Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2021] Vào năm 2018 cảnh sát đã bắt giữ ông Chu Tác Tân, một người đàn ông ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, sau khi ông nói chuyện với mọi người lý do tại sao cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là sai trái. Ông Chu bị kết án 3 năm 3 tháng tù vào ngày 8 tháng 1 năm 2021. Ông đã kháng cáo và tòa án trung cấp vẫn giữ nguyên bản án của tòa án cấp dưới. Ông Chu hiện đang bị tra tấn tại Nhà tù Số 4 Tỉnh Chiết Giang.

Ông Chu tu luyện Pháp Luân Công và hành xử theo Nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Bệnh tật của ông đã biến mất sau khi ông bắt đầu tu luyện và ông cố gắng trở thành một người ân cần và tử tế hơn.

Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Chu đã bị giam giữ tổng cộng 14 năm vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Chính quyền đã đưa ông vào trại lao động cưỡng bức 3 lần, nhà tù 2 lần, Trại tạm giam 3 lần, trung tâm tẩy não 3 lần và lục soát nhà ông 4 lần. Các nhà chức trách không bao giờ xuất trình lệnh khám xét hoặc đưa ra biên bản cho các tài sản bị tịch thu. Ông đã cố gắng kiện cảnh sát về việc khám xét bất hợp pháp. Tuy nhiên không có luật sư nào dám nhận vụ việc của ông khi biết rằng ông đã cố gắng kiện cảnh sát. Viện Kiểm sát Quận Vụ Thành thậm chí còn cấm ông lui tới trụ sở.

Sự tra tấn mà ông phải chịu đựng trong nhiều năm đã gây tổn hại vĩnh viễn đối với sức khỏe của ông: thị lực của ông bị suy giảm nghiêm trọng, ông gần như mất toàn bộ thính giác và trí nhớ của ông cũng bị suy giảm. Ông cũng bị mất hàng chục nghìn Nhân dân tệ từ việc lục soát nhà cửa.

Ông cũng bị sa thải khỏi công việc của mình. Nhà chức trách thường xuyên đến nơi ở của ông để sách nhiễu. Họ theo dõi và nghe trộm điện thoại của ông. Các nhà chức trách thậm chí đã xóa tên ông khỏi sổ đăng ký cư trú trong 17 năm qua, điều đó có nghĩa là ông không thể nhận được thẻ căn cước hoặc xin làm các công việc chính thức.

Bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bức vào năm 1999

Vào tháng 10 năm 1999, các nhân viên của Công an Thành phố Kim Hoa đã bắt ông Chu vì ông vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Ông bị kết án một năm lao động cưỡng bức một cách tùy tiện và bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Thập Lý Bình vào tháng 12 năm đó. Ông bị bắt phải sản xuất bật lửa. Mỗi ngày ông phải gắn 2.000 bấc vào đầu bật lửa và gắn 8.000 nắp đậy. Ông không được cung cấp bất kỳ dụng cụ nào và phải dùng ngón tay để bấm vào nắp trên thân bật lửa bằng nhựa. Không lâu sau, da trên đầu ngón tay của ông bị bong rách và thịt lộ ra ngoài. Dù đau đớn tột cùng, ông vẫn phải tiếp tục làm việc để không ảnh hướng đến dây chuyền lắp ráp. Ông đã phải làm việc 13 giờ một ngày trong khoảng 5 tháng.

Các lính canh có từ 4 đến 10 tù nhân theo dõi từng học viên Pháp Luân Công suốt ngày đêm. Mọi thứ mà một học viên muốn làm, họ phải báo cáo với các tù nhân giám sát và được họ chấp thuận. Điều này áp dụng với các học viên, kể từ ngày họ đến cho đến ngày họ được thả.

