Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 26-04-2021] Chiều ngày 24 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne đã xếp thành “Vạn lý Trường thành của lòng can đảm”. Họ đứng cùng nhau dọc theo hai bên Cầu Princes (Princes Bridge) và giương biểu ngữ để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện lịch sử Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khi 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp thỉnh nguyện ôn hòa với chính phủ Trung Quốc.

Vào buổi tối, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trên Quảng trường Thành phố (City Square) gần đó để tưởng niệm những học viên ở Trung Quốc đã mất đi mạng sống vì cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà đến nay vẫn tiếp diễn.

cd1460e031654f3f11b6cf80ba7cf7be.jpg7fc77dd2d92221427cecfd48678f2ae1.jpg164605bac09423343f13bbf8d2dbf47a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne giương biểu ngữ dọc theo Cầu Princes (Princes Bridge) tạo thành “Vạn lý Trường thành của Lòng can đảm” vào chiều ngày 24 tháng 4 năm 2021. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ và lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

aafb39f9b0a5520949935afc126471a0.jpg7d054b20ca7b61a2a6a32e84cbca0a25.jpg04a6ae0231ff915704d21e90aa32778b.jpg7f2383af1dadc0adc8d75a6a1552011a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một thắp nến tưởng niệm trên Quảng trường Thành phố (City Square) của Melbourne vào ngày 24 tháng 4 năm 2021 để tưởng niệm các đồng tu ở Trung Quốc bị ĐCSTQ bức hại đến chết

22 năm trước, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đứng dọc con đường Phú Hữu ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa với chính phủ Trung Quốc. Họ có ba yêu cầu: Trả tự do cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị đánh đập và bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân; cho phép các sách của Pháp Luân Đại Pháp được xuất bản hợp pháp; và cho phép các học viên có môi trường tu luyện hòa bình để công khai thực hành đức tin của họ.

Ngày hôm đó, các học viên xếp thành hàng ở Bắc Kinh, dài đến nỗi người ta nhìn không thấy điểm cuối. Họ lặng lẽ đứng hàng giờ đồng hồ, không hô khẩu hiệu, không cản trở giao thông. Khi được thông báo sự việc đã được giải quyết, mọi người đã lặng lẽ ra về. Trước khi rời đi, họ dọn dẹp khu vực này, thậm chí nhặt cả đầu mẩu thuốc lá mà cảnh sát vứt xuống đất. Lần đầu tiên, sự thiện lương, dung nhẫn của các học viên đã thể hiện sức mạnh vĩ đại của Chân-Thiện-Nhẫn – các nguyên lý của Đại Pháp – cho toàn thế giới.

Ủy viên Hội đồng Thành phố: Tôi thực sự tự hào về tất cả các bạn

a366ee8459e4296ea06d853da9eadd07.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Whitehorse, ông Cr Blair Barker (phải) và vợ (trái) chụp ảnh với một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Chiều cùng ngày, Ủy viên Hội đồng Thành phố Whitehorse, ông Cr Blair Barker và vợ đi ngang qua Cầu Princes và nhìn thấy “Vạn lý Trường thành của Lòng can đảm” của các học viên. Sau khi đọc những thông điệp trên “Vạn lý Trường thành”, ông Barker và vợ đã xúc động và cho biết họ khâm phục những nỗ lực to lớn của các học viên trong việc phổ biến sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Ông Cr Blair Barker nói: “Thế giới cần biết sự thật. Tôi thực sự khâm phục các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi vạch trần cuộc bức hại trước công chúng bằng hình thức ôn hòa như thế. Mọi người dân Úc đều cho rằng công dân phải có quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Vì vậy, toàn bộ người dân Úc, bất kể thân phận thế nào, đều cần phải đả đảo hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa.”

Ông Barker cũng cho biết: “Tôi muốn cảm ơn tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp có mặt ở đây ngày hôm nay. Tuy thời tiết không được tốt, nhưng các học viên vẫn thể hiện lòng can đảm từ trong tâm, chiến đấu cho tự do của họ và chiến đấu ở tiền tuyến để bảo vệ tất cả những giá trị truyền thống đáng quý mà người Úc vô cùng coi trọng. Tôi thực sự tự hào về tất cả các bạn.”

