Bài viết được ghi lại theo lời kể của một đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 08-02-2021] Tháng 12 trời rét đậm, xung quanh đều là tuyết phủ trắng, lạnh buốt thấu xương. Trong phòng ngủ sáng sủa ấm áp, một bà cụ đang nằm trên ghế sofa thư thái chợp mắt, khuôn mặt hồng hào, môi đỏ thắm, trông bà có vẻ khoảng 70 tuổi. Con gái bà nói bà tuổi Mùi, năm nay 91 tuổi, là bác sĩ quân y thời trước khi Trung Cộng thành lập chính quyền, trước khi về hưu là bác sĩ chủ nhiệm nội khoa.

Con gái bà là đệ tử Đại Pháp. Bà tới nhà con gái, đã có nhận thức chính diện về Đại Pháp, sau đó bà cũng học Pháp luyện công. Đã có nhiều sự việc thần kỳ xảy ra trên thân thể bà, xin kể ra hai ví dụ.

Dưới đây là những gì con gái của bà thuật lại.

1. Sư phụ đã đổi cho bà một trái tim màu xanh lam

Đây là chuyện của bốn năm trước, mẹ đến nhà tôi ở. Bà có bệnh tim nên mang theo thuốc tim.

Mẹ tôi rất có duyên phận, sau khi đến nhà tôi liền cùng chúng tôi học Đại Pháp, không bị mê hoặc bởi những tuyên truyền lừa dối của Trung Cộng về Pháp Luân Công, kiên định tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo! Có một lần ngủ dậy, mẹ nói với tôi: Mẹ nằm mơ nhìn thấy Sư phụ, Sư phụ hỏi mẹ có muốn hai con cá không? Tôi nghĩ mẹ đã học Đại Pháp rồi, nhưng chưa luyện công, hai con cá có phải là điểm hóa động công và tĩnh công? Tôi nói: “Mẹ ơi, Sư phụ cấp cho mẹ, mẹ có muốn không?” Mẹ tôi lập tức nói “Muốn!” Tôi lại nói: “Động tác luyện công ôm bão luân mẹ có kiên trì được không?” Mẹ tôi mười phần tín tâm nói: “Được!”

Chúng tôi bắt đầu luyện công. Khi luyện bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang pháp, lần đầu tập động tác bão luân, thời gian ôm bánh xe nửa giờ đồng hồ, người mẹ hơn 80 tuổi của tôi không nhụt chí. Đột nhiên bà nói với tôi: “Mẹ nhìn thấy Sư phụ rồi!” Tôi nghĩ thầm, mẹ tôi thật sự có duyên phận, vừa luyện công thiên mục đã khai mở, còn nhìn thấy Sư phụ.

Mẹ tôi nói tiếp: “Sư phụ đến rồi, còn cho mẹ một trái tim màu xanh lam, có nên nhận hay không?” Tôi nói “Sư phụ cấp cho thì mẹ hãy nhận đi!” Như vậy lần đầu luyện công, mẹ tôi đã được Sư phụ đổi cho một trái tim màu xanh. Từ đó, bệnh tim nghiêm trọng của mẹ tôi đã không thuốc mà khỏi.

2. Mẹ tôi chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ lại một lần nữa tịnh hóa thân thể cho bà

Mẹ tôi từng là tín đồ Phật giáo, tới nhà chúng tôi liền cùng chúng tôi học Pháp luyện công. Năm ngoái mẹ lại tới nhà tôi, lần này bà có thể nghiêm túc đối đãi với vấn đề bất nhị pháp môn, đem dọn sạch những món đồ liên quan đến Phật giáo, còn xử lý hết những huy chương của tà đảng. Dùng lời của bà mà nói: “Hiện tại trong tâm mẹ chỉ nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Những thứ khác đều không có.” Mẹ tôi kiên định tín Sư tín Pháp hơn. Chúng tôi mỗi ngày đều cùng nhau học Pháp luyện công.

