Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 27-04-2021] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich, Đức trong hai ngày 22 và 25 tháng 4 và tại thành phố Frankfurt của Đức vào ngày 23 tháng 4. Họ tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại do ĐCSTQ phát động vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và kéo dài trong suốt 22 năm qua. Các học viên Pháp Luân Công toàn thế giới đã và đang nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại một cách ôn hòa và lý trí.

c0309a1dd3c9ea7b061550385ea26dfe.jpg97421a654279584afa39a826cc1596e5.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Munich

d6ee6ee271510720f460bc212514959f.jpg

Một học viên đọc bức thư ngỏ từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

8cf3af5c6a7d06299573d4bd05d54356.jpg

Những người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Hàng tuần, các học viên Pháp Luân Công đều tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Ngày 25 tháng 4 là một ngày đẹp trời ở Munich. Có nhiều người đi bộ và đi xe đạp trong khu vực này. Các học viên đã phát tờ rơi. Một số người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Kỹ sư Dirk Kissling cùng con gái đi xe đạp ngang qua. Ông đã ký bản kiến nghị kêu gọi mọi người ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

Về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn nhằm thu lợi, ông Kissling cho biết: “Tôi đã nghe nói về tội ác này. Tôi cho rằng tin tức đó là đáng tin. Xã hội loài người không còn nhân phẩm nữa. Đương nhiên, đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vì vậy, chúng ta phải làm một điều gì đó. Một chữ ký như thế này chỉ là một khởi đầu nhỏ, và tất cả mọi người đều có thể cùng chung tay góp sức.”

Học viên Pháp Luân Công Trần Cương cùng mẹ và em gái đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 cách đây 22 năm. Ông kể lại rằng các học viên đã đứng trên vỉa hè gần văn phòng kháng cáo trung ương ở Bắc Kinh. “Các học viên Pháp Luân Công đã lặng lẽ bày tỏ nguyện vọng của mình và không hề có biểu hiện uy hiếp đối với ĐCSTQ.”

Ông Trần cho biết: “Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện có thể giúp ổn định xã hội, nâng cao sức khỏe cho ngườ dân và mang lại nhiều lợi ích cho chính quyền. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng vô luận là ai đang nắm quyền cũng không nên bức hại Pháp Luân Công. Khi đó tôi cảm giác rằng ĐCSTQ sẽ không ngu ngốc đến vậy. Nhưng cuộc bức hại đã bắt đầu ngay sau đó.”

22 năm đã trôi qua. Ông Trần cho biết: “ĐCSTQ đã không thể tiêu diệt Pháp Luân Công. Mà ngược lại, Pháp Luân Công đã có được một động lực thậm chí còn to lớn hơn nữa. Những người thiện lương trên khắp thế giới đều ủng hộ Pháp Luân Công. Chỉ có chính tín mới có thể kiên trì thời gian lâu dài đến vậy.”

Sự kiện tại Frankfurt

92dda10b939fefcd1ad99fe563c6ce47.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Frankfurt vào ngày 23 tháng 4

Các học viên Pháp Luân Công quanh năm kiên trì tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Frankfurt hàng tuần. Từ khoảng hai năm trước, các học viên bắt đầu tổ chức kháng nghị mỗi tuần hai lần.

Cô Lưu Uy, người từng tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào năm 1995. Cô từng bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bắc Kinh vào năm 2002 sau khi các đồng nghiệp báo cáo về việc cô tu luyện Pháp Luân Công.

Trong 16 tháng bị giam giữ, cô Lưu đã trải qua bị tẩy não, bị cấm ăn ngủ, và bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài.

Trong thời gian bị giam giữ bất hợp pháp, cô Lưu còn bị kiểm tra sức khỏe năm lần mà không có bất kỳ lý do nào. Cô bị xét nghiệm máu và kiểm tra kỹ càng nhiều cơ quan nội tạng, mà đó không phải là hoạt động khám sức khỏe thông thường trong trại giam.

Giống như các học viên Pháp Luân Công khác, cô Lưu không được nhận kết quả khám sức khỏe. Vào thời điểm đó, cô không biết tại sao lại như vậy. Chỉ sau khi tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ bị vạch trần, cô mới nhận ra bản thân mình lúc ấy có nguy cơ lớn bị giết hại để phục vụ cho tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Cô cho biết, chỉ cần có thời gian, cô sẽ tham gia kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc hàng tuần để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/27/423879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/30/192113.html

Đăng ngày 04-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share