Ông nói thêm: “ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm khác vì đức tin của họ. Đây là tội ác chống lại loài người và đó chính là nỗi ô nhục. Thế giới cần biết sự thật, và Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại niềm hy vọng cho người dân toàn thế giới.”

Cư dân Melbourne: Một câu chuyện cảm động như vậy xứng đáng được kể

3d83495656934c8541ba8a8851fdf049.jpg

Anh Chethan, một kỹ sư phần mềm từ Ấn Độ

Anh Chethan là một kỹ sư phần mềm từ Ấn Độ chuyển đến sống ở Úc. Khi biết lý do 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp thỉnh nguyện vào ngày 25 tháng 4, anh nói: “Mọi người từ mọi quốc gia không chỉ cần phải cảm thương cho những người vô tội đang bị bức hại ở Trung Quốc, mà còn cần phải đứng lên, lên tiếng phản đối cuộc bức hại này. Cuộc bức hại này lẽ ra không nên xảy ra.”

Khi biết tác dụng của Pháp Luân Đại Pháp trong việc phục hồi sức khỏe và môn tu luyện này được dạy miễn phí, anh Chethan cho biết anh dự định sẽ giới thiệu môn tu luyện này cho gia đình mình ở Ấn Độ vì dịch virus Trung Cộng (coronavirus) ở Ấn Độ đang rất nghiêm trọng và anh hy vọng gia đình mình sẽ thử học môn tu luyện này.

Anh Chethan cho biết Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát. Anh nói: “Điều mà thế giới ngày nay cần nhất là lòng nhân ái. Nếu ngày càng nhiều người có thể tuân theo những nguyên lý này, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”

Ông Rene, một nhà quay phim đã nghỉ hưu, ngưỡng mộ lòng can đảm của các học viên trong việc vạch trần tội ác của ĐCSTQ. Ông nói: “ĐCSTQ cực kỳ nguy hiểm. Hầu hết mọi người sẽ không dám đứng lên nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại vô cùng, vô cùng can đảm. Việc họ nói cho người dân Úc biết sự thật về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc là rất quan trọng vì hiện vẫn còn nhiều người chưa hiểu hoặc không quan tâm. Nhưng sự xâm nhập gần đây của ĐCSTQ vào Úc là rất nghiêm trọng. Bây giờ là cơ hội tốt để vạch trần những gì đang diễn ra.”

Ông Rene cũng cho biết: “Thông qua một số kênh thông tin, tôi biết được một số điều sắp xảy ra. Vì vậy, tôi tin rằng ĐCSTQ sẽ sớm ngày tàn. Tôi rất tin tưởng sẽ là như vậy. Hãy chờ xem nhé.“

b8317630dd78d767bbe456bd8f127a79.jpg

Ông Norman từ New South Wales

Ông Norman từ New South Wales đến Melbourne để thăm gia đình, đã dừng chân xem buổi thắp nến tưởng niệm trên Quảng trường Thành phố (City Square). Sau khi nghe một học viên giải thích về cuộc thỉnh nguyện vĩ đại 22 năm trước, ông Norman nói: “Sự kiện mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức ngày hôm nay quả là đặc biệt. Vào một đêm lạnh giá như vậy mà vẫn có rất nhiều người thiền định ở đây. Đây chắc chắn là một câu chuyện vô cùng cảm động xứng đáng được kể, đặc biệt là với các nghị sỹ quốc hội. Họ cần phải hành động.”

Trước khi nghỉ hưu, ông Norman làm việc trong bộ phận quảng cáo của The Age, một tờ báo lớn ở Úc. Ông nói: “Tôi sẵn sàng làm phần việc khiêm tốn của mình là viết một lá thư để nói với nghị sỹ quốc hội của tôi những gì tôi đã mắt thấy tai nghe. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất dũng cảm. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này và giúp truyền rộng tin tức về những nỗ lực của các bạn trong việc phản kháng cuộc bức hại này.”

Người tham gia Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4: Trải nghiệm và hiểu được sức mạnh của Thiện

bf7a8f503af85efa02cb92bca0721446.jpg

Bà Đổng (thứ hai từ phải sang) đã tham gia Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4

Bà Đổng, hiện sống ở Melbourne, đã từng là giảng viên Khoa Khoa học Máy tính và Công nghệ của Đại học Thanh Hoa.

Bà Đổng cho biết: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1997. Một tuần sau, bệnh gan của tôi và mọi chứng bệnh liên quan đã nhanh chóng được giải quyết. Mặc dù còn rất trẻ nhưng tôi không dám đọc sách hay nhìn màn hình máy tính quá lâu vì như thế vùng bụng ở vị trí gan của tôi thấy rất khó chịu. Tình trạng này thực sự ảnh hưởng đến công việc của tôi. Thế mà vừa tu luyện được một thời gian ngắn, tôi cảm thấy rất tốt. Tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân (những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp) trong nhiều giờ mà không cảm thấy mệt mỏi. Tôi thực sự được trải nghiệm cảm giác không có bệnh tật.”

Khi hay tin hơn 40 học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt giữ vô cớ ở Thiên Tân, bà Đổng đã gọi điện cho ban ngành liên quan và chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của bản thân. Bà yêu cầu nhà chức trách trả tự do cho họ ngay lập tức.

Ngày 24 tháng 4 năm 1999, các học viên tại Thanh Hoa đã thảo luận xem nên làm những gì. Tất cả họ đều muốn đến Văn phòng Kháng cáo ở Bắc Kinh vào ngày hôm sau.

Bà Đổng nhớ lại: “Sáng hôm sau, chúng tôi đi tàu, lúc đến gần đường Phú Hữu là khoảng 10 giờ sáng. Chưa đến văn phòng kháng cáo, chúng tôi đã thấy hàng dài các học viên dọc đường Phú Hữu và trên những con phố lân cận. Sau đó, chúng tôi được biết nhiều học viên từ Hà Bắc đã đến từ sớm. Chúng tôi cũng thấy có các phóng viên đến chụp ảnh hiện trường, kể cả các phóng viên nước ngoài.”

Bà Đổng cho biết: “Tôi thấy một số học viên rõ ràng là từ nông thôn đến. Họ rất giản dị và thiện lương. Tôi rất xúc động khi được tận mắt chứng kiến, trên mảnh đất rộng lớn của Trung Quốc, bất kể tầng lớp xã hội nào, dân tộc nào, nghề nghiệp gì, độ tuổi nào, bạn đều có thể tìm thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong số những người này, có một giáo sư từ học viện giáo dục hàng đầu của Trung Quốc, tham gia điểm luyện công của tôi và cũng có một người nông dân chân lấm tay bùn. Tất cả họ đều tu luyện trong cùng một Đại Pháp. Chính uy đức tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp đã gắn kết bao nhiêu người với nhau như thế.”

Tháng 7 năm 1999, sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bà Đổng đã bị cảnh sát và phòng an ninh huyện bắt cóc và theo dõi một thời gian dài. Bà nói: “Mỗi lần bị hỏi tôi có còn tu luyện [Pháp Luân Đại Pháp] hay không, tôi luôn nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không hề phạm pháp, môn tu luyện này dạy cho con người ba nguyên lý, đó là Chân-Thiện-Nhẫn. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không có gì sai cả.”

Đã 22 năm trôi qua, nhưng bà Đổng vẫn cảm thấy như Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 vừa mới xảy ra ngày hôm qua. “Lúc đó tôi vẫn còn là một học viên mới. Trong cuộc thỉnh nguyện vĩ đại này, lần đầu tiên tôi đã chứng kiến ​​các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ mọi tầng lớp trong xã hội tụ họp một cách lý trí, ôn hòa và hợp lẽ phải để thỉnh nguyện cho điều gì đó rất thiện. Tôi cũng nhận ra rằng yêu cầu của họ không phải dành cho bản thân họ, mà là cho toàn xã hội. Đó là lần đầu tiên tôi có loại cảm giác vị tha này, điều này thực sự truyền cảm hứng rất mạnh.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/26/423849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/30/192104.html

Đăng ngày 05-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share