Trước khi tới nhà tôi lần này, mẹ tôi có khối u ở thực quản. Ở tuổi này không thích hợp để phẫu thuật, chỉ trị liệu duy trì. Mẹ tôi đến mang theo một bọc thuốc lớn. Mẹ tôi thường xuyên ho ra máu, màu tím, có lần phun ra một, hai ngụm máu. Một lần vào tháng bảy năm nay, khoảng 9 giờ tối, người giúp việc la lên: Mau đến đây! Mẹ thổ ra máu rồi! Tôi chạy tới, thấy mẹ nôn ra một chậu máu nhỏ, màu tím. Người giúp việc ôm lấy mẹ tôi, bắt mạch, cánh tay trái không cảm nhận thấy mạch nữa, tay phải mạch yếu, hơi thở của bà yếu ớt. Máu màu tím vẫn còn từ trong miệng bà chảy ra. Trong tâm tôi không sợ hãi, tôi nghĩ: Mẹ học Pháp luyện công rất nghiêm túc, tâm tính đã đề cao, cũng đã làm được bất nhị pháp môn. Đây là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho bà, một niệm của người thường và Thần là khác nhau. Tôi nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy con nói chứ?” Mẹ tôi ra hiệu nghe được. Tôi nói to: “Mẹ hãy mau cầu xin Sư phụ! Con nói một câu, mẹ nói một câu.” Tôi nói: “Sư phụ xin cứu con!” Mẹ tôi nói: “Sư phụ xin cứu con!”

Tôi lại nói: “Sư phụ cứu con!” Mẹ tôi nói theo: “Sư phụ cứu con!”

Tôi nói lần thứ ba: “Sư phụ cứu con!” Mẹ tôi nói theo: “Sư phụ cứu con!”

Cứ như vậy lặp lại ba lần, mỗi lần càng to hơn, kiên định hơn, tín tâm mười phần!

Mẹ tôi vừa nói xong lần thứ ba, máu không thổ ra nữa. Bà lập tức liên tục niệm lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! …” Khắp sân nhà vang vọng tiếng mẹ tôi “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Đêm đó, khi hai người chị em tôi ở nơi khác tới nơi, mẹ tôi đã ngủ rồi. Chứng kiến chậu máu nhỏ mà mẹ thổ ra, em gái tôi sợ đến phát khóc, cho rằng mẹ tôi 91 tuổi rồi, đã kiệt sức. Em gái tôi không tu luyện Đại Pháp, nghĩ như vậy cũng là bình thường.

Sáng sớm hôm sau, người giúp việc nhìn thấy mẹ tôi tỉnh lại, liền nói: “Bà dậy ăn cơm đi.” Mẹ tôi nói “Được.”

Cứ như vậy, mẹ tôi xuất hiện trước mặt hai người chị em của tôi cùng người giúp việc với sắc mặt hồng hào, tinh thần sung mãn. Tất cả đều ngây người, đây đúng là kỳ tích, nếu không tận mắt nhìn thấy thì chẳng thể nào tin được! Thần thái của mẹ tôi không giống một người già, không giống một người bệnh, mà tràn đầy năng lượng, vui vẻ và khoẻ mạnh!

Sư phụ từ bi đã tịnh hoá thân thể cho mẹ tôi. Tất cả những người ở đây đều được chứng kiến hồng ân hạo đãng của Sư phụ!

Bây giờ mẹ tôi đã có chuyển biến rất lớn. Từ lúc vượt qua quan này, cũng không cần uống thuốc nữa. Hằng ngày tinh thần vui vẻ, tư duy minh mẫn, ăn ngon ngủ tốt. Đầu tóc đã chuyển đen rất nhiều, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, môi đỏ thắm, tay chân nhanh nhẹn. Trước kia mẹ tôi phải dùng bỉm, giờ có thể tự chủ bài tiết, không cần dùng bỉm nữa. Bác sĩ nói mạch của mẹ tôi đập có lực, tim đập khoẻ. Mẹ tôi đang cải lão hoàn đồng.

Tất cả người thân và người giúp việc đã chứng kiến sự thay đổi của mẹ tôi, chứng kiến sự thần kỳ vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đều hăng hái thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng Trung Cộng, làm tam thoái bảo bình an, thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Con xin cảm tạ hồng ân của Sư phụ! Hợp thập!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/8/九十一岁老母亲返老还童-418144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/14/190937.html

Đăng ngày 27-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share