2004-6-6-tiger_bench.jpg

Minh họa tra tấn: Ghế cọp. Các lính canh buộc chặt chân nạn nhân vào băng ghế bằng dây trói, sau đó đặt gạch hoặc các vật cứng khác dưới chân nạn nhân. Họ tiếp tục thêm các lớp gạch cho đến khi dây trói bị đứt. Nạn nhân thường bị bất tỉnh vì không chịu nổi cơn đau.

Ông Chu đã bị tra tấn trên ghế cọp trong nhiều ngày trước khi bị biệt giam vào tháng 4 năm 2000. Vào tháng 7, các lính canh đã trói tay ông vào lưng ghế và chân vào chân ghế. Họ phát đi phát lại các nội dung được ghi âm sẵn phỉ báng Pháp Luân Công của chính phủ và cảnh sát bằng loa đặt bên cạnh ông. Khi ông Chu kiệt sức và chìm vào giấc ngủ, các tù nhân sẽ đánh thức ông dậy hoặc phả khói thuốc vào mặt ông. Ông bị cấm sử dụng nhà vệ sinh trừ khi ông đồng ý ký vào các tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Cuối cùng ông đã phải tự đại tiểu tiện trong quần của mình.

2016-9-5-minghui-torture-kunbang.jpg

Minh họa tra tấn: Bị trói vào ghế

Bị đưa đến trại lao động cưỡng bức vào năm 2001 và bị tra tấn đến bên bờ vực cái chết

Vào tháng 11 năm 2000, khi ông Chu được trả tự do, ông đã đệ trình các tuyên bố bằng văn bản cho chính quyền thành phố Kim Hoa. Trong các tuyên bố, ông đã vạch trần những tội ác đối với ông và các học viên khác diễn ra trong Trại Lao động Cưỡng bức Thập Lý Bình.

Vào ngày 7 tháng 2 năm 2001 để trả đũa, các sỹ quan từ Công an Vụ Thành đã bắt ông và lục soát nơi ở của ông. Không tuân theo các thủ tục pháp lý, cảnh sát đã đưa ông trở lại Trại Lao động Cưỡng bức Thập Lý Bình thêm 3 năm nữa.

Một lính canh ở Khu số 4 nói với ông rằng quản lý trại sẽ hủy hoại ý chí của ông và khiến ông từ bỏ việc tu luyện lần này. Kể từ lần cuối cùng ông được thả, trại lao động đã đưa tất cả các học viên biệt giam. Các học viên bị còng tay vào khung cửa sổ với cửa sổ để mở suốt ngày đêm vào mùa đông.

Để tăng cường các cuộc tra tấn, 5 chiếc ghế kim loại được đặt làm riêng của trại lao động được thiết kế đặc biệt để ép xương cụt các học viên. Với cách tra tấn này, cẳng chân và ngực của nạn nhân sẽ bị khóa giữa hai tấm kim loại trên ghế. Các cánh tay bị buộc vào tay ghế bằng dây trói. Không có mặt ghế để nâng đỡ trọng lượng cơ thể người nhưng hai thanh kim loại được đặt từ bên này sang bên kia, một thanh bên dưới khớp gối và thanh kia ngay dưới xương cụt. Trọng lượng cơ thể của nạn nhân sẽ hoàn toàn được nâng đỡ bởi xương cụt ép chặt vào thanh kim loại và người đó không thể nhúc nhích. Điều này nhanh chóng dẫn đến những cơn đau dữ dội.

2006-3-4-msj-kuxin-65.jpg

Minh họa tra tấn: Ghế kim loại

Các lính canh đã biệt giam ông Chu vào ngày 21 tháng 3 năm 2001. Họ bắt ông đứng yên cả ngày trong khi cho ông được ăn rất ít cơm (250g mỗi ngày). Trong khi chịu đựng những sự tra tấn khác trong trại giam, ông đã 4 lần bên bờ vực cái chết. Vào ngày 20 tháng 5, ông bị ngất xỉu sau hai tháng bị bắt đứng và ngủ rất ít. Các lính canh dội ông bằng một xô nước lạnh để ông tỉnh lại. Ông lại bất tỉnh sau khi nói “không” với yêu cầu từ bỏ đức tin của lính canh. Bác sỹ ở Bệnh viện Huyện Long Du đã cấp cứu ông sau khi tiêm ba mũi thuốc kích thích tim.

