Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2021] Vào ngày 12 tháng 1 năm 2021, ông Chu Ngọc Bảo đi tới ngân hàng để lấy sao kê và ông đã rất ngạc nhiên khi phát hiện văn phòng an sinh xã hội địa phương đã ngừng phát lương hưu cho ông từ tháng 8 năm 2020.

Từ 21 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 năm 2021, cư dân thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên này đã bốn lần đi tới văn phòng an sinh xã hội để hỏi về việc tại sao tiền lương của ông lại bị đình chỉ.

Nhân viên ở đó nói rằng theo một thông báo được ban hành năm 2006, tất cả học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ sẽ không được nhận các khoản tiền hưu trí trong thời gian thụ án.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các nhân viên của văn phòng an sinh xã hội tuyên bố rằng bởi ông Chu đã từng thụ án ba năm trong khoảng thời gian từ năm 2012 và năm 2015, nên hiện họ yêu cầu ông trả lại số tiền lương hưu mà ông đã lĩnh trong thời gian đó.

Ông Chu nói rằng nếu thông báo đó được ban hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2006, thì tại sao mãi đến năm 2021 các nhà chức trách mới thực hiện. Ngoài ra, ông cũng thụ án tù từ năm 2012 đến năm 2015 (bị tuyên án oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công), tại sao thời điểm đó chính quyền không giữ lương hưu của ông mà phải đợi năm năm sau mới yêu cầu ông trả lại? Ông cũng nói rằng thông báo đó chỉ đơn thuần là một thông báo và nó không hề có giá trị pháp lý. Luật Lao động Trung Quốc cũng chưa bao giờ quy định rằng những người đang trong thời gian thụ án không được nhận lương hưu.

Ông Chu nói rằng tiền lương là tài sản cá nhân của ông, là khoản tiền ông kiếm được trong những năm công tác của mình chứ không phải là thứ do chính phủ hay bất kỳ cá nhân nào khác ban tặng. Ông nói rằng việc văn phòng ăn sinh xã hội đình chỉ lương hưu của ông là một hành vi phi pháp.

Ông Chu cũng nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công vốn không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào và rằng ngay từ đầu ông đã không bao giờ nên bị cầm tù vì kiên định đức tin của mình.

Nhân viên của văn phòng an sinh xã hội đã từ chối lắng nghe hay đọc các tài liệu liên quan mà ông đã chuẩn bị. Thay vào đó, họ cố gắng lấy được chữ ký của ông vào một biên bản, trong đó tuyên bố rằng lương hưu của ông sẽ được tái chi trả trong tháng 3, nhưng 682,51 Nhân dân tệ tăng thêm mỗi tháng sẽ bị xóa bỏ, ông chỉ còn lại 2.660,01 Nhân dân tệ mỗi tháng. Ông cũng phải trả lại 121.643 Nhân dân tệ mà ông đã lĩnh trong thời gian bị cầm tù. Nhưng các viên chức này vẫn chưa chuẩn bị một bản hợp đồng khác cho việc này. Họ nói rằng ông có thể thanh toán một lần hoặc trả dần.

Ông Chu từ chối ký tên vào biên bản đó.

Vào ngày 5 tháng 3, ông Chu đã đi tưới Văn phòng Thỉnh nguyện thành phố Đức Dương và đệ đơn khiếu nại về việc đình chỉ lương hưu của ông. Nhân viên ở đây nói với ông rằng cô ấy chưa từng biết việc những người ở trong thời gian thụ án không được nhận lương hưu. Cô ấy bảo ông Chu sau bốn ngày nữa quay lại để nói chuyện với giám đốc phụ trách các khiếu nại về văn phòng an sinh xã hội.

Vào ngày 9 tháng 3, ông Chu đã trở lại văn phòng thỉnh nguyện và nói chuyện với giám đốc Khoáng. Khoáng đã ghi chú lại trường hợp của ông Chu và hứa sẽ liên hệ lại với ông. Không rõ tại thời điểm viết bài, ông Chu đã nhận được phản hồi từ Khoáng hay chưa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/27/422602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/9/191795.html

Đăng ngày 26-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share