Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Copenhagen, Đan Mạch

[MINH HUỆ 26-04-2021] Vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Copenhagen đã tổ chức một sự kiện để tưởng niệm 22 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4. Họ cũng nói với mọi người về cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên.

ba3df9c86c5fa1ff40d7465f4b0daeb3.jpg

2a1987a36327b49af2065437165f7adf.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện ở Copenhagen để tưởng niệm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4

653f498b817291d73e4cc1ba5fb50d9e.jpg

Ông Trần luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện hôm thứ Bảy

Ông Trần đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ở Bắc Kinh 22 năm trước. Trong sự kiện hôm thứ Bảy, ông đã kể về trải nghiệm của mình.

Sau khi giải ngũ, ông Trần làm việc tại Cục An ninh Quốc gia ở Bắc Kinh với tư cách là một sỹ quan cấp cao. Vợ ông cũng giữ chức trưởng phòng ở đó. Cách đây 22 năm, cả hai đều đã gần 50 tuổi.

“Cuộc thỉnh nguyện của các học viên không gây bất kỳ rắc rối nào cho công chúng. Ngay cả giao thông cũng không bị gián đoạn”, ông Trần nhớ lại.

Ông Trần cho biết: “Các học viên đã làm theo hướng dẫn của cảnh sát. Họ đi đến nơi mà cảnh sát chỉ dẫn, và dừng lại ở nơi mà các cảnh sát yêu cầu. Vì vậy, Đảng Cộng sản đã nói dối khi tuyên bố rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bạo loạn và bao vây khu phức hợp của chính phủ.”

“Các học viên đã rất ôn hòa và thiện lương. Cảnh sát thì thư thái, và họ còn trò chuyện với chúng tôi. Bầu không khí hôm đó thật trầm tĩnh và hòa hợp.”

“Lúc 9 giờ tối, một vài học viên đại diện đã gặp thủ tướng khi đó là Chu Dung Cơ. Vì Thủ tướng Chu đã đồng ý thực hiện theo thỉnh nguyện của các học viên, nên tất cả chúng tôi đều rời đi trong ôn hòa”, ông Trần cho biết.

Là một quan chức cấp cao của chính phủ, ông Trần nói rằng ông biết rõ cách vận hành của chính phủ Trung Quốc và những hậu quả mà ông phải đối mặt khi tham gia cuộc thỉnh nguyện.

“Thế nhưng, cả gia đình tôi đều được thụ ích rất nhiều từ Pháp Luân Đại Pháp, cả về tinh thần lẫn thể chất. Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi phải đứng lên và lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp”, ông giải thích.

“Đó là một môn tu luyện tuyệt vời và kỳ diệu. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng uyên thâm. Các học viên đều thiện lương và trung thực. Chúng tôi không có gì phải che giấu. Vì vậy, chúng tôi quyết định tham gia thỉnh nguyện. Hồi đó chúng tôi tin tưởng vào chính phủ và chúng tôi cố gắng giúp chính phủ có hành xử công chính, vì vậy đó là một lý do tại sao chúng tôi đi. Hơn nữa, đó còn là quyền khiếu nại theo hiến pháp của chúng tôi.”

“Các bạn thật khác biệt so với các nhóm khác.”

8648abb34f45e8640ff575e714a86ddb.jpg

26eb5f04926236a7ed9baa3c67ff601e.jpg

0b49249e07da629d771d9b22041d96cf.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp, phát tờ rơi và nói chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp

Một người đàn ông đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp một lúc lâu, rồi đọc các biểu ngữ. Ông nói với người học viên đã đưa tờ rơi cho ông, rằng: “Các bạn thật khác biệt so với các nhóm khác.”

Ông giải thích rằng ông vừa đi ngang qua tòa thị chính, nơi có hai nhóm đang tổ chức sự kiện. Âm nhạc của họ ầm ĩ và quá khích khiến ông khó chịu.

Ông đã tự hỏi: “Làm sao những người đó có thể yêu cầu xã hội cung cấp cho họ những gì họ muốn, nhưng họ lại không nghĩ xem liệu hành vi của họ có gây phiền toái và quấy rầy người khác hay không?”

Ông nói với người học viên rằng khi ông xem các bài công pháp, âm nhạc mỹ diệu cùng những động tác luyện công nhẹ nhàng đã xua tan mọi điều không vui trong tâm ông.

Người học viên giải thích rằng những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Anh cũng nói với người đàn ông này về Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng Tư. Ông đã hết sức ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Đạo đức là quan trọng đối với con người và xã hội. Tôi sẽ nói với gia đình mình những gì tôi đã biết được ở đây ngày hôm nay.“

Một phụ nữ lớn tuổi đã dừng lại để xem các học viên luyện các bài công pháp và đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết: “Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc tàn bạo như thế nào, nhưng làm sao mà cuộc bức hại này lại vẫn tiếp diễn được trong 22 năm!? Người dân Trung Quốc không được giữ im lặng nữa!”

Bà giải thích rằng bà đã làm việc ở Hồng Kông trong nhiều năm và ngưỡng mộ văn hóa Trung Hoa truyền thống. Nhưng bà rất lo ngại về việc mất đi các quyền tự do cơ bản cũng như tình hình nhân quyền ở Hồng Kông.

Người học viên đã giải thích về lịch sử của ĐCSTQ và về việc chính quyền này đã phá hủy một cách có hệ thống các giá trị đạo đức và văn hóa truyền thống hàng thiên niên kỷ của Trung Quốc như thế nào.

Người học viên đã nói với bà: “ĐCSTQ không chỉ tẩy não người dân, mà thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Nhưng hiện nay, ngày càng có nhiều người Trung Quốc đã thức tỉnh. Khoảng 380 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

“Cộng đồng quốc tế cũng đã nhận ra bản chất của Đảng này. Nhiều chính phủ đang thực thi các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền này, từ đó khuyến khích người dân Trung Quốc đấu tranh cho tự do.”

Người phụ nữ nghe xong rất xúc động và ủng hộ. Bà nói thêm rằng bà sẽ nói với bạn bè và gia đình của mình về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà nói: “Tôi hy vọng rằng người dân Trung Quốc sẽ sớm thấy một tương lai tươi sáng.“

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/26/423839.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/30/192105.html

Đăng ngày 04-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share