Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2021] Vào ngày 19 tháng 8 năm 2020, chỉ hai năm trước khi nghỉ hưu, ông Tra Trác Lâm đã rất sốc khi bị sa thải vì tu luyện Pháp Luân Công. Sự đau khổ tinh thần đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông. Ông đã bị liệt một bên người và hiện đang phải nhờ đến sự chăm sóc của người khác.

Ông Tra là một công an có danh tiếng ở thành phố Dư Châu, tỉnh Hà Nam. Ông nhập ngũ năm 18 tuổi và được lãnh đạo quân đội nhiều lần biểu dương trong thời gian phục vụ trong quân ngũ. Sau khi giải ngũ năm 35 tuổi, ông đã chuyển nghiệp vào ngành công an. Ông đã làm việc chăm chỉ và phá nhiều vụ án hóc búa liên quan đến buôn bán ma túy, giết người và cướp của.

Sau nhiều năm làm việc nặng nhọc khiến thân thể ông đầy rẫy bệnh tật. Ông không thể ngủ ngon và thường xuyên kiệt sức khi đứng để thẩm vấn những kẻ tình nghi. Ông đã tìm kiếm nhiều phương pháp điều trị, nhưng đều không hiệu quả. Vào lúc mất hết hy vọng, ông đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa với những lợi ích sức khỏe to lớn, bất chấp cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn đang diễn ra kể từ năm 1999. Ông vô cùng ngạc nhiên khi tất cả các chứng bệnh của mình đã nhanh chóng biến mất và ông đã khỏe mạnh trở lại.

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2019, Văn phòng An ninh Nội địa thành phố Dư Châu đe dọa sa thải ông Tra và bắt giữ vợ ông nếu ông không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Cha của ông Tra đã ngoài 80 và vô kinh sợ trước sự đe dọa của công an và đã qua đời không lâu sau đó.

Vào tháng 6 năm 2020, Giám đốc công an Từ Quý và Vương Hiểu Vĩ, Đội trưởng Phòng An ninh Nội địa, đã cố gắng để gây áp lực buộc ông Tra bày tỏ thái độ về Pháp Luân Công. Ông Tra trả lời rằng ông không làm gì sai khi tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt.

Ngay sau cuộc họp đó, ông Tra được lệnh giao nộp tất cả các thiết bị nghiệp vụ của mình và ông phải tạm dừng các công việc. Hai tháng sau, ông nhận được thông báo chính thức rằng ông đã bị sa thải.

Ông Tra đã khiếu nại việc bị sa thải lên Công an thành phố Dư Châu. Người đứng đầu cơ quan, Trở Quân Dân đã từ chối trả lời cuộc gọi của ông nhưng chỉ dẫn ông đến gặp chủ nhiệm chính trị, Từ Chánh Khuê và Trương Hiểu Quang. Khi ông Tra đến trụ sở công an thành phố để cố gắng nói chuyện với các viên chức, ông đã bị các cảnh sát gác cổng chặn lại.

Vào ngày 15 tháng 9 năm 2020, tại văn phòng làm việc của Lưu Lộ, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành phố Dư Châu, ông Tra đã cố gắng gửi đơn kháng cáo của mình nhưng không thành công.

Khi công an sa thải ông, họ hứa sẽ tiếp tục trả lương cho ông trong 24 tháng kế tiếp. Vào tháng 10 năm 2020, khi ông Tra cố gắng xác nhận điều đó với chủ nhiệm chính trị Từ, Từ trả lời rằng vì ông Tra kháng cáo vụ việc nên họ sẽ không chi trả cho ông khoản trợ cấp thôi việc nữa.

Vào ngày 15 tháng 10, ông Tra đã gặp Thôi Quốc Huy, Phó Giám đốc Văn phòng Kháng cáo Dư Châu. Thôi nói với ông: “Không ai có thể giải quyết vấn đề này cho ông. Nhà nước đã đưa ra quyết định về Pháp Luân Công”.

Vào tháng 12 năm 2020, Lưu Tuân Miêu, người đứng đầu Cục Công vụ Thành phố Dư Châu đã nói với ông Tra rằng đơn kháng cáo của ông đã bị từ chối. Lưu nói: “Nếu ông tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không trả lương cho ông.” Ông ta nhắc lại rằng nhà nước đã quyết định cấm Pháp Luân Công, dù ông Tra đã chỉ ra rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ông Tra bày tỏ rằng ông muốn nộp một đơn kháng cáo khác và hỏi Lưu về thủ tục pháp lý liên quan. Tuy nhiên Lưu đã từ chối giúp đỡ.

Vài ngày sau, ông Tra bị triệu tập đến trụ sở công an thành phố. Khi ông vừa đến nơi, một người phụ nữ đã chụp ảnh ông và yêu cầu ông ký vào một tờ giấy mà cô ta nói rằng đó là phản hồi của Văn phòng Kháng cáo Dư Châu về đơn kháng cáo của ông. Ông đã từ chối ký nhận. Giám đốc công an và một số sĩ quan khác đã sớm kéo đến để ghi hình và ghi âm ông, không rõ họ định làm gì với những dữ liệu đó.

Sau 21 năm công tác trong ngành công an, ông Tra không ngờ rằng mình phải chịu sự bức hại, phân biệt đối xử và sỉ nhục đến như vậy chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Không có kênh nào để đòi công lý, ông cảm thấy suy sụp và sức khỏe của bản thân giảm sút đến bán thân bất toại.

Bài liên quan:

Một công an bị sa thải trước thời điểm nghỉ hưu 2 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/21/河南禹州市好警察查卓琳被辞退-申诉无门-422347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/30/191638.html

Đăng ngày 26-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share