Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Brazil

[MINH HUỆ 28-04-2021] 22 năm trước, 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã tập trung gần khu phức hợp chính quyền trung ương Bắc Kinh và thỉnh nguyện một cách ôn hòa việc bắt giữ phi pháp các học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân.

Hơn hai thập kỷ sau, vào ngày 25 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công từ São Paulo, Brazil, đã tụ họp tại Đại lộ Paulista để tưởng nhớ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa quy mô lớn này. Các học viên Brazil kêu gọi Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác giám sát chặt chẽ các hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công.

Tối hôm đó, các học viên Brazil đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Bảo tàng Nghệ thuật São Paulo để tưởng nhớ các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại kéo dài 22 năm.

c7d774af7ee89a81f32302f42961a0bd.jpg

Thắp nến tưởng nhớ những người đã mất trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Đại lộ Paulista, tuyến phố tham quan và giải trí chính, là một trong những con phố sầm uất nhất ở São Paulo, thành phố lớn nhất ở Brazil. Bảo tàng Nghệ thuật São Paulo (Muse De Art De Sago Pauli) là bảo tàng nghệ thuật quan trọng nhất ở Brazil, và hàng ngày có rất đông du khách tham quan. Khi những khách tham quan nhìn thấy buổi tụ họp của các học viên ngày hôm đó, nhiều người đã bày tỏ lòng biết ơn của họ: “Cảm ơn các bạn đã đánh thức lương tâm của chúng tôi và giải thích sự thật của cuộc bức hại. Hy vọng sẽ thường xuyên được gặp các bạn.”

4b336b24086acb79b232b394154f47aa.jpg

Các học viên phát tờ rơi trên Đại lộ Paulista và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Một học viên nói với một cảnh sát về sự tàn bạo của cuộc bức hại ở Trung Quốc, và nhiều cảnh sát đã bắt giữ và tra tấn các học viên để buộc họ từ bỏ đức tin. Người cảnh sát nói: “Tôi thấy quá kinh hoàng đến nỗi đổ mồ hôi. Tôi không thể tưởng tượng được những cảnh sát, vốn được cho là phải bảo vệ và phục vụ người dân, lại tuân theo mệnh lệnh của chính quyền cộng sản Trung Quốc và làm điều như thế. Các bạn thật dũng cảm. Các bạn có thể đến thường xuyên không?”

Một người mẹ đến gặp các học viên và nhờ họ: “Các bạn có thể cho đứa con sáu tuổi của tôi biết các bạn đang làm gì không? Cháu kéo tôi đến đây và rất tò mò, nói rằng động tác luyện công của các bạn rất đẹp mắt.”

Một giáo sư nói với các học viên rằng ông đã tham gia nhiều cuộc biểu tình. “Những điều xảy ra ở Trung Quốc, như sự tàn ác của việc thu hoạch nội tạng có hệ thống từ các học viên bị giam giữ vì đức tin của họ là không thể tin được. Tôi không thể hình dung họ có thể phạm một tội ác kinh hoàng như vậy.”

Một người đàn ông đi bộ cùng con trai và nhìn thấy những tấm áp phích về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh nói: “Tôi biết về cuộc bức hại. Tôi đã đọc các báo cáo của các bạn trên mạng xã hội, và chúng rất thuyết phục. Tôi ủng hộ các bạn! Hy vọng một ngày nào đó công lý sẽ được thực thi ở Trung Quốc.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/28/423941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/30/192110.html

Đăng ngày 03-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share