Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 28-04-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia đã tổ chức một sự kiện diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 vừa qua tại trung tâm thành phố Kuala Lumpur để tưởng niệm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4. Họ đã nói cho người dân về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc như thế nào và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt bức hại.

87b0f6f05b47ac56110ae9cfe453fac3.jpg

54561b599218b3a31006ba0714610854.jpg

b4e53f9a5726891740d8017fb8e255ac.jpg

Các học viên ở Malaysia tổ chức các sự kiện tại trung tâm thành phố Kuala Lumpur trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2021 để tưởng niệm 22 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4. Các học viên cũng nói với người qua đường chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Trải nghiệm những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

Anh Quốc Hùng, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai năm, tham gia sự kiện ngày 24 tháng 4 cùng mẹ, bà Tuệ Cẩm. Họ muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

17e052d84d27506cfbf7b367757cbcdc.jpg

Anh Quốc Hùng và mẹ, bà Tuệ Cẩm phát tặng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường

Mẹ của anh Quốc Hùng được chẩn đoán bị ung thư trước khi bà tu luyện. Bà đã trải qua quá trình hóa trị và bị rụng hết tóc. Sau khi bắt đầu tu luyện, anh Quốc Hùng đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mẹ mình. Tháng 12 năm ngoái, hai mẹ con anh Quốc Hùng đã tham gia lớp học chín ngày Pháp Luân Đại Pháp và nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Sau khi bà Tuệ Cẩm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh ung thư của bà đã được chữa khỏi. Không chỉ tóc mọc đen trở lại, hiện giờ bà còn vui vẻ và lạc quan. Cả hai mẹ con họ đã được chứng kiến những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Quốc Hùng nói rằng trước khi mẹ anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ luôn luôn lo lắng và sợ hãi. Dần dần bà trở nên bớt lo lắng hơn sau khi bắt đầu đọc Pháp và luyện các bài công pháp cùng các học viên khác. Bà cũng biết cách hướng nội và ngừng đổ lỗi cho người khác khi mọi thứ trở nên khó khăn.

Anh Quốc Hùng nói rằng thật không may là nhiều người ở Malaysia vẫn không biết đến sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp. Anh cảm thấy một sự thôi thúc muốn giảng chân tướng cho tất cả những người mà anh biết.

Người dân kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Anh Ganesh, từ động Batu, Selangor, là nhà biên tập video. Sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, anh Ganesh nói rằng cuộc bức hại Đại Pháp của ĐCSTQ cần được cộng đồng quốc tế và tất cả các quốc gia trên thế giới biết đến.

17e052d84d27506cfbf7b367757cbcdc.jpg

Anh Ganesh

Sau khi biết chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, anh Hamza, hiện đang học tại trường Đại học Nottingham Malaysia đã nói: “Chúng ta cần tổ chức một cuộc kháng nghị để ngăn chặn ĐCSTQ tiếp tục thực hiện những hành vi sai trái như vậy.

4de077a575e036de9e248a7890b6666f.jpg

Anh Hamza (đứng bên phải) cùng bạn của mình lên án cuộc bức hại

Khi anh Kogilawaanan, một kỹ sư từ Klang, Selangor, biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, anh đã thốt lên: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ và việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên là những hành vi phạm pháp. Giết hại người vô tội là không đúng!” Anh kêu gọi tất cả mọi người hãy đến và ký bản kiến nghị, đồng thời kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/28/423950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/1/192130.html

Đăng ngày 05-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share