Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Tên: Hứa Hiển Tử(许显子)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Khoảng 70 tuổi
Địa chỉ: Thành phố Diên Cát, quận tự trị Triều Tiên Diên Biên, tỉnh Cát Lâm
Nghề nghiệp: Phó giáo sư tại Đại học Diên Biên tỉnh Cát Lâm.
Ngày mất: ngày 4 tháng 10 năm 2007
Ngày bị bắt gần nhất: tháng 2 năm 2000
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại giam Diên Cát(延吉拘留所)
Thành phố: Diên Cát
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, tẩy não, bỏ tù, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 22-01-2011] Học viên Pháp Luân Công, bà Hứa Hiển Tử đã qua đời vào ngày 4 tháng 10 năm 2007, sau một thời gian dài bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Bà Hứa Hiển Tử, khoảng 70 tuổi, là người thuộc nhóm dân tộc thiểu số gốc Triều Tiên tại thành phố Diên Cát, bà là phó giáo sư tại Khoa tiếng Anh, Đại học Diên Biên. Trước khi tập Pháp Luân Công, bà có một cuộc sống khó khăn. Cha bà Hứa qua đời khi bà còn nhỏ và cuộc sống của bà gặp nhiều gian nan sau khi mẹ bà tái hôn. Đến khi trưởng thành, cuộc sống hôn nhân của bà không hạnh phúc. Sau khi cô con gái lớn của bà qua đời vì bệnh tật, bà đã bị rối loạn tâm thần và thậm chí còn dự tính tự sát.

Tháng 8 năm 1994, bà đã tham dự một lớp học Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại Diên Cát. Từ các bài giảng của Sư Phụ, bà bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống và có thêm can đảm để tiếp tục sống. Từ đó bà đi theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” như là sự chỉ đạo trong cuộc sống. Bà đã cố gắng tu luyện để loại bỏ các loại tâm tranh đấu và nóng giận với những người khác, cùng nhiều ý niệm khác. Bạn đồng nghiệp nơi bà làm việc đã thấy được những chuyển biến to lớn của bà về thể chất và tinh thần, kết quả là một vài người đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

2011-1-20-xu-1--ss.jpg
2011-1-20-xu-2--ss.jpg
Bà Hứa Hiển Tử

Sau tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, bà Từ đã liên tục chịu nhiều bất hạnh.

Do bà Hứa kiên định vào tập luyện Pháp Luân Công, ĐCSTQ tại Diên Cát đã phản đối bà trong một buổi họp nhóm lớn và khai trừ bà khỏi đảng. Tháng 2 năm 2000, bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp và bị bắt rồi bị công an Tống Triết Khuê, bí thư tại Đại học Diên Biên, cùng một nhân viên bảo vệ đưa về Trại giam Diên Cát. Họ đã giam giữ bà phi pháp trong 15 ngày.

Công an sau đó thường đến nhà bà để sách nhiễu gia đình bà, lục soát nhà và canh chừng bà. Họ đưa bà đến một trại tẩy não và trại lao động cưỡng bức để bức hại bà. Kể cả khi bà nghỉ hưu, để “chuyển hóa” bà, các lãnh đạo Đại học Diên Biên thường đến nhà để sách nhiễu bà. Các viên chức tỉnh đã cử người đến sống tại nhà bà để cố “chuyển hóa” bà. Đặc biệt vào “những ngày nhạy cảm”, họ đến sách nhiễu và đe dọa bà.

Dưới bức hại lâu dài như vậy, bà Hứa đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Bà đã bị trầm cảm, đau ốm, và qua đời vào ngày 4 tháng 10 năm 2007.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/22/延边大学副教授许显子在迫害中含冤离世(图)-235155.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/2/122982.html

Đăng ngày: 14-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share