Theo một học viên ở tỉnh Quý Châu

[MINH HUỆ 05-02-2011] Minh Huệ Net hôm nay đã đăng một bài báo về trường hợp học viên Hồ Đại Lễ bị tra tấn đến chết. Tôi đã rất buồn. Tôi đã không gặp ông trong 10 năm, nhưng tôi vẫn đợi ông trở về nhà và tham gia vào Chính Pháp, để ông có thể thực hiện được thệ nguyện của mình cùng với chúng tôi. Ông đã chịu nhiều gian khổ, và, cuối cùng, chế độ ĐCSTQ đã tra tấn người đàn ông trẻ tuổi và phi thường này đến chết.

Tôi gặp ông Hồ trong một trại lao động cưỡng bức và sống nhiều tháng cùng với ông, trong thời gian đó chúng tôi khuyến khích những người khác phản đối cuộc bức hại. Trong trại lao động, ông ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều. Ông Hồ Đại Lễ học Pháp rất tốt và có thể ghi nhớ và viết lại được nhiều bài giảng của Sư Phụ. Sau đó ông đưa lại cho chúng tôi để chúng tôi có cơ hội được học Pháp. Chúng tôi đều dựa vào những bản chép tay của ông để học Pháp và đồng hóa với Pháp, điều đó đã giúp chúng tôi rất nhiều trong tu luyện.

Ông Hồ Đại Lễ có một cuộc sống khó khăn, và các học viên xung quanh thường đưa tiền để giúp ông, nhưng ông luôn từ chối. Ông hay bị đưa đến các đội khác trong trại lao động. Vào một ngày, ông bị đưa đến một đội khác, và khăn giường cùng quần áo của ông bị bỏ lại. Thời tiết rất lạnh trong mùa đông này, và ông không có đủ chăn đắp để giữ ấm. Các học viên xung quanh đã chia sẻ chăn đắp của họ. Ông mang theo rất ít quần áo. Hơn nữa, cửa ra vào được mở ra vào buổi tối. Và buổi đêm thường có gió mạnh, và ông phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt. Một gia đình học viên đã mang một chiếc áo khoác cho người thân của họ, và học viên đấy đã đưa cho ông Hồ Đại Lễ chiếc áo khoác để ông có thể giữ ấm. Ông thường nói với chúng tôi để học Pháp tốt và cố gắp học thuộc Pháp. Khi ông rời đi, chúng tôi đã đưa những ghi chép của ông cho các học viên khác.
Ông Hồ Đại Lễ tốt nghiệp Đại học Y ở Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, và làm việc như một quản lý thuốc ở Bệnh viện y học Trung Quốc Tu Văn ở Tuân Nghĩa. Ông đắc Pháp vào năm 1996, và đồng nghiệp đều quý mến ông.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân (sau đó là bí thư ĐCSTQ) đã thực hiện đàn áp dã man Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông Hồ Đại Lễ đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vì một môi trường hài hòa tập luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị đưa đi và bị giữ ở một trại giam trong 15 ngày. Có một chính sách lôi kéo và công ty của ông Hồ Đại Lễ cũng bị liên lụy. Tiền thưởng hàng năm bị lấy đi khỏi bệnh viện nơi ông làm việc. Các học viên khác cũng đến Bắc Kinh và công an nghĩ rằng ông Hồ đã tham gia vào. Ông bị thẩm vấn trong suốt một ngày đêm và rất đau đớn do bị còng tay. Công an ở Đồn công an Tu Văn đã đưa ông đến Trại lao động cưỡng bức nam Quý Châu và giam ông trong ba năm.

Tháng 5 năm 2002, ông được trả tự do trước thời hạn, sau khi bị tra tấn dã man. Công an ra lệnh cho ông từ bỏ việc tập luyện Pháp Luân Công. Ông đã cự tuyệt và nói rằng ông là một người tốt, làm mọi việc dựa theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và do vậy ông không làm gì sai. Do ông không muốn làm ảnh hưởng tiêu cực đến bệnh viện nơi ông làm việc nữa, nên ông đã từ chức. Ông quay về quê nhà xây dựng các tuyến đường để kiếm sống.

Tháng 9 năm 2002, ông đến một thị trấn để làm các việc lặt vặt. Ngay trước Đại hội thứ 16 của ĐCSTQ, người nhà ông bị sách nhiễu và ông bị bắt bất hợp pháp.

Tháng 8 năm 2003, ông bị Tòa án Ô Đương kết án 10 năm và Phòng 610 thành phố Quý Dương vì đã truy cập vào hệ thống truyền hình cáp để phát các băng hình giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công.

Ông Hồ Đại Lễ bị tra tấn dã man và người ông trở nên hốc hác. Ông không thể đi lại và phải dùng nạng. Tuy nhiên, công an Liêu Sĩ Luân và Vương Thế Quân đã bức hại ông hơn nữa để ép ông phải từ bỏ niềm tin của mình. Khi sức khỏe ông ở trạng thái nguy kịch, ông bị đưa đến Bệnh viện công an Quý Châu.

Bà Trương Quang Tiên, mẹ ông Hồ Đại Lễ, đã bị tra tấn đến chết tại Bệnh viện y khoa Tu Văn, nơi con trai bà từng làm việc.

Hồ Đại Lễ, một đồng tu của tôi, cám ơn vì đã giúp tôi học Pháp. Tôi cảm phục tinh thần của ông. Dù hôm nay ông không còn ở cùng với chúng tôi, nhưng tôi hy vọng rằng ông vẫn có thể giúp Sư Phụ chính Pháp và cứu độ nhiều người. Làm điều tốt sẽ được đền đáp và làm điều ác sẽ bị trừng phạt. Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp Sư Phụ chính Pháp và thực hiện thệ ước của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/5/怀念同修胡大礼-235726.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/12/123210.html

Đăng ngày: 18-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share