Bị lừa gạt bởi tuyên truyền của ĐCSTQ, người dân địa phương đã tố giác một học viên với công an vì nói về Pháp Luân Công

28 tháng 2 năm 2011

[MINH HUỆ 01-03-2011] NEW YORK, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc đã qua đời vào ngày 20 tháng 2 năm 2011, bốn ngày sau khi các viên chức ở trại lao động đã đưa anh về trong tình trạng nguy kịch, Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp mới nhận được tin này.

Nhiều nguồn tin bên trong Trung Quốc báo cáo rằng anh Bùi Ngạn Khánh (裴彦庆) được đưa về nhà vào ngày 16 tháng 2 năm 2011 từ Trại giáo dục lại thông qua lao động Tần Hoàng Đảo. Trên ngực anh có nhiều vết thâm tím và anh không kiểm soát được việc đi vệ sinh. Bốn ngày sau, do không thể phục hồi sau những tra tấn mà anh trải qua ở trại, anh Bùi đã qua đời.

Anh Bùi, sống ở Mộc Đầu Đắng (木头凳), huyện Khánh Long, bị công an bắt cóc vào ngày 1 tháng 9 năm 2010. Anh bị giam tại thôn Đại Hà Nam khi nói với người dân địa phương về Pháp Luân Công và các học viên bị ngược đãi quyền con người. Một người dân, ông Chu Oanh Vi (Zhu Hongwei- 朱轰薇), đã tố giác anh Bùi với công an địa phương.

Anh Bùi là một trong nhiều học viên Pháp Luân Công bị giết trong những năm gần đây, bị giam giữ chỉ vì nói với người khác về Pháp Luân Công. Tháng 7 năm 2010, Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã báo cáo về cái chết của một phụ nữ lớn tuổi ở Bắc Kinh, đã bị giết sau khi bị công an đưa đi vì nói chuyện với một người nào đó trên xe buýt (tin tức).

Khi nói chuyện với người Trung Quốc về Pháp Luân Công, anh Bùi và những người như anh đều cố gắng đảo ngược lại thông tin sai lệch và tuyên truyền của ĐCSTQ được dùng để biến học viên thành những người độc ác và kích động bạo lực chống lại học viên. Trong một môi trường mà truyền thông lan tỏa khắp nơi và Internet bị kiểm duyệt, nói chuyện trực tiếp là một trong số ít những cách thức mà học viên dùng để truyền tải thông tin đến người dân”, theo Erping Zhang, người phát ngôn Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Bùi đã hy vọng có thể thức tỉnh lương tâm và khiến họ thức tỉnh, không chỉ là chiến dịch đàn áp sai lầm các học viên, mà còn gây hại cho toàn bộ người dân Trung Quốc. Nhưng không may là, vì ĐCSTQ rất độc ác nên khiến cho ông Chu tố giác anh Bùi với công an, và bắt đầu việc tra tấn để cuối cùng dẫn đến cái chết của anh”.

Anh Bùi bị thẩm vấn ở đồn công an, nhà anh bị lục soát và những sách liên quan đến Pháp Luân Công của anh bị tịch thu. Cùng với sự thôi thúc của ông Chu và một người họ hàng khác, công an ở Đội an ninh nội địa Khánh Long đã thẩm vấn anh Bùi và sau đó đưa anh đến trại giam địa phương.

Hai ngày sau, anh Bùi bị kết án ngoài pháp luật một năm rưỡi ở trại lao động cưỡng bức. Anh ngay lập tức bị đưa đến Trại giáo dục lại thông qua lao động Tần Hoàng Đảo, nơi anh bị tra tấn đến nguy kịch chỉ trong vòng sáu tháng.

Anh Bùi đã bị giam giữ nhiều lần trước đó vì tập Pháp Luân Công, lần giam lâu nhất là 75 ngày. Trong lúc bị giam, anh đã chịu tra tấn nặng nề, như bị đánh bằng dây thép gai và hai chân bị cùm nối vào hai tay bị còng, gây ra những đau đớn đến mức anh bị bất tỉnh.

https://faluninfo.net/print/1120


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/1/123536.html

Đăng ngày: 21-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share