Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 27-04-2021] Ngày 25 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nam Đào Viên đã tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 22 năm ngày diễn ra cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Nhạc luyện công êm dịu và khung cảnh yên bình trong buổi luyện công của các học viên đã thu hút một số khách du lịch dừng lại xem. Họ cũng hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên nhân của cuộc bức hại.

36991b915ab3e3548877b2f71667ef30.jpg
Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp trong chuỗi hoạt động kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

Các học viên thuộc mọi tầng lớp và lứa tuổi lặng lẽ luyện công theo tiếng nhạc êm dịu. Mặc cho cơn mưa lớn đang ập đến, họ vẫn không để tâm và tiếp tục luyện công.

Cô Lý, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc đã kết hôn với một người đàn ông Đài Loan, cho biết cô không thể không nghĩ đến cảnh ngộ tương phản giữa các học viên ở Đài Loan và Trung Quốc. Cô nói ở Đài Loan, cảnh sát đến bảo vệ sự kiện của các học viên; còn ở Trung Quốc, nếu tiến hành hoạt động như thế này, các học viên sẽ bị bắt giữ và tra tấn.

Cô cho biết sự hiện diện của cảnh sát khiến cô cảm thấy yên tâm và cô đánh giá cao hệ thống luật pháp và sự tự do của Đài Loan. Cô chân thành hy vọng Pháp Luân Đại Pháp sẽ lại có được một môi trường an toàn và công khai tập luyện ở Trung Quốc.

Một phụ nữ cao tuổi dừng chân, xem cuộc kháng nghị hồi lâu. Bà nói với những người xung quanh rằng ai cũng biết bà Lai, một học viên có mặt ở đó ngày hôm đó, là người con dâu tốt trong đại gia đình của cô. Bà Lai là con dâu cả trong gia đình gần 100 người. Bà phải quán xuyên nhiều việc cho cả gia đình. Bà luôn ưu tiên người khác trước và không bao giờ phàn nàn về bất cứ ai hay điều gì nên luôn có mối quan hệ tốt với mọi người trong gia đình.

Anh Xu , một học viên mới, cho hay, sau khi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, anh vô cùng xúc động, vì vậy anh đã quyết định tu luyện. Anh hy vọng nhiều người hơn có thể được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên cũng phát tài liệu giảng chân tướng trong buổi biểu diễn các bài công pháp. Nhiều người cho biết họ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và vẫy tay chào các học viên để bày tỏ sự ủng hộ.

Người đàn ông 86 tuổi: “Pháp Luân Đại Pháp là một phép lạ”

Cô Lifen giảng chân tướng cho mọi người ở Trung Quốc qua Internet. Cô cho biết mặc dù ĐCSTQ đã huy động vô số nhân lực và lượng tiền khổng lồ để ngăn chặn công chúng tiếp cận với sự thật, nhưng nó khiến nhiều người Trung Quốc càng muốn tìm kiếm thông tin hơn.

Cô cho biết có người ở Trung Quốc nhắn tin cho cô ấy, “Pháp Luân Đại Pháp đang rất giỏi! Sự thật đã mở rộng tầm mắt cho chúng tôi về chế độ độc ác này. Chúng tôi đã thức tỉnh và cảm tạ Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã thực sự mang lại đạo đức cho xã hội.”

Cô Lifen chia sẻ câu chuyện của một ông lão 86 tuổi. Ông nói ông rất muốn đọc Chuyển Pháp Luân, nhưng ông bị đột quỵ và không sao cử động tay và chân phải được. Cô Lifen đã gửi cho ông ta video các bài giảng. Khi xem Bài giảng thứ hai, ông nói với cô Lifen rằng ông đã hiểu Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trở về với con người thật của họ. Ông muốn học các bài công pháp nên đã học qua video trên mạng và sẽ cố gắng tập. Ông lập tức cảm nhận có gì đó khác ở bàn chân phải, rồi ông đã đi lại được bình thường. Ông nói, “Pháp Luân Đại Pháp quả là một phép lạ.”

Khi xem đến Bài giảng thứ bảy, ông lại chia sẻ với cô Lifen niềm vui và cảm ân của mình. Ông đã giơ được cánh tay phải lên cao để luyện công. Ông liên tục nói: “Cảm ơn Sư phụ! Từ giờ trở đi, tôi sẽ bước đi trên con đường tu luyện.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/27/423898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/29/192100.html

Đăng ngày 02-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share