Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2021] Ngày 20 tháng 10 năm 2020, khi cảnh sát bắt giữ bà Trương Quế Hương, họ nói với gia đình bà rằng họ buộc phải tiến hành vụ bắt giữ để đạt chỉ tiêu số lượng, nhưng họ sẽ trả tự do cho bà trong 10 ngày. Đó là sáu tháng về trước và tới hiện nay bà Trương vẫn bị giam giữ và đang đối mặt với việc bị xét xử.

Bà Trương ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bởi kiên định đức tin của mình, bà đã bị Công ty Xuất nhập khẩu Ô tô Trường Xuân sa thải và bị đưa tới trại lao động cưỡng bức hai lần với tổng thời gian là 3 năm.

Bắt giữ tùy tiện

Sáng ngày 20 tháng 10, hàng chục cảnh sát mặc thường phục xông vào nhà bà Trương. Họ lấy ra một biên bản hướng dẫn thực thi pháp luật và tuyên bố đó là lệnh khám nhưng lại không cho gia đình tiếp cận để xem.

Cảnh sát chụp ảnh và ghi hình quá trình họ lục soát nhà. Họ tịch thu hai sách Pháp Luân Công, một máy nghe nhạc MP3, một đài radio, một vài ổ nhớ USB, một miếng dán trên tủ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và 111 tờ tiền giấy trị giá 220 Nhân dân tệ có in thông điệp Pháp Luân Công (đây là một trong những cách mà các học viên Pháp Luân Công sử dụng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho người dân do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc).

Một cảnh sát hỏi bà Trương: “Tại sao bà có quá ít đồ đạc như vậy? Bà không có một vài ảnh chân dung [của Nhà sáng lập Pháp Luân Công] sao?” Một cảnh sát khác đã vu khống Pháp Luân Công để chọc tức bà Trương và ghi hình việc bà đả kích họ, nhưng bà Trương rất bình tĩnh và yêu cầu họ dừng lại.

Sau khi đưa bà Trương đi, cảnh sát không cung cấp bất kỳ thông tin gì về tính trạng của bà. Khi gia đình biết rằng bà đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Vi Tử Câu, lính canh đã không cho gia đình gặp bà hoặc gửi những nhu yếu phẩm hàng ngày cho bà. Họ chỉ cho phép gửi tiền mặt cho bà để mua nhu yếu phẩm ở trong nhà giam.

Vụ bắt giữ được phê chuẩn

Sau đó, cảnh sát nói với gia đình bà Trương rằng họ bắt giữ bà để đặt chỉ tiêu số lượng và sẽ trả tự do cho bà trong vòng 10 ngày. 10 ngày sau, gia đình tới trại tạm giam để đưa bà về nhà, thì thấy cảnh sát trưởng Trương Bằng Phi đưa bà đi, khiến gia đình thấy rất đáng ngờ.

Cảnh sát trưởng Trương nói rằng họ vẫn cần hỏi bà Trương một số câu hỏi và hỏi xong họ sẽ đưa bà tới đồn công an. Gia đình đợi cả ngày tại đồn công nhưng không thấy bà xuất hiện.

Vài ngày sau, gia đình mới biết rằng ngay sau khi được trại tạm giam Vi Tử Câu trả tự do, bà đã bị đưa tới trại tạm giam Số 4 Trường Xuân. Họ tới trại tạm giam Số 4 Trường Xuân và xác nhận rằng bà đang ở đó. Cũng giống như trại tạm giam Vi Tử Câu, trại giam này cũng không cho phép gia đình gặp bà hay gửi bất cứ thứ gì cho bà, nhưng gia đình có thể gửi tiền mặt cho bà.

Vào ngày 13 tháng 11, cuối cùng gia đình bà Trương đã nhận được lệnh bắt giữ và lệnh giam giữ của bà. Trong lệnh giam giữ nói rằng bà bị giam giữ 10 ngày vì “sản xuất và lan truyền thông tin phá hoại chính sách về tôn giáo của nhà nước, quảng bá tà giáo, mê tín dị đoan và mê tín phong kiến”. Trong lệnh bắt giữ được Viện Kiểm sát Triều Dương phê chuẩn, bà bị cáo buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được ‘quy chuẩn’ hòng khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Gia đình bà Trương đã nói chuyện với cảnh sát trưởng Trương nhiều lần và nỗ lực giải thích rằng ở Trung Quốc không có điều luật buộc tội Pháp Luân Công. Trương trả lời rằng ông ấy chỉ làm theo lệnh của cấp trên trong việc bắt giữ bà Trương và đó không phải là vấn đề lớn.

Truy tố

Sau khi cảnh sát trình hồ sơ vụ án của bà Trương tới viện kiểm sát, công tố viên đã từ chối gặp gia đình hay cung cấp thông tin về vụ án của bà.

Thời điểm đó, trại tạm giam cấm gia đình bà Trương tới để gửi tiền mặt cho bà với lý do đại dịch. Họ chỉ chấp nhận việc chuyển khoản và gia đình bà cũng không được phép kiểm tra xem việc chuyển khoản có thành công hay không và số dư tài khoản của bà là bao nhiêu.

Ngày 24 tháng 2 năm 2021, công tố viên Lưu Dương mới cho gia đình biết rằng bà Trương đã bị truy tố và hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển tới Tòa án Quận Triều Dương vào ngày 5 tháng 2. Thẩm phán Khúc Đông được chỉ định thụ lý vụ án của bà Trương, nhưng chưa ấn định ngày xét xử tại tòa.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng luật sư của bà Trương đã được phép tới gặp bà vào ngày 11 tháng 3. Bà nói với luật sư rằng không ai có quyền thay đổi đức tin của bà. Bà cũng nói rằng bà bị buộc tội vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại lối vào ở tiểu khu của mình.

Luật sư bị cấm đại diện cho thân chủ

Khi luật sư trình giấy ủy quyền cho thẩm phán Khúc, ông ấy trả lời rằng để đại diện cho bà Trương, luật sư phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là luật sư phải đăng ký với Văn phòng Tư pháp Thành phố Trường Xuân và vượt qua vòng thẩm tra lý lịch của họ. Thứ hai là nơi thường trú của luật sư phải ở trong tỉnh Cát Lâm, vì luật sư ngoại tỉnh không được phép biện hộ cho học viên Pháp Luân Công ở Cát Lâm.

Khúc nói các yêu cầu này là dựa trên một tài liệu nội bộ và ông ấy phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phê chuẩn tư cách ủy quyền của luật sư.

Từ ngày 13 tới ngày 26 tháng 3, gia đình bà Trương nhiều lần liên lạc với tòa án và phản đối yêu cầu phi pháp của họ. Thẩm phán nhấn mạnh rằng không có thời gian để nói về những quy định. Ông ta cũng từ chối yêu cầu tự biện hộ cho bà Trương của gia đình.

Thẩm phán Khúc nói ông ấy có thể chỉ định một luật sư đại diện cho bà Trương, nhưng vì bà từ chối nhận tội nên ông ấy không có cách nào để “giúp” bà. Tất cả các luật sư do tòa chỉ định được chỉ đạo biện hộ có tội cho các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 26 tháng 3, gia đình bà Trương tới viện kiểm sát để đệ đơn kiện thẩm phán, nhưng lại được trả lời rằng các quan chức có quyền từ chối gặp mặt hay thụ lý vụ án của họ. Nhân viên tiếp dân còn tiết lộ rằng các vụ án Pháp Luân Công không được giải quyết theo pháp luật mà phải xử lý theo sự chỉ đạo trực tiếp của “chính sách chính phủ”. Anh ấy nói rằng gia đình nộp đơn kiện cũng không có tác dụng vì những thông báo này được cấp trên ban hành và họ cũng không có thẩm quyền để thay đổi chúng.

trại tạm giam cho phép luật sư gặp mặt bà Trương vào thứ 7, ngày 27 tháng 3, khiến gia đình rất kinh ngạc. Luật sư nói rằng tinh thần bà Trương rất tốt. Ông nói với bà rằng bà có quyền không tham dự phiên tòa xét xử nếu không có luật sư của mình đại diện.

Bài liên quan:

Sau hai bản án lao động cưỡng bức và liên tục bị sách nhiễu, người phụ nữ Cát Lâm lại bị bắt vì kiên định đức tin của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/2/422853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/22/191978.html

Đăng ngày 23-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share