Bài viết của Phương Huệ, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 03-05-2021] Ngày 1 tháng 5 năm 2021, hơn 5.200 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Quảng trường Tự do trước Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc để xếp chữ chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cũng là kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng.

Thời tiết đẹp và bầu trời trong xanh. Khi khung cảnh tráng lệ mở ra, một vòng tròn ánh sáng rực rỡ tỏa ra xung quanh mặt trời đã tạo nên một vầng hào quang nhiều màu hiếm có trên bầu trời.

7a9a47538de59ff978d124c3ec5c62aa.jpg

Ngày 1 tháng 5 năm 2021, hơn 5.200 học viên Pháp Luân Đại Pháp xếp chữ trên Quảng trường Tự do trước Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch. Nội dung dòng chữ: “Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ và mừng 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới”.

Trước đó vài ngày, Đài Bắc có mưa, nhưng đúng vào ngày 1 tháng 5, trời lại nắng đẹp. Đúng 9h30 sáng, các học viên bắt đầu xếp hình trên Quảng trường Tự do. Nhóm đầu tiên xếp thành hình hai quả đào trường thọ, các học viên còn lại xếp thành các chữ “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ“ và “Mừng 29 năm ngày Đại Pháp hồng truyền thế giới”. Khi sắp xếp xong đội hình, một làn gió nhẹ thổi qua và trên bầu trời bỗng xuất hiện một vầng hào quang rực rỡ sắc màu xung quanh mặt trời. Những người được chứng kiến khung cảnh này đều thốt lên rằng “Chà!” và “Thật tuyệt vời!”

dcc454a2f13b81bc922524080925394c.jpg

46345ffb9896f74c9244bdc45d31a6e5.jpg

Vầng hào quang sắc cầu vồng xuất hiện trên bầu trời khi các học viên xếp hình trên Quảng trường Tự do trước Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch để chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới và sinh nhật Sư phụ Lý

Một số học viên có công năng nhìn được không gian khác cũng đã chứng kiến những cảnh tượng thù thắng của Thiên thượng đang hoan ca mừng sinh nhật Sư phụ.

Đây là những chia sẻ mà học viên Thu nhìn thấy qua thiên mục của anh: “Sáng Thế Chủ ngự trên một chú rồng và một biểu tượng tốt lành nhiều màu sắc xuất hiện trên bầu trời. Mặt trời ở chính giữa vầng hào quang rực rỡ ấy và có hình Pháp Luân đang phát ánh quang vàng kim. Vòng bên ngoài của mặt trời là từng tầng từng tầng cánh hoa sen màu vàng kim trùng điệp hết lớp này đến lớp khác.”

Cô Vương đến từ quận Nội Hồ còn nhìn thấy những tiên nữ trải hoa, thả ngọc. Một học viên khác chia sẻ, “Tôi thấy nhiều vị Thần và rồng đến chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí.”

Nhiều học viên đã nhìn thấy một chú rồng bay lượn trên bầu trời. Cô Thái chia sẻ “Chú rồng ấy bay ngang qua vầng hào quang, xa xa là hai phi thiên bay lượn.” Con gái của bà Phúc Dung cũng cho biết “Tôi đã nhìn thấy một chú rồng.”

6ca3d0190899fecbbc725a16464a72e2.jpg

8285b35cede44ebadb27f8e68ad972a7.jpg

Một học viên khác cũng kịp chụp được khoảnh khắc một chú rồng màu bạc xuất hiện trên bầu trời và cho biết “Chú rồng bạc ấy đã giúp xua tan cái nóng.”

Cô Trần đến từ Đào Viên chia sẻ, “Đúng là rồng mà. Rồng luôn xuất hiện trong các sự kiện mà chúng tôi tổ chức. Bao nhiêu năm nay đều như thế. Lần này, nhiều học viên đều nhìn thấy rồng và chụp được nhiều ảnh nữa, vì vậy, lần này thực sự rất đặc biệt.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/3/424123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/5/192189.html

Đăng ngày 08-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share