hiển hiện ra với vô số chúng Thần hộ Pháp đang vây kín xung quanh, Sư tôn ngồi trên hoa sen vàng bảy sắc, và cưỡi trên rồng vàng bảy sắc. Sau sự kiện này, tôi cố gắng vẽ lại tất cả những điều nhìn thấy ngày hôm ấy, với tiêu đề là “Sư tôn cưỡi rồng tới”.

2021-5-4-i084329_01--ss.jpg
Ảnh: Ngày 1 tháng 5 năm 2021, các học viên Đài Loan tham gia hoạt động xếp chữ nhân dịp Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 và Sinh nhật Sư tôn, vẽ lại cảnh tượng mỹ diệu hào quang bảy sắc được nhìn thấy qua thiên mục, là kiến chứng cho sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp.

1. Sư tôn cưỡi rồng tới

Hôm ấy, lúc xếp chữ đã hoàn thành theo thứ tự, sau khi các học viên đều vào vị trí, trên không trung xuất hiện bảy sắc hào quang mặt trời, và tôi đã nhìn thấy một bức họa mỹ diệu phi thường. Sư tôn cưỡi rồng tới, trên thân rồng vàng có lớp vảy vàng bảy màu lấp lánh đẹp như vỏ bảy sắc vậy, Sư tôn ngồi trên đầu rồng vàng bảy sắc ấy, tầng dưới cùng chỗ Sư tôn ngồi là mấy tầng hoa sen vàng bảy sắc tỏa ra ánh vàng kim rực rỡ, mỗi một tầng hoa sen còn chuyển động theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ, trông đẹp hơn phim hoạt hình 3D rất nhiều.

Vì giới hạn trang giấy nên tôi chỉ có thể vẽ ra vài vòng tròn hoa sen vàng, vì hoa sen vàng mà thiên mục nhìn thấy có mật độ quá dày đặc, tôi đã vẽ ra một bức rất lớn rồi, nhưng vẫn không vẽ hết được, vì quá nhiều và liền kín không kể xiết, thực sự không thể vẽ hết ra được.

Phía sau Sư tôn có mấy vòng tròn lớn, phía sau đầu có hai vòng hào quang tròn lớn nhỏ màu bạc và bảy sắc, sau thân có một vòng hào quang lớn, trong vòng hào quang lớn này có tầng tầng đường vân liên hoa vàng hồng xếp thành từng vòng liên tiếp, đường viền của hoa văn vàng hồng phát ra ánh sáng vàng nhạt.

Lại nhìn từ tầng ngoài, có tiểu Thiên sứ màu bạc trắng và tiểu anh hài màu vàng đang ở trong vòng hào quang của Sư tôn mà thổi kèn hiệu, cũng có một số đang đùa nghịch và kéo kéo tấm băng rôn, một số bê sách, trông rất dễ thương. Còn có một số tiểu Thiên sứ và anh hài rải những cánh hoa màu cam bạc từ trên trời xuống, từng cánh hoa rơi lên thân thể của các đồng tu; khi chạm đến thân thể, biên độ năng lượng vô cùng mạnh cũng vô cùng vi quan, khi tiếp xúc đúng vào chỗ đang ở trạng thái tiêu nghiệp hoặc chính niệm hơi không đủ của đồng tu, thân thể phản ứng giống như hiện tượng xung kích của từng lớp từng lớp sóng thủy triều, lúc này có thể sẽ chóng mặt, thực sự đây đều là hảo sự.

Nhìn từ bên ngoài vòng tròn, trong đó là ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn hình thành từng vòng tròn, từng vòng tròn chữ hào quang khuếch tán ra, màu sắc trong từng vòng tròn này là từng tầng màu với bảy sắc lấp lánh, nhìn thấy cảnh tượng này, bất giác khóe mắt tôi nhòe nhòe, biết bao cảm xúc đè nén bấy lâu trong tâm giờ bỗng dâng trào lên trong não, may mà lúc đó có đội mũ che bớt chứ thật khó kìm nén.

Sau khi về nhà, có một vị đồng tu nhắn tin cho tôi, muốn mời tôi chia sẻ tâm đắc, xem xem liệu tôi có thể vẽ lại cảnh tượng thù thắng đã nhìn thấy hay không, khi chia sẻ với các đồng tu, tôi dùng tất cả những gì Sư tôn ban cho để chứng thực Pháp, cùng các đồng tu tỉ học tỉ tu. Tôi biết đây là Sư tôn từ bi, một lần nữa ban cho một đệ tử không tinh tấn như tôi cơ hội chứng thực Pháp.

2. Vẽ cũng là quá trình tu luyện tâm tính

Trước khi vẽ tay bức tranh thần thánh này, tôi chia sẻ với lão đồng tu rằng, có thể tôi vẽ khá chậm, đối với vẽ nhân vật thì thực sự chưa từng học qua trường lớp mỹ thuật chính quy, nên sự am hiểu về tỉ lệ không được tốt lắm, hy vọng có thêm chút thời gian để vẽ, lão đồng tu nói, được mà.

Quá trình vẽ cũng là quá trình tu tâm, vẽ bản phác thảo từng lần một và sửa, lại sửa, tô lên rồi lại xóa, giống như tu tâm bỏ đi chấp trước vậy, sửa hết lần này đến lần khác, rồi xóa, rồi sửa, lại xóa, lại sửa. Mặc dù thời gian phác thảo không lâu, nhưng cảm thấy dường như đã trải qua hằng mấy năm.

