Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 25-04-2021] Ngày 22 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc lúc 8 giờ sáng để thỉnh nguyện ôn hòa. Vào khoảng 3 giờ chiều, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tại Trung tâm Mua sắm Kampi để tưởng nhớ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương của Trung Quốc ở Bắc Kinh. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa và lý trí của họ đã khiến nhiều người ở cả trong nước và quốc tế chấn động.

8e43328f4bd05594419bc16039029089.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc.

Một học viên đưa cho một phụ nữ trẻ Trung Quốc Tuần báo Minh Huệ nói về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 khi cô bước vào Đại sứ quán Trung Quốc. Cô ấy nói: “A, tôi có biết rồi.” Cô vẫy tay chào tạm biệt các học viên khi đi ra khỏi đại sứ quán.

Một phụ nữ Phần Lan giảm tốc độ xe và giơ ngón tay cái thể hiện sự ủng hộ.

Khi hoạt động khép lại, một học viên đưa một tờ giảng chân tướng cho một phụ nữ và mẹ già của cô. Người học viên nói: “Chúng tôi đang tưởng nhớ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Trung Quốc.” Người phụ nữ nói cô đã biết Pháp Luân Đại Pháp, rồi quay sang giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho mẹ cô.

Các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm từ 3 đến 6 giờ chiều để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999. Hoạt động đã thu hút nhiều người xem.

2a924e7a83dee4b87bf5d68b6047bbf5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức thắp nến tưởng niệm tại trung tâm thành phố

a3adfef86868eef4fbab2d7b83a54399.jpgb14369eb75b6d2d510204db8dad6a7c0.jpg11a71984ae1bb3158606fb81a20e368c.jpg49320e86997330e713cc8c4e06fdbef9.jpgc33ef63613faee76563f4e366a787726.jpge4ddb58df34bbec71f4958faa226734b.jpg1144f01f255f81834d41802d32e20fde.jpg

Người Phần Lan tỏ ra yêu thích Pháp Luân Đại Pháp

Anh Fred làm việc tại một bệnh viện, và bạn của anh là Keit đang nói chuyện với một học viên, người học viên nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giống như một bạo chúa làm rất nhiều điều xấu”.

Keit hỏi: “Các bạn cần bao nhiêu chữ ký?” Các học viên nói: “Chúng tôi đã thỉnh nguyện hơn 20 năm và hy vọng sẽ có nhiều chữ ký hơn để chấm dứt cuộc bức hại.” Keit đột nhiên nhận ra: “Tôi biết mục đích của nỗ lực này là để nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp hơn.”

Đây là lần đầu tiên cô Sanni thấy Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thực sự thấy khó hiểu tại sao ĐCSTQ lại muốn bịt miệng người dân. Tôi biết họ muốn nắm quyền và kiểm soát, nhưng tôi không hiểu tại sao quyền lực và quyền kiểm soát lại quan trọng đến vậy.”

Khi nghe về việc một học viên tại quầy thông tin đã bị giam giữ phi pháp tám năm ở Trung Quốc và mẹ của học viên đó đã qua đời, và một học viên nữa cũng bị giam giữ phi pháp trong hai năm, cô Sanni tỏ ra thương cảm.

“Tôi rất vui khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp này giờ đã ở Phần Lan. Các bạn đang làm một việc hết sức quan trọng. Tôi thực sự lo lắng khi thấy mọi người đang làm điều xấu vì lợi ích cá nhân, như là thu hoạch nội tạng của các học viên còn sống.”

“Hôm nay có một cuộc họp lập pháp”, cô Sanni nói, “và tôi hy vọng truyền thông và các đại diện chính phủ có thể nghe thấy tiếng nói của các bạn. Tôi sẽ đưa thông tin này lên mạng xã hội và khiến cho bạn bè của tôi hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra. Tôi cũng sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này.”

30a3520010da63c10e9a3cf3f4b85771.jpg

Cô Sani,một cư dân địa phương, cho biết: “Tôi hy vọng truyền thông và các đại diện chính phủ sẽ theo dõi những gì các bạn đang làm”.

Anh Afand, một người nhập cư Iran, đến quầy thông tin cùng bạn và con trai. Sau khi nghe một học viên kể về Pháp Luân Đại Pháp, anh lấy thẻ căn cước ra và nói: “Hãy giúp tôi ký tên vào đơn kiến nghị, tôi hoàn toàn hiểu được bản chất thật của chủ nghĩa cộng sản. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được quyền lực.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/25/423803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/29/192099.html

Đăng ngày 02-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share