Bài viết của Lý Tĩnh Phỉ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-04-2021] Ngày 24 tháng 4, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC để kỷ niệm 22 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Họ cũng kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

47b34b410189deae692b5aff9228e1dd.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC vào ngày 24 tháng 4 để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

Hồi tưởng cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho các đồng tu bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân. Họ cũng yêu cầu có một môi trường hòa bình để tu luyện, và được phép xuất bản các sách của Pháp Luân Đại Pháp.

88f8ad2c576a842b5e233884d1b8e41d.jpg

Bà Vương Xuân Ngạn phát biểu tại buổi mít-tinh.

Bà Vương Xuân Ngạn, đến từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Bà cho biết, “Đối mặt với một chế độ độc tài, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dùng thiện tâm lên tiếng. Họ đã mạo hiểm cả mạng sống và tài sản cá nhân của mình. Họ đã lặng lẽ rời đi sau khi được thông báo vấn đề đã được giải quyết.”

Bà Vương hồi tưởng lại ngày hôm đó và nói: “Không có mẩu rác nào trên mặt đất. Bằng hành vi chính trực, các học viên đã chứng thực nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đã có được sự tôn trọng của thế giới.“

4e765d13b45b20429a4370c60612e7de.jpg

Học viên Cát Mẫn phát biểu tại buổi mít-tinh.

Học viên Cát Mẫn cho biết, “Đối mặt với sự khủng bố của các phong trào chính trị của ĐCSTQ qua nhiều thập kỷ, và dưới áp lực to lớn của xã hội, đơn vị công tác và gia đình, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bình thản bước ra và cho thế giới thấy sự thiện lương cũng như dung nhẫn to lớn của họ. Đó là bởi vì họ đã đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.”

Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã đưa Pháp Luân Đại Pháp lên vũ đài quốc tế

Ông Đinh, một nghiên cứu sinh tiến sỹ kinh tế du học tại Hoa Kỳ trước năm 1999, cho biết do các kênh truyền thông đưa tin về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 nên nhiều quốc gia đã bắt đầu chú ý đến Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nói, “Hình ảnh các học viên Pháp Luân Đại Pháp thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25 tháng 4 thường xuất hiện trong các bộ phim tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một thời điểm lịch sử và có tác động sâu sắc. Nó đã đặt ra tiền đề cho các hoạt động khác mà các học viên tổ chức trên khắp thế giới nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt hai thập kỷ qua.”

“Thông qua nhiều hoạt động, thái độ điềm tĩnh và thiện lương của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã khiến mọi người thán phục. Sự tĩnh tại trong nội tâm của họ nhẹ nhàng mà cảm động tâm can, đã âm thầm đánh tan những lời dối trá của ĐCSTQ, truyền tải sự ấm áp, và lặng lẽ chuyển biến quan điểm của mọi người.”

Ông Đinh cho rằng cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã khích lệ các học viên trên toàn thế giới bước ra làm rõ sự thật một cách ôn hòa và lý trí.

bbd8f5f212dce086c40f9250466bda99.jpg75e5d9a9a436abd67ca5b17e24ffa644.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Đinh cho biết hầu hết người dân trên thế giới đều có ấn tượng tốt về Pháp Luân Đại Pháp. Chẳng hạn, cuối tuần nào các học viên địa phương ở Washington DC cũng lặng lẽ luyện công trong một công viên nhỏ phía trước Đại sứ quán Trung Quốc cũ trên Đại lộ Connecticut. Có những người lặng lẽ ngồi thiền trên bãi cỏ của công viên National Mall, có người lại giảng chân tướng cho khách du lịch hoặc khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Nhiều năm sau, mọi người nói họ nhớ đã nhìn thấy hoặc nói chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi mọi người nhớ lại những hình ảnh đó, họ biết các học viên là những người tốt và chỉ nói sự thật. Một số người đã từng nghe các học viên giảng chân tướng có thể không thực sự hiểu sự thật vào thời điểm đó. Tuy nhiên, khi bản chất của ĐCSTQ ngày càng lộ rõ trước thế giới, họ có thể nhớ ra và nói, “Những gì các học viên nói là sự thật!”

Khi mọi người thức tỉnh, ngày tàn của ĐCSTQ đang đến gần

325ad4f4a1f07fe74ebabdfe7156da82.jpg

Học viên Erik Meltzer cho biết sự thiện lương của các học viên trái ngược hẳn với sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Anh Erik Meltzer, làm công tác huấn luyện sử dụng phần mềm trong ngành truyền hình và truyền thông, đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000 và bắt đầu tu luyện.

Anh cho biết, “Những cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện họ sẵn sàng bảo vệ sự thiện lương và bảo vệ đạo đức. Điều này hoàn toàn trái ngược với hành vi tàn bạo của chính quyền ĐCSTQ suốt nhiều thập kỷ qua.”

“Mọi người nên nhớ cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Vào ngày này, một nhóm người tốt đã phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ một cách cao thượng và không nhượng bộ trước những người cầm quyền. Mọi người nên tôn vinh các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì họ đã nỗ lực hết mình một cách ôn hòa để giúp cho đất nước của họ trở thành một nơi tốt đẹp hơn và tự do hơn.”

Học viên Cát Mẫn cho biết cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã cho ĐCSTQ một cơ hội để trở nên tốt hơn. Nhưng bản chất của ĐCSTQ khiến nó phải bức hại những người tốt. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, bấy giờ là người đứng đầu ĐCSTQ, và phe cánh của ông ta đã thao túng bộ máy nhà nước để phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Đối mặt với cuộc bức hại bất công suốt 22 năm qua, các học viên vẫn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và giảng chân tướng một cách ôn hòa và lý trí cho toàn thế giới. Ngày càng có nhiều người biết được bản chất thật của ĐCSTQ và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Cát Mẫn nói, “Khi ngày càng có nhiều người thức tỉnh trước sự thật, ngày tàn của ĐCSTQ đang đến gần.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/26/423834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/30/192103.html

Đăng ngày 02-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share