Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2021] Một người dân thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đang phải đối mặt với phiên tòa vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, bà Hồ Huy, 54 tuổi, đã đến nhà của một học viên khác để cùng đọc sách Pháp Luân Công. Cảnh sát đã theo dõi bà và bắt giữ bốn học viên khác ngay tại chỗ.

Cảnh sát đã giật chìa khóa của bà Hồ và lục soát nhà của bà mà không có mặt của bất kỳ thành viên nào trong gia đình bà. Khi chồng bà đi làm về vào khoảng 5 giờ 30 phút tối, cảnh sát vẫn ở đó. Máy tính, máy in và sách Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu. Lệnh khám xét mà cảnh sát đưa ra cho gia đình bà là một mẫu biểu trắng, không điền bất kỳ thông tin nào.

Cùng lúc đó, 12 học viên khác cũng bị bắt, nhưng hầu hết họ đã được thả tại thời điểm viết bài.

Bà Hồ bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não trong năm ngày, sau đó vào ngày 3 tháng 9, bà bị giam giữ hình sự với tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật” và bị chuyển tới trại tạm giam số 1 thành phố Hình Đài.

Vào ngày 24 tháng 9, gia đình và luật sư của bà đã tìm cảnh sát và cố gắng tìm kiếm công lý cho bà. Ngay sau khi luật sư của bà bắt đầu nói về việc bà bị giam giữ tại trung tâm tẩy não, Tống Gia Hy, người đứng đầu Văn phòng An ninh Nội địa, đã ra lệnh cho các cảnh sát kéo luật sư đi. Tống đã quát luật sư: “Ông có thể tiếp tục và gửi đơn khiếu nại tôi vì đã giam giữ thân chủ của ông một cách bất hợp pháp.”

Vào ngày 25 tháng 9, luật sư đã đến trại tạm giam để thăm bà Hồ, nhưng bị lính canh trực ban từ chối. Người này đã người yêu cầu giấy phê chuẩn từ cảnh sát. Luật sư cố gắng tranh luận với người lính canh, nhưng vô ích.

Viện Kiểm sát quận Tương Đô đã phê chuẩn việc bắt giữ bà Hồ, bà Quách Tiến Chiếu và bà Phó Lệ Hồng vào ngày 30 tháng 9. Cả bà Quách và bà Phó đều đã được tại ngoại sau vụ bắt giữ cùng ngày.

Vào ngày 14 tháng 12, luật sư của bà Hồ đã xem xét hồ sơ vụ án của bà tại viện kiểm sát và đến gặp bà tại trại tạm giam.

Vào ngày 31 tháng 12, ba học viên đã bị truy tố và hồ sơ của họ đã bị chuyển lên Tòa án quận Tương Đô.

Cuộc bức hại trong quá khứ

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, bà Hồ, một cựu giáo viên, đã nhiều lần trở thành mục tiêu bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình.

Vào cuối tháng 7 năm 1999 bà bị chặn lại và bị bắt khi đang trên đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ một thời gian ngắn tại huyện Nhâm gần đó và sau đó bị đưa trở lại Hình Đài.

Vào đầu năm 2000 bà và một học viên khác lại đến Bắc Kinh thỉnh nguyện nhưng lại bị bắt. Tất cả số tiền mặt bà mang theo đều bị tịch thu. Sau khi đưa bà trở lại Hình Đài, cảnh sát đã nhốt bà vào ghế và để bà ở ngoài trời qua đêm để chịu đựng giá rét. Bà được thả sau khi bị giam giữ tại trại tạm giam số 2 thành phố Hình Đài trong hơn 20 ngày. Vì bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, cảnh sát bắt đầu giám sát bà một cách chặt chẽ.

Vào mùa hè năm 2000 bà Hồ lại bị bắt vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở nơi công cộng để phản đối cuộc bức hại. Bà bị giữ tại đồn công an trong ba ngày và sau đó bị đưa đến trại tạm giam số 2 thành phố Hình Đài.

Khi bà tuyệt thực để phản đối bức hại, lính canh đã bức thực bà và để ống truyền thức ăn trong dạ dày khiến bà càng thêm đau đớn. Họ còn còng tay bà ra sau lưng, khiến tay bà bị sưng tấy. Bà cũng cảm thấy khó thở và đau rát cổ họng.

Một tháng sau, bà Hồ bị chuyển đến một nhà khách chuyên dùng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Một chủ nhiệm ủy ban khu dân cư đã dùng giày đánh vào đầu bà.

Vào ngày 13 tháng 9 năm 2000, bà bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang và bị giam ở đó một năm một tháng. Vì từ chối lao động không công hoặc mặc đồng phục của tù nhân, bà đã bị các tù nhân giám sát, bắt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động và không được phép nói chuyện với người khác.

2011-4-4-kuxing-06--ss.jpg

Tái hiện tra tấn: ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ

Vào mùa xuân năm 2003, cảnh sát đã theo dõi các cuộc điện thoại của bà Hồ và bắt bà tại nhà của mẹ bà. Nhà bà đã bị lục soát và bà bị tống tiền 2.000 nhân dân tệ trước khi được thả.

Vào một đêm mùa hè năm 2004, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà, lấy đi các sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan. Bà đã bị cấm ngủ một đêm. Một tuần kế tiếp bà bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não và sau đó tại trại tạm giam trong hai tuần. Bà đã bị trung tâm tống tiền 500 nhân dân tệ.

Cảnh sát thường xuyên sách nhiễu bà trong những ngày chính trị “nhạy cảm”. Có thời điểm, họ còn lục soát nhà của bà trong khi bà đi ra ngoài. Chồng bà buộc phải nộp 300 nhân dân tệ duy nhất mà ông có cho cảnh sát.

Cảnh sát đã cạy cửa nhà của bà Hồ và cố gắng đưa bà đến trung tâm tẩy não vào ngày 20 tháng 7 năm 2011. Bà đã thoát được và buộc phải sống xa nhà để tránh khỏi bàn tay cảnh sát.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/23/422436.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/31/191667.html

Đăng ngày 28-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share