Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2021] Ngày 16 tháng 3 năm 2021, bà Trương Xảo Lôi, một cư dân ở huyện Thông Hoá, tỉnh Cát Lâm đã bị xét xử bí mật vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Vào ngày hôm đó, con gái bà đã đến toà án để dự định biện hộ cho bà với tư cách là thân nhân, nhưng các nhân viên toà án đã giấu cô thông tin phiên toà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương bị bắt lần đầu tiên vào ngày 27 tháng 2 năm 2020 vì treo các băng rôn có thông tin về Pháp Luân Công. Dù bà đã nhanh chóng được bảo lãnh tại ngoại, nhưng vào ngày 9 tháng 12 cảnh sát đã bắt bà và giam bà trở lại trong Trại tạm giam Trường Lưu, và hiện bà vẫn đang bị giam giữ tại cơ sở này.

Ngày 8 tháng 3 năm 2021, gia đình bà đã gọi cho Khương Mỹ Thần, thư ký Toà án Huyện Liễu Hà để hỏi về vụ án của bà. Khương cho biết họ đang lên kế hoạch xét xử trực tuyến bà Trương vào ngày 16 tháng 3 và sau đó cúp máy.

Gia đình đã gọi lại và chủ toạ phiên toà là Lỗ Húc đã nghe máy. Lỗ cho biết bà Trương từ chối được biện hộ tại toà, nhưng gia đình nghi ngờ rằng ông ta đang nói dối.

Ngày 15 tháng 3, gia đình bà Trương đã đến toà án và trực tiếp hỏi Khương về thời gian cụ thể diễn ra phiên tòa vào ngày hôm sau. Bà ta lảng tránh và nói rằng họ chưa quyết định ngày xét xử và có khả năng phiên toà sẽ không diễn ra vào hôm sau vì có gì đó sẽ được tiến hành trong trại tạm giam. Khương nói thêm rằng bà ta sẽ thông báo cho gia đình bà Trương ngay khi ngày xét xử được quyết định.

Con gái và chị gái của bà Trương đã nộp đơn đại diện cho bà trước toà và ra về.

Vào ngày hôm sau, dù không chắc phiên toà có diễn ra hay không, con gái bà Trương vẫn đến toà án. Khi đến tòa án, cô đã gọi cho Khương và hỏi về thời gian của phiên toà. Khương vẫn khẳng định rằng họ đã huỷ phiên xử vào ngày hôm đó và lùi phiên tòa lại. Con gái bà cũng gọi cho Lỗ nhưng ông ta không bắt máy hoặc im lặng khi cuộc gọi được kết nối.

Ngay khi bước vào toà án, con gái bà Trương đã nghe ai đó nói về việc có một phiên toà xét xử một học viên Pháp Luân Công đang diễn ra. Hai nhân viên toà án cũng nhanh chóng đi đến và nói chuyện với cô một hồi lâu.

Con gái bà Trương hỏi rằng tại sao Khương lại không trả lời điện thoại, và họ nói rằng Khương đã đi công tác bên ngoài thị trấn.

Khi đang rời khỏi tòa án, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe giọng nói của mẹ mình ở tầng một và nhận ra rằng bà quả thật đang bị xét xử.

Cô hướng vào phòng xử án hét to: “Mở cửa. Tôi là con gái của bà ấy! Tôi đến để biện hộ cho bà!” Các nhân viên toà án đã ngăn cô lại và nói rằng tiếng la của cô sẽ gây nhiễu loạn phiên toà và có thể khiến thẩm phán kết án mẹ cô nặng hơn.

Trong suốt thời gian còn lại của phiên xử, con gái bà Trương vẫn ở bên ngoài phòng xử. Cô nghe thấy mẹ mình hối thúc thẩm phán không bức hại các học viên Pháp Luân Công vì nó không tốt cho họ. Cô cũng nghe ai đó nói rằng mẹ cô đã bị tuyên án 7,5 năm cùng án phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Phiên toà kết thúc vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa. Con gái bà Trương đã tìm cách để có thể nói chuyện với thẩm phán và công tố viên khi họ ra ngoài nhưng phát hiện rằng họ đã rời đi bằng cửa sau.

Bài liên quan:

Cảnh sát ghi hình một học viên Pháp Luân Công hòng cố gắng khép tội bà

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/18/422222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/26/191586.html

Đăng ngày 26-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share