Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2021] Theo kế hoạch bà Lý Phương Phương sẽ được trả tự do vào ngày 13 tháng 5 năm 2021 sau khi thụ án 7,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại trong suốt 22 năm qua.

Ngày 14 tháng 11 năm 2013, bà Lý ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ vì cố gắng giải cứu một đồng tu đang bị giam giữ. Ngày 27 tháng 10 năm 2014, Tòa án Quận Hòa Bình đã kết án bà 7,5 năm tù tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh.

Bà Lý đã tốt nghiệp tại Đại học Thẩm Dương và là Tổng giám đốc của chuỗi nhà hàng McDonal khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2004. Những người quen biết bà nói rằng bà là người nhân hậu và vị tha. Bởi kiên định đức tin của mình, bà đã bị bắt giữ hai lần và bị cầm tù hai lần với tổng thời gian là 10,5 năm.

2021-4-6-i102008_01.jpg

Bà Lý Phương Phương

Bị bắt giữ vì giúp đỡ đồng tu và bị tra tấn vì luyện các bài công pháp

Học viên Chu Lan Anh, 61 tuổi bị cảnh sát của Đồn Công an Hồn Hà Loan ở quận Hòa Bình bắt giữ vào ngày 14 tháng 10 năm 2013. Con gái của bà Chu là cô Trương cố gắng tìm hiểu thông tin về mẹ của mình, nhưng các nhà chức trách đã đùn đẩy trách nhiệm và không cung cấp thông tin cho cô.

Sau đó, cô Trương cùng bà Lý Phương Phương tới đồn công an với nỗ lực đòi sự tự do cho mẹ của cô, nhưng họ lại bị đuổi ra khỏi đồn công an. Khi bà Lý cố gắng ngăn cản cảnh sát sử dụng bạo lực, cảnh sát đã bắt giữ bà và đưa bà tới Trại tạm giam Thẩm Dương, họ trói chân tay bà vào chiếc giường kim loại trong hai ngày.

Ngày 27 tháng 10 năm 2014, bà Lý bị Tòa án Quận Hòa Bình kết án 7,5 năm tù và bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

Trong khi đang bị giam giữ tại đơn vị Số 1 của phân khu Số 7, bà Lý đã cương quyết luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và nhiều lần bị lính canh đe dọa. Lính canh buộc tất cả các tù nhân trong đơn vi Số 1 phải ngồi yên tại chỗ trong giờ giải lao mà không được xem ti vi hay đi mua sắm để khiến họ quay sang chống đối bà Lý.

Tuy nhiên, bà Lý không từ bỏ và quyết tâm luyện các bài công pháp. Ngày 2 tháng 7 năm 2019, bà bị còng hai tay ra sau lưng và bị biệt giam trong 20 ngày liên tiếp. Họ không tháo còng tay cho bà ngay cả khi bà ăn, ngủ, đi vệ sinh và tắm giặt. Lính canh còn nói rằng nếu bà không ngừng luyện công, bà sẽ bị còng tay cho đến khi bà được trả tự do.

Trong khi đang biệt giam, bà Lý đã bị bệnh tim và phải nhập viện.

Bởi một số lần bà Lý hô lớn : ”Pháp Luân Đại Pháp hảo”, các tù nhân đã đánh bà ngã gục xuống và dán miệng bà lại. Đôi khi họ còn trói rất chặt khiến bà gần như nghẹt thở và lên cơn co giật.

Bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương

Trước bản án lần này, bà Lý đã từng bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 6 năm 2008. Cảnh sát lục soát nhà và đưa cả bà Lý cùng mẹ là bà Dương Thục Khanh tới trại tạm giam Thẩm Dương.

Bà Lý hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối sự giam giữ phi pháp và từ chối mặc quần áo phạm nhân. Bà cũng luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Lính canh ra lệnh cho tù nhân đánh đập bà để trả đũa. Có một lần khi bà cởi quần áo tù ra, hai tù nhân đã đá vào lưng bà và làm gãy một đốt xương sống. Phần xương lồi lên bên dưới da và bà bà không thể đứng thẳng người trong hơn hai tuần.

Vào một lần khác khi bà cởi quần áo tù, có ba tù nhân cao lớn khỏe mạnh, trong đó có một người tập luyện Judo, đã đánh đập vào cổ và đầu của bà trong hơn 10 phút. Nhiều tù nhân đã bị sốc khi chứng kiến sự ngược đãi đó.

2013-9-24-minghui-torture-beating.jpg

Minh họa tra tấn: Đánh đập tàn bạo

Ba năm trong Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh

Ngày 13 tháng 10 năm 2009, cả bà Lý và mẹ của bà đều bị kết án ba năm tù và bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh. Khi đó bà Dương đã 69 tuổi.

Bà Lý phản đối sự cầm tù phi pháp, bà đã bị đánh đập và cấm ngủ. Bà từng bị cấm ngủ ba ngày đêm liên tiếp. Một số tù nhân đã thay phiên nhau giám sát bà. Khi bà ngủ, họ sẽ đổ nước lên người bà hoặc hét vào mặt bà để bà tỉnh dậy. Đôi khi họ còn dán tay bịt miệng bà lại để không cho bà la hét. Một vài đêm, tù nhân còn còng tay của bà ra sau lưng khiến bàn tay và cổ tay của bà đầy những vết bầm tím.

Trong những tháng mùa đông giá lạnh, bà bị đưa vào phòng có cửa sổ mở toang.

Bởi bà Lý từ chối từ bỏ đức tin của mình, bà đã bị cưỡng bức đứng trong một thời gian dài. Bà chỉ được cung cấp một mẩu bánh bao nhỏ cho mỗi bữa ăn. Vào mùa đông, các tù nhân mở cửa sổ phòng và cố gắng “đóng băng” bà.

Có một lần khi bà Lý viết: ”Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo” lên tường, tù nhân Vương Lực Hồng đã sử dụng giày để tát vào mặt bà. Trong một lần khác khi bà Lý nói với lính canh về việc các tù nhân tra tấn mình như thế nào, lính canh đã la mắng bà. Vào tháng sau đó, Vương Lực Hồng liên tiếp đập đầu bà Lý vào tường.

2012-8-1-cmh-pohai-kuxing-drawing-04.jpg

Minh họa tra tấn: Đánh đập, đập đầu nạn nhân vào tường

Sức khỏe của bà Lý ngày càng suy giảm. Bà sụt cân nhanh chóng và còn bị ảo giác. Lợi của bị chảy máu, bàn chân và chân bị sưng phồng, bà còn bị huyết áp cao và bệnh tim.

Lính canh cưỡng ép mẹ bà Lý là bà Dương đứng nhiều giờ mỗi ngày và tẩy não bà bất chấp việc bà đã cao tuổi. Cả hai mẹ con bà Lý được trả tự do vào năm 2011.

Bài liên quan:

Học viên Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/7/423083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/21/191967.html

Đăng ngày 23-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share