Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2021] Vào ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2020, hơn 30 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt, bao gồm cả bà Lưu Bá Tân. Nhà của bà cũng bị lục soát.

Sau lần đầu tiên bị giam tại trại tạm giam số 4 Cáp Nhĩ Tân vào ngày 22 tháng 9, họ chuyển bà đến trại tạm giam số 2 Cáp Nhĩ Tân và bị giam từ lúc đó. Hiện bà đã bị truy tố và dự kiến đưa ra ​​xét xử tại Tòa án quận Đạo Lý .

4457bf8341c03dae13ed54e89eb27e37.jpg

Bà Lưu Bá Tân

Một phụ nữ hiếm muộn đã có thai và khỏi bệnh

Bà Lưu, 57 tuổi, là kỹ sư cao cấp tại Nhà máy thiết bị đo lường Cáp Nhĩ Tân thuộc sở hữu nhà nước. Bà đạt điểm cao nhất ở cấp hai và cấp ba và được nhận vào Đại học Hồ Nam năm 1983. Do căng thẳng học hành trong thời gian dài, bà bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng, rối loạn thần kinh và đau đầu mỗi ngày.

Để có con, bà đã thử nhiều loại thuốc tây, thuốc bắc, đủ mọi liệu trình nhưng không có kết quả. Bà được chẩn đoán mắc chứng vô sinh bẩm sinh. Sau đó, bà còn xảy ra mâu thuẫn gia đình.

Vào tháng 4 năm 1995, bà được một người bạn học giới thiệu về Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi bà bắt đầu tu luyện, mọi bệnh tật của bà đã sớm biến mất và cơ thể của bà tràn đầy năng lượng. Bà mang thai vào tháng 5 năm 1999, bốn năm sau khi bà học Pháp Luân Công.

Một thai phụ bị còng tay vì lên tiếng đòi công lý

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Lưu đột nhiên bị những người quen xa lánh dù họ đã chứng kiến ​​bà được hưởng lợi ích như thế nào từ môn tập. Dưới chế độ độc tài của chính quyền cộng sản, không ai được phép làm bất cứ điều gì bị Đảng cấm. Người nhà và đồng nghiệp của bà đều cố gắng ép buộc bà ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Áp lực ở cả nơi làm việc và gia đình gần như khiến bà ngạt thở. Bà Lưu quyết định nói với chính phủ về những trải nghiệm của bản thân và rằng Pháp Luân Công mang lại lợi ích và không có hại. Dù mang thai , nhưng bà một mình đi tàu đến Bắc Kinh.

Ga tàu Bắc Kinh bị giới nghiêm khi bà đến. Bà đã ở với một đồng tu và được cho biết nhiều học viên đã bị bắt trên Quảng trường Thiên An Môn. Vào một đêm nọ, có nhiều cảnh sát đột nhập vào nơi họ đang ở. Bà Lưu được xác định danh tính và bị còng tay khi trở về Cáp Nhĩ Tân. Bà nói rằng bà không hiểu tại sao chính phủ phải sợ hãi một thai phụ yếu đuối không làm bất cứ điều gì ngoài việc nói sự thật.

Bà Lưu được đưa đến Phòng cảnh sát quận Hương Phường và được lệnh ký vào bản bản cam kết. Cha và chồng bà cũng ở đó. Cha bà là người đã trải qua nhiều cuộc vận động chính trị, đã rơi nước mắt cầu xin bà từ bỏ Pháp Luân Công. Chồng bà cũng đe dọa sẽ ly hôn hoặc tự tử. Tuy nhiên, bà đã chọn tin vào sự thật và đức tin của mình.

Thời tiết Cáp Nhĩ Tân rất lạnh vào tháng Mười. Bà Lưu rất đói và lạnh, bà chỉ có một chiếc váy mùa hè và đôi dép. Nhưng điều khiến bà cảm thấy lạnh hơn là chương trình truyền hình liên tục vu khống Pháp Luân Công và cách chính quyền đã khiến cho cả nước trở nên quay lưng lại với Pháp Luân Công như thế nào.

Mất việc vì tu luyện Pháp Luân Công

Một tháng sau khi con trai bà ra đời, bà bị công ty cho nghỉ việc vào ngày 10 tháng 4 năm 2000 vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Điều đó khiến bà phải chịu áp lực rất lớn về tài chính và tinh thần. Bà đã đến nhiều cơ quan chính quyền khác nhau để đòi công lý, nhưng vô ích.

Bà Lưu bị theo dõi và sau đó thường xuyên bị cảnh sát quấy rối. Người ở đồn cảnh sát đường Châu Giang thậm chí còn lục soát nhà bà mà không cần lý do. Để bảo vệ bà khỏi bị bắt, chồng bà liên tục hối lộ họ. Việc sách nhiễu này cũng khiến ông thường xuyên bị tức ngực. Để kiếm sống, bà đã tìm việc làm tại một công ty của người thân bà làm chủ. Doanh nghiệp này làm ăn rất phát đạt sau khi bà bắt đầu làm việc ở đó, với doanh thu hàng năm lên đến hai triệu nhân dân tệ. Nhưng khi bà bị bắt vào năm 2009, doanh thu của công ty bị gián đoạn và những người thân của bà cuối cùng buộc phải đóng cửa công ty kinh doanh.

Bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2009, bà Lưu bị bắt vì phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị kết án năm năm tù tại Tòa án quận Đạo Ngoại. Bà đã nộp đơn kháng cáo nhưng Tòa Trung thẩm Cáp Nhĩ Tân vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Trong tám tháng ở trại tạm giam, bà bị giam trong một căn phòng nhỏ ở chung với ba tù nhân khác. Bà chỉ được phép tắm rửa trong phòng với một lượng nước nhỏ. Bà cũng bị buộc phải học thuộc nội quy nhà tù mỗi ngày.

Khi vào tù vào tháng 6 năm 2010, họ bắt bà phải mặc đồng phục tù nhân, cắt tóc, ngồi trên ghế nhỏ và xem các video tẩy não. Lính canh cũng bắt bà đọc sách nói xấu Pháp Luân Công và viết báo cáo tư tưởng .

d50933727e5136e2e0fcf17015265273.jpg

Mô phỏng tra tấn: Ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ

Bị quấy rối sau khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân

Bà Lưu ra tù vào tháng 1 năm 2014. Chồng bà không thể chịu được áp lực nên đã ly hôn. Con trai bà cũng ra nước ngoài với chồng bà.

Sau khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vào năm 2015, bà Lưu thường xuyên bị người ở Đồn cảnh sát đường Trứ Giang quấy rối. Vì bà từ chối hợp tác với cảnh sát trong một chiến dịch quấy rối vào năm 2017, nên cảnh sát đã từ chối cấp một tài liệu quan trọng mà con trai bà cần để xin được thường trú ở nước ngoài.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/11/421951.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/31/191656.html

Đăng ngày 28-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share