Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2021] Con gái một người bạn học đại học của tôi mắc bệnh trầm cảm đã điều trị nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Bạn tôi đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên cô ấy biết rằng Đại Pháp là tốt. Cô ấy cảm thấy rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể giúp cô ấy vì thế cô đã bảo con gái đọc Pháp. Con gái của cô đã nghe lời mẹ và sau khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tình trạng của cháu đã có cải thiện. Hai mẹ con đã đến thăm tôi nhiều lần. Tôi chia sẻ với cháu gái và khích lệ cháu. Tình trạng của cháu càng lúc càng tốt.

Vài hôm trước, bạn tôi nói với tôi rằng cháu gái đã ngừng đọc Chuyển Pháp Luân và không còn muốn tu luyện nữa. Kết quả là sức khỏe của cháu đã trở nên xấu đi. Tôi cảm thấy ngạc nhiên và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bạn tôi nói rằng một học viên khác đã kể cho cháu gái nghe về sự kiện chèn sóng TV tại Trường Xuân (Vào ngày 5 tháng 3 năm 2002, những học viên Đại Pháp tại Trường Xuân, Trung Quốc đã chèn tín hiệu vào sóng truyền hình và phát các video chân tướng về Đại Pháp. Hàng trăm ngàn người dân đã biết được rằng Pháp Luân Công đã được đón nhận khắp nơi trên thế giới và ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu nhằm phỉ báng Pháp Luân Công.)

Anh ấy miêu tả rằng những học viên tham gia chèn sóng đã bị tra tấn dã man và bị giết hại-chỉ có một người sống sót. Con gái nghe vậy rất hoảng sợ và không ngủ được. Cháu sợ sẽ bị bức hại và không còn mong muốn đọc Chuyển Pháp Luân nữa.

Tôi không biết học viên đó chính xác đã nói gì với cháu gái, nhưng những gì anh ấy nói đã làm cho cháu sợ hãi và khiến cháu từ bỏ việc học Pháp.

Hãy chú ý tu khẩu

Tất cả chúng ta nên chú ý đến cách giúp đỡ đồng tu vượt qua ma nạn. Lý do chúng ta giảng chân tướng là để nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ hiểu được rằng cuộc bức hại là sai trái. Chúng ta nên để cho mọi người hiểu về vẻ đẹp của Đại Pháp và truyền cảm hứng cho những suy nghĩ chân chính của họ để họ nhận ra bản chất tà ác của tà linh cộng sản. Chúng ta không thể mù quáng nói hoặc làm bất kỳ điều gì mà chúng ta cho là đúng. Như thế có thể đẩy đối phương sang phía đối lập với chúng ta.

Tất cả chúng ta đều biết về sự kiện chèn tín hiệu tại Trường Xuân là hành động chân chính và một số học viên đã kể về sự kiện này khi giảng chân tướng. Tuy nhiên, chúng ta nên giải thích rõ ràng vì sao những học viên này đã bất chấp nguy hiểm tính mạng mà làm việc này. Một số người có thể cảm thấy sợ hãi và hiểu sai nếu chúng ta chỉ nói rằng những học viên này đã bị bức hại cho đến chết như thế nào.

Sự việc này khiến tôi nhớ lại những gì đã xảy ra vào bảy năm trước. Một học viên lớn tuổi bị tăng urê máu và phải lọc thận ba lần một tuần trong ba năm. Sau khi biết hoàn cảnh của bà, tôi đã tới học Pháp với bà mỗi tuần một lần. Ngoài đọc Chuyển Pháp Luân, chúng tôi còn đọc Cửu Bình. Sau nhiều tuần, tình trạng của bà đã cải thiện. Số lần lọc máu trong tuần đã giảm xuống. Bà trở nên mạnh khỏe hơn và cảm thấy tự tin hơn.

Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng tình trạng của bà gần như được giải quyết xong, lần kế tiếp tôi đến nhà bà học Pháp thì lại được báo rằng bà đã nhập viện và đang ở khoa chăm sóc đặc biệt.

Tôi biết rằng một học viên khác đã đề nghị bà đột phá ma nạn này. Dưới sự khích lệ của học viên này, học viên lớn tuổi kia đã ngừng lọc máu. Trong hai ngày, sức khỏe của bà đã diễn biến xấu đi. Gia đình không thể trả nổi chi phí tại khoa chăm sóc đặc biệt. Họ không còn cách nào khác và phải ngừng điều trị-bà qua đời sau đó không lâu.

Không nghi ngờ gì nữa, việc tiếp cận với các đồng tu đang gặp khổ nạn là một điều tốt. Tuy nhiên, chúng ta nên cân nhắc đến những suy nghĩ và cảm xúc của họ. Chúng ta phải nghĩ về hoàn cảnh của họ và cách họ có thể phản ứng với những gì chúng ta nói. Chúng ta không nên sử dụng ý tưởng của mình làm tiêu chuẩn và buộc người khác phải làm theo những gì chúng ta đề xuất.

Ngoài ra, chúng ta nên tránh đưa ra kết luận về các học viên khác. Chúng ta không nên phán xét trạng thái tu luyện của học viên khác. Tương tự, chúng ta cũng không nên nói rằng một học viên có vấn đề với việc tu luyện của họ nếu anh ta nói hoặc làm điều gì đó không phù hợp với ý tưởng hoặc thể ngộ của chúng ta.

Tóm lại, khi có bất cứ điều gì xảy ra, trước tiên chúng ta nên nhìn lại bản thân và hình thành thói quen hướng nội và tu luyện cá nhân. Chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn xem xét các chấp trước của mình thay vì chỉ ra các vấn đề của người khác. Chúng ta có thể tránh được nhiều xung đột và tổn thất không đáng có nếu chúng ta làm được điều này.

Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/16/421945.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/27/191592.html

Đăng ngày 23-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share