Những ngày này, ngoài giờ làm việc, thời gian khác đều dùng để vẽ bản thảo, khi gặp phải trở ngại lúc vẽ thì tĩnh tâm xuống học “Chuyển Pháp Luân”, “Hồng Ngâm”, “Tinh tấn yếu chỉ”. Hôm nay là ngày thứ hai, khi luyện tĩnh công, trước mắt rất sáng, tôi trông thấy Sư tôn khẽ mỉm cười nhìn tôi, nhưng một câu cũng không nói, tôi nói với Sư tôn: “Sư phụ ơi, con vẽ không ra được dáng vẻ của Ngài, con sợ mình vẽ Sư tôn không đẹp.” Sư tôn vẫn mỉm mỉm cười im lặng nhìn tôi, sau đó lần lượt xuất hiện rất nhiều các vị Phật, Đạo, Thần hộ Pháp bên cạnh Sư tôn trong ngày xếp chữ hôm ấy, họ cũng mỉm mỉm cười, và đều không nói lời nào.

Sau khi luyện xong bài công pháp thứ năm và xuất định, trời đã gần sáng, lúc này tôi tiếp tục cầm bút chì lên vẽ tiếp bản thảo, chữ “sợ” đó dường như đã bị xóa mất, trong tâm vững chắc hơn nhiều. Trong quá trình vẽ, tôi phát hiện khi viết hai chữ “Thiện” và “Nhẫn” trong ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn, cứ viết mãi không ổn, hơn nữa càng viết càng gấp gáp sốt ruột; ngay khi cái tâm gấp gáp ấy xuất ra, thông thường tôi sẽ nổi nóng, tôi biết đó không phải là tôi, và tôi phát chính niệm thanh trừ nó, lập tức tâm tĩnh xuống nhiều, bình hòa, lại tiếp tục vẽ.

Khảo nghiệm khi vẽ vòng hào quang tròn cũng từng khiến tôi muốn bỏ cuộc, vì đường viền hình tròn cứ bị xiêu vẹo nghiêng lệch. Tôi nghĩ mãi, hay mình dùng biện pháp khác để khắc phục, bởi dùng bút chì để vẽ thì không thể nào vẽ ra được một hình tròn hoàn hảo như dùng compa, nhưng sau lại nghĩ, đây chẳng phải là muốn đi đường tắt hay sao? Tu luyện có thể có đường tắt sao?

Sau đó bản thân chầm chậm dùng bút chì vẽ xuống từng vòng tròn, từng vòng tròn hào quang, trong quá trình này cũng vẽ xéo, hoặc vẽ quá đậm, một số còn bị đứt đoạn, càng vẽ bản thân càng hiểu rõ một đạo lý: quá trình tu luyện trong cuộc sống, khi tôi đối diện với tất cả những chuyện khảo nghiệm tâm tính, vì để đề cao bản thân, trong quá trình này, có lúc tôi bước chệch đi, có nhân tâm, có tâm tranh đấu quá mạnh mẽ, cũng có lúc bước đi được một nửa lại muốn bỏ cuộc; đây đều vì chân tính của chúng ta bình thường không được dung luyện, vào mọi thời khắc không viên mãn quá trình tu luyện của chúng ta, ngay lúc này, tôi biết đây là những điều mình nên đối diện trong quá trình tu luyện, vì vậy tôi lưu lại bản thảo gốc của bức vẽ bạch miêu (bức vẽ mộc chỉ dùng đường nét, không tô màu) đã hoàn thành cuối cùng này, để luôn luôn nhắc nhở bản thân khi gặp sự việc gì trong cuộc sống hàng ngày, đều nên giải quyết một cách hoãn, mạn, viên, viên dung tất cả mọi chuyện nơi thế gian này.

Hôm nay, đây là bức họa “Sư tôn cưỡi rồng tới, là ngày tốt lành bảy sắc màu! Hoa sen vàng khai nở, Phật quang triển hiện”, bức vẽ bạch miêu bằng tay đã hoàn thành. Khi vẽ Pháp tượng của Sư tôn, ở giữa hai mắt tôi luôn thấy trước ngực Sư tôn có mấy phù hiệu chữ Vạn trong vòng tròn không ngừng nổi ra trước mặt, trong tâm nghĩ, mình nên vẽ lại phù hiệu chữ Vạn ở trước ngực Pháp tượng Sư tôn không nhỉ?

Sau đó tôi không vẽ, vì “Luận ngữ” trong “Chuyển Pháp Luân” có viết:

“Đại Pháp còn tạo ra thời gian, không gian, đa dạng chủng loại sinh mệnh cũng như vạn sự vạn vật, không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót. Đây là thể hiện cụ thể tại các tầng thứ khác nhau của đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.”

Phật, Đạo, Thần và đa dạng chủng loại cũng như vạn sự vạn vật đều do Đại Pháp tạo thành, phù hiệu chữ Vạn là một ký hiệu thể hiện của Phật, nhưng Sư tôn không chỉ là thể hiện của Phật, vậy nên tôi không vẽ lại (chữ Vạn) mà mình nhìn thấy ấy, tôi muốn bảo lưu hình ảnh Pháp tượng Sư tôn bảy sắc lấp lánh với áo cà sa sắc vàng.

Ngoài ra, trong các vị Phật, Đạo, Thần hộ Pháp bên cạnh Sư tôn, có mấy vị Phật mà tôi không vẽ vào, vì vẽ không vô được, bởi tự bản thân họ lựa chọn muốn xuất hiện đại diện trong bức tranh hay không, nếu muốn, họ sẽ lưu lại trong đầu não tôi sau khi tôi xuất định.

Đây là điều thần kỳ hoành tráng nhất mà tôi được nhìn thấy trong gần 10 năm tu luyện của mình, hơn nữa còn đồng thời hiển hiện trước 5200 người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và công chúng qua đường. Trong tâm tôi biết đây là sự từ bi thương xót và khích lệ của Sáng Thế Chủ.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/5/6/424209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/8/192241.html

Đăng ngày 12-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share