Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

Tên: Chu Vân (周云)
Giới tính: nữ
Tuổi: 74
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lâm Tân, quận Bình Giang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tây
Nghề nghiệp: Chưa biết
Ngày mất: tháng 8 năm 2008
Ngày bị bắt gần nhất: tháng 11 năm 2004
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại tẩy não Thượng Phương Sơn (上方山洗脑班)
Thành phố: Tô Châu
Tỉnh: Giang Tây
Hình thức bức hại: Giam giữ, tẩy não, cấm ngủ

[MINH HUỆ 23-02-2011] Tháng 10 năm 1998, bà Chu Vân, 65 tuổi, bắt đầu tập Pháp Luân Công. Trước khi tập luyện, bà thường bị đột quỵ. Sau một thời gian học Pháp và tập công, bà có thể đi lại được và bắt đầu một cuộc sống bình thường. Bà sống theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn và sức khỏe của bà tiếp tục được cải thiện.

ĐCSTQ thực hiện cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Dù gặp nhiều khó khăn, tháng 3 năm 2001, bà Chu đã đến Bắc Kinh. Bà muốn thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và nói với chính phủ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tuy nhiên, bà bị đưa về Tô Châu và bị giam tại Đồn công an Lâu Môn ở quận Bình Giang, Tô Châu trong ba ngày.

Tháng 6 năm 2002, Cố Lợi Quần, Hà Tiểu Đệ, và nhiều người khác ở Phòng 610 Tô Châu bắt đầu một trại tẩy não khép kín ở Thượng Phương Sơn, thành phố Tô Châu. Lưu Song Hùng thuộc Ban an ninh chính trị, Phòng công an Bình Giang và công an ở Đồn công an Lâu Môn đã đưa bà Chu đến trại. Họ ngày đêm gây áp lực để ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bốn ngày sau, huyết áp của bà Chu tăng vọt, và bệnh cũ của bà tái phát. Trại tẩy não sau đó đã đưa bà về. Tại nhà, bà Chu học Pháp và tập công, sức khỏe của bà dần hồi phục. Trong thời gian đó, người ở đồn công an và ủy ban tiếp tục sách nhiễu và giám sát mọi di chuyển của bà Chu.

Tháng 11 năm 2004, bà Chu, lúc đó đã 70 tuổi, bị đưa đến Trại tẩy não Thượng Phương Sơn một lần nữa. Bà không được ngủ trong thời gian dài. Phải chịu áp lực lớn từ việc tẩy não, sức khỏe của bà suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Bà không kiểm soát được việc đi vệ sinh và bị hôn mê. Chính quyền sau đó đã đưa bà về nhà. Khi bà Chu được đưa đến trước cửa nhà bà, nhiều người hàng xóm đã nhìn thấy tình trạng của bà. Con trai bà đã không cho phép họ mang bà vào nhà theo cách đó. Anh yêu cầu “Mẹ tôi còn khỏe khi bị các ông đưa đi. Hiện giờ bà trở về với tình trạng thế này. Tại sao các ông không đưa mẹ tôi đến bệnh viện?” Vì thế mà họ nhanh chóng đưa bà Chu đến bệnh viện gần đó.

Do liên tục bị bức hại, bà Chu bị tra tấn và bị thương tổn cả về thể chất và tinh thần. Bà cuối cùng đã qua đời vào tháng 8 năm 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/23/修炼法轮功中风康复-苏州老人遭中共迫害离世-236705.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/2/123562.html
Đăng ngày: 22-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share