Ông nhanh chóng bị đưa lên ghế cọp sau khi trở lại trại lao động. Chiếc ghế dài đè lên xương của ông khi ông đang trong tình trạng vô cùng gầy gò, tiều tụy.

Một bác sỹ đến đo huyết áp nhưng không đọc được kết quả. Các bác sỹ đã phải vật lộn để lấy đủ lượng máu từ ông. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sỹ đã cho ông nhập viện. Sau khi ông hồi phục, bác sỹ nói với ông ấy rằng mọi chỉ số từ kết quả xét nghiệm máu đều cho thấy ông đang hấp hối vào thời điểm đó.

Năm 2001, ông đã bị biệt giam hơn 200 ngày. Khi thấy ông luyện Pháp Luân Công để giữ sức khỏe, các lính canh đã còng tay ông vào cửa. Trong hai tháng, ông không được phép đi vệ sinh và phải tự đại tiểu tiện trong quần. Đồng thời, ông không được phép tự vệ sinh cá nhân và được cho ăn rất ít.

Ngay sau khi ra khỏi nơi giam giữ, ông bị bắt phải làm công việc không công. Ông phải khâu những chi tiết nhỏ trong một khoảng thời gian dài mỗi ngày. Nó làm ảnh hưởng đến mắt của ông. Một đêm ông đang làm thêm giờ và đột nhiên mắt của ông bị mờ đi. Nó càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hiện tại, ông không thể tập trung vào các vật thể và mắt rất dễ bị mỏi. Tuy vậy các lính canh vẫn bắt ông xem các chương trình tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 2002. Khi ông phản đối và nói rằng chương trình này đã bị làm giả, các lính canh đã nhốt ông vào một khu vực đặc biệt, nơi các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong suốt cả năm.

Thời hạn tù của ông Chu bị kéo dài một cách tùy tiện vì ông vẫn kiên định với đức tin của mình. Mẹ ông đã cố gắng đến thăm ông nhiều lần nhưng đều bị từ chối mà không có lý do.

Bị đánh đập và sốc điện trong trại lao động cưỡng bức vào năm 2005

Các nhân viên của Đội An ninh Nội địa Quận Kim Đông và các nhân viên từ Phòng 610 đã bắt giữ ông Chu vào ngày 4 tháng 6 năm 2005. Ông nhanh chóng bị chuyển đến một trại lao động cưỡng bức, nơi ông bị bắt đứng quay mặt vào tường gần 13 giờ mỗi ngày kể từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 7 năm 2006. Kết quả là chân và bàn chân của ông bị sưng tấy và biến dạng, gây ra những cơn đau dữ dội khi ông cố gắng đi lại hoặc đứng.

Chương Khôn Minh, người đứng đầu Phòng 610 Thành phố Kim Hoa, đã đe dọa sẽ tống ông Chu vào tù nếu ông không chịu từ bỏ đức tin của mình. Chương đã nhầm sự im lặng của ông là đồng ý và một tù nhân đưa cho ông bản sao của các tuyên bố viết sẵn để từ bỏ Pháp Luân Công. Người tù nhân nói với ông: “Tất cả những gì anh phải làm là giao chúng cho lính canh.” Ông Chu đã nói lại với lính canh: “Tôi không viết những điều này.” Trong hai tháng sau đó, ông đã phải chịu những hình thức tra tấn tồi tệ hơn bao gồm tát, đấm và đá trong khi bị còng tay.

Một tù nhân tên Kim Dương khai rằng anh ta đã tát ông Chu ít nhất 2.000 lần trong thời gian ông bị giam giữ. Một lần Kim đã đấm ông vào vị trí thận trong khi ông đang thu dọn giường khiến ông đau đớn không thể giữ thẳng lưng. Một lần khác khi đang tập bài tĩnh công, Kim nắm lấy còng tay và kéo lê ông trên mặt đất. Kim giật mạnh chiếc còng tay đến nỗi ông Chu buộc phải đứng dậy. Ông tiếp tục ngồi xuống cho đến khi Kim quay lại và hành hạ ông hết lần này đến lần khác, để lại vết hằn trên cổ tay khi chiếc còng cứa vào da thịt ông.

Một tù nhân khác đã sử dụng ông Chu làm mục tiêu đấm đá. Anh ta luôn đá ông từ phía sau trong khi anh ta không cần nhìn và khoe khoang về cách anh ta không sử dụng toàn bộ sức lực.

Một lính canh đang làm nhiệm vụ nhiều lần dùng gậy tre chọc vào tai ông Chu để làm ông bị tổn thương thính giác.

Tại một thời điểm, người lính canh đã trói hai chân dưới của ông Chu lại với nhau bằng băng keo. Với tay cũng bị còng ông không thể đi lại được vì sẽ lập tức ngã khi đứng dậy. Ông bị bắt ngồi trên một chiếc ghế đẩu bằng nhựa. Nếu cần sử dụng nhà vệ sinh, ông sẽ phải đợi người khác bế đến đó.

Các tù nhân đã viết những cụm từ phỉ báng Pháp Luân Công trên các mảnh giấy và dán chúng lên giường của ông: “Ông phải ngủ trên đó hoặc không được ngủ.” Đây là một cách khiến ông mất ngủ. Đôi khi một đội trưởng nói thẳng với ông rằng: “Tối nay tôi làm nhiệm vụ, anh đừng hy vọng có thể ngủ.”

Một lính canh cho rằng ông Chu đã đi vệ sinh quá thường xuyên và không cho ông uống nước. Nước tiểu của ông nhanh chóng chuyển sang màu vàng và sau đó là màu đỏ. Tại bệnh viện, bác sỹ bảo ông bị mất nước và cho ông uống nước. Ông nhanh chóng uống cạn một bình và yêu cầu được uống thêm.

Lính canh tên Triệu Nghĩa Phong đã dí dùi cui điện vào cổ ông Chu và sốc điện ông cho đến khi hết pin. Điều này làm ông bị bỏng nặng và để lại một vết sẹo sâu trên cổ.

Bị kết án 4,5 năm vào năm 2012 vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công

Vào cuối năm 2011, cảnh sát đã bắt ông Chu khi ông giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người tại một nhà ga xe lửa. Họ thẩm vấn ông tại Đồn công an Trạm Tiền và lục soát nơi ở của ông khi không có ai ở nhà. Ông bị nhốt ở trại tạm giam Kim Hoa trong bảy ngày. Các lính canh đã còng tay ông trong phần lớn thời gian và thường xuyên đánh đập và không cho ông ăn.

Các nhân viên từ Đội An ninh Nội địa Quận Kim Đông đã bắt ông vào sáng ngày 26 tháng 5 năm 2012. Vào ngày 28 tháng 9, Tòa án Quận Kim Đông đã xét xử ông và một học viên khác, ông Tào Bảo Hiến mà không thông báo cho gia đình của họ. Ông bị kết án 4,5 năm và ông Tào là 1,5 năm. Ông đã kháng cáo bản án tuy nhiên Tòa án Trung cấp Thành phố Kim Hoa vẫn quyết định giữ nguyên bản án ban đầu. Ông bị chuyển đến Nhà tù Số 4 Tỉnh Chiết Giang vào ngày 31 tháng 1 năm 2013.

Chức trách nhà tù đã thông báo cho gia đình rằng họ có thể đến thăm ông vào thứ 7 đầu tiên hàng tháng. Vào ngày 2 tháng 3, người em trai của ông đã đi hơn 2 tiếng với khoảng cách tới hơn 175 km từ Kim Hoa đến thành phố Hàng Châu để thăm ông nhưng bị từ chối thăm gặp vì ông Chu đang trong tình trạng bị “ giám sát nghiêm ngặt”.

Để phản đối cuộc bức hại, ông đã tuyệt thực. Lính canh Tạ Hiểu Tuấn của đội quản lý nghiêm ngặt, đã xúi giục 8 tù nhân tra tấn trấn nước ông. Họ nhấc tay và chân của ông lên và ấn mặt ông xuống dưới nước. Mỗi khi họ kéo đầu ông lên, họ sẽ hỏi ông có chịu ăn không. Điều này lặp đi lặp lại cho đến khi ông chịu chấp nhận.

Một lần ông bị cấm ngủ trong 15 ngày. Một lần khác ông bị cấm sử dụng nhà vệ sinh trong 11 ngày vì không chịu ghi nhớ nội quy nhà tù. Cuối cùng ông phải đi đại tiểu tiện trong quần của mình. Lần đầu họ cho ông được vệ sinh quần. Lần tiếp theo, họ không cho phép và bắt ông giữ nguyên và nằm trên giường vào ban đêm. Ngày hôm sau, vì ông phải đi làm, họ đồng ý để ông được vệ sinh quần áo. Họ làm nhục ông và bắt ông phải bò trên mặt đất theo vòng tròn trước khi cho phép ông được sử dụng nhà vệ sinh.

Bị kết án 3,3 năm vào năm 2018 vì thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một người nào đó đã gọi điện cho cảnh sát và tố cáo rằng ông Chu đã nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 27 tháng 8 năm 2018. Các viên chức từ Đồn Công an Ngũ Lý Đình đã bắt ông và giam giữ hành chính 15 ngày. Ông vẫn không chùn bước và cảnh sát đã chuyển ông sang tạm giữ hình sự 7 ngày sau đó. Ông bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Kim Hoa.

Vào ngày 22 tháng 8 năm 2019, phiên tòa xét xử ông Chu được tổ chức tại Tòa án Quận Vụ Thành. Công tố viên đã buộc tội ông vi phạm luật hình sự khi truyền bá Pháp Luân Công và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Luật sư của ông lập luận rằng quyền tự do tín ngưỡng là quyền hiến định của mọi người và do đó việc thúc đẩy đức tin của một người không thể bị coi là hoạt động phạm pháp. Ngoài ra, vì Hiến pháp của ĐCSTQ quy định rằng các thành viên được phép thoái Đảng nên ông không vi phạm luật nào khi kêu gọi mọi người thoái xuất.

Luật sư nói rằng thật vô lý khi một người bị buộc tội vì một cuộc trò chuyện nhỏ. Ngoài ra, ông đã bị giam giữ 15 ngày và bây giờ công tố viên lại muốn trừng phạt ông một lần nữa. Bất chấp phản đối từ luật sư, thẩm phán vẫn kết án ông 3 năm 3 tháng.

Vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, ông Chu đã kháng cáo bản án và vụ việc được chuyển lên Tòa án Trung cấp Thành phố Kim Hoa. Một thành viên trong gia đình ông đã nhiều lần yêu cầu được biện hộ vô tội cho ông. Tuy nhiên thẩm phán đã từ chối các yêu cầu bởi vì “tòa án đã chỉ định cho ông một người hỗ trợ pháp lý”. Thẩm phán tòa phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết trước đó vào tháng 8. Gia đình ông đã không nhận được thông báo nào về phiên xét xử. Sau đó ông Chu bị chuyển đến Nhà tù Số 4 Chiết Giang vào tháng 9.

Bài liên quan:

Một người đàn ông Chiết Giang bị bỏ tù vì đức tin của mình sau khi kháng cáo bị tòa án bác bỏ

Một người đàn ông ở Chiết Giang bị xét xử vì nói chuyện với sinh viên về Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/20/422299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/20/191950.html

Đăng ngày